Hạnh phúc giản dị của người thầy sau hàng chục năm dạy học xa nhà
Kinhtedothi- Sau nhiều năm gắn bó với bục giảng nơi xa xôi, không ít giáo viên ở TP Huế đã rơi nước mắt khi lần đầu tiên được cầm trên tay quyết định thuyên chuyển về công tác gần nhà. Đằng sau những tờ giấy đóng dấu đỏ là cả một hành trình dài của hy sinh, bền bỉ, là niềm hạnh phúc giản dị nhưng thiêng liêng của những người “trồng người”.
Thầy Lê Văn Thà tại buổi lễ nhận quyết định thuyên chuyển về trường mới cách nhà chỉ 2km.
Gần nhà sau hàng chục năm cầm phấn nơi xa
Mới đây, Sở GD&ĐT TP Huế đã tổ chức trao quyết định thuyên chuyển viên chức năm học 2025-2026 cho 56 giáo viên, nhân viên, gồm 16 chỉ tiêu bậc mầm non, 9 chỉ tiêu tiểu học và 31 chỉ tiêu THCS. Đây là đợt thuyên chuyển có quy mô lớn, mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên ngành giáo dục TP Huế thực hiện điều tiết, bố trí giáo viên trên toàn địa bàn thành phố trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Không chỉ là chuyện sắp xếp nhân sự, đợt thuyên chuyển này còn mang theo những câu chuyện đời rất thật, rất xúc động về hành trình bám trường, bám lớp của các thầy cô suốt nhiều năm qua.
Thầy Lê Văn Thà, giáo viên môn vật lí, Trường THCS Phong An (phường Phong Thái) là một trong những người như thế. Suốt 18 năm đứng lớp, thầy đi dạy cách nhà hơn 40km. Vợ làm bệnh viện phải trực liên tục, 2 con nhỏ hầu như một tay thầy đưa đón.
“6 giờ kém 10 tôi đã đưa con đến trường, nhiều hôm là phụ huynh đầu tiên có mặt. Từ đó tôi chạy xe máy hơn một tiếng để kịp tiết dạy đầu giờ. Có những ngày mưa gió, ướt lạnh từ đầu đến chân nhưng vẫn phải đến lớp cho đúng giờ”- thầy Thà chia sẻ.
Khi Sở GD&ĐT TP Huế thông báo cho giáo viên đăng ký nguyện vọng thuyên chuyển, thầy mạnh dạn làm hồ sơ. Chỉ hơn 10 ngày sau, thầy nhận quyết định về công tác tại Trường THCS Thủy Dương - cách nhà đúng 2km.
“Cầm quyết định trên tay, tôi mừng rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau 18 năm, tôi được đi dạy gần nhà. Không còn cảnh dậy từ tinh mơ, không còn lo con một mình đi học. Niềm vui đó không lời nào tả hết”- thầy Thà xúc động.
Hạnh phúc giản dị của người giáo viên xa quê
Cũng rưng rưng nước mắt trong ngày nhận quyết định là cô Nguyễn Thị Hồng Gấm, giáo viên toán, Trường Tiểu học và THCS Lộc Hòa (xã Lộc An). Hơn 20 năm qua, cô dạy học cách nhà hơn 60km.
Mỗi ngày, cô dậy từ 4 giờ 30, lo việc nhà, chuẩn bị cho con rồi 5 giờ 30 lên đường. “Khi nghe chủ trương cho thuyên chuyển tự nguyện, tôi chỉ mong được về gần nhà để có thêm thời gian chăm sóc con. Khi nhận quyết định về Trường THCS Huỳnh Đình Túc, phường Kim Long, khoảng cách chỉ còn 8km, tôi mừng đến run tay”- cô Gấm bộc bạch.
Với nhiều giáo viên, hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao, mà đơn giản là được ăn bữa cơm tối trọn vẹn cùng gia đình, được đưa con đi học mỗi sáng, được về nhà khi trời chưa tối. Những điều tưởng chừng bình thường ấy, với họ, là ước mơ phải chờ suốt hàng chục năm mới thành hiện thực.
Niềm vui của nhiều giáo viên TP Huế khi được thuyên chuyển theo đúng nguyện vọng.
Ở góc độ quản lý, các nhà trường đều đánh giá cao tính nhân văn của chủ trương này. Ông Bùi Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Phong Dinh) cho biết, đơn vị có giáo viên đã dạy học xa nhà hơn 23 năm, nay được bố trí về gần nơi cư trú đúng theo nguyện vọng. “Đây là đợt thuyên chuyển có tính đổi mới toàn diện khi đặt nguyện vọng người thầy lên hàng đầu”- ông Hùng nói.
Bà Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ) cho biết, sau sáp nhập địa bàn, trường có hơn 2.700 học sinh với 61 lớp, đang thiếu tới 22 giáo viên. Đợt thuyên chuyển này giúp trường được bổ sung nhân lực, từng bước giải “bài toán” thiếu giáo viên.
“Khi giáo viên được tạo điều kiện dạy học gần nhà, họ sẽ toàn tâm cho chuyên môn, cho học sinh. Đây là cách làm rất nhân văn, vừa giải quyết được bài toán thừa – thiếu, vừa ổn định đời sống tinh thần cho đội ngũ nhà giáo”- bà Giang nói.
Nhân văn để giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài
Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế, việc thuyên chuyển lần này được thực hiện theo tinh thần Công văn số 4096/SGDĐT-TCCB ngày 25/9/2025, bảo đảm công bằng, đúng quy định, phù hợp nguyện vọng giáo viên và tình hình thực tế của các trường.
“Thuyên chuyển giáo viên không chỉ là câu chuyện điều động nhân sự, mà còn là vấn đề an sinh, là sự quan tâm đến đời sống tinh thần của đội ngũ nhà giáo. Khi giáo viên yên tâm công tác, chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên”- ông Nguyễn Tân nhấn mạnh.
Chủ trương này cũng phù hợp với định hướng của Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó đặt con người, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.
Những giọt nước mắt rơi trong ngày nhận quyết định thuyên chuyển không phải là nước mắt của chia ly, mà là nước mắt của hạnh phúc sau bao năm chờ đợi. Đó là niềm vui được trở về, được san sẻ gánh nặng gia đình, được sống trọn vẹn hơn với vai trò làm cha, làm mẹ - bên cạnh vai trò người thầy.
Từ những quyết định hành chính tưởng chừng khô khan, TP Huế đã thổi vào đó “hơi ấm” của sự thấu hiểu và nhân văn. Đó không chỉ là sự sắp xếp lại con người cho hợp lý, mà còn là cách giữ chân người thầy bằng tình người, bằng sự quan tâm thiết thực. Và hơn hết, chính từ những điều giản dị ấy, những tiết học ở Huế hôm nay sẽ ấm áp hơn, bởi phía sau bục giảng là những người thầy, người cô đang thực sự hạnh phúc.

Kỳ vọng và thách thức!
Kinhtedothi - Việc UNESCO công bố Hà Nội là một trong 72 thành phố mới gia nhập Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu không chỉ là tin vui của riêng ngành giáo dục, mà còn là sự kiện có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình phát triển của Thủ đô.

Lan tỏa những cách làm hay để nghệ thuật thực sự thăng hoa trong trường học
Kinhtedothi – Nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới giáo dục nghệ thuật theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đưa nghệ sĩ vào giảng dạy trong trường phổ thông, Sở GD&ĐT phối hợp Hệ thống các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy vừa tổ chức chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong trường học”.

90.000 bài dự thi Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường năm 2025
Kinhtedothi – Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 thu hút được 90.000 bài dự thi từ mọi miền tổ quốc. Tất cả đều có chung một tâm niệm: muốn nói lời tri ân, muốn gìn giữ những ký ức đẹp nhất của đời người dưới mái trường thân yêu.






