Giẫm đạp kinh hoàng ở Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong
Kinhtedothi – Cả Ấn Độ rúng động trước vụ giẫm đạp bên ngoài sân vận động M. Chinnaswamy, TP Bengaluru, khiến hàng chục người thương vong, giữa lúc người hâm mộ ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội cricket Royal Challengers Bengaluru (RCB).
Tối 29/5, hàng trăm nghìn người hâm mộ Ấn Độ đã đổ về khu vực sân vận động để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của đội cricket Royal Challengers Bengaluru (RCB) tại giải Indian Premier League (IPL) sau 18 năm, chấm dứt chuỗi 3 trận chung kết toàn thua của đội.
Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng biến thành “thảm kịch” khi số người tập trung vượt quá sức chứa của sân vận động, khiến tổng cộng 11 người thiệt mạng và ít nhất 47 người khác bị thương.
Thủ hiến bang Karnataka, ông Siddaramaiah nhận định: "Chuyện đau lòng thế này không nên xảy ra vào thời điểm chúng ta đáng lẽ nên ăn mừng. Chúng tôi vô cùng tiếc nuối trước sự việc này. Không ai đã lường trước được lượng người khổng lồ đến vậy, đáng buồn hơn là phần lớn nạn nhân còn ở độ tuổi trẻ."
Ông cho biết thêm toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố đã được huy động, nhưng vẫn không kiểm soát nổi tình hình.
Trước đó, đội RCB đã thông báo phát vé miễn phí tới sân vận động cho người hâm mộ qua trang web chính thức và kêu gọi tuân thủ an ninh khi tham gia. Trận chung kết diễn ra tại sân vận động Ahmedabad, thu hút 91.000 khán giả cùng hàng triệu người theo dõi qua truyền hình.

Toàn cảnh vụ giẫm đạp ngoài sân M. Chinnaswamy, TP Bengaluru, Ấn Độ. Ảnh: DD News
Tuy vậy, đã có khoảng 200.000–300.000 người kéo đến khu vực sân vận động M. Chinnaswamy – trong khi nơi này chỉ có sức chứa khoảng 35.000 người. Đội bóng sau đó đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong sự việc.
Phó Thủ hiến DK Shivakumar thừa nhận: “Chúng tôi muốn tổ chức diễu hành, nhưng đám đông quá mất kiểm soát.” Ông mô tả đường phố hôm đó “nghẹt người” và lực lượng an ninh “cực kỳ chật vật” để kiểm soát và gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân Karnataka và Bengaluru.
Nhiều video và hình ảnh được lan truyền về hiện trường cho thấy người dân chen chúc nghẹt thở, trẻ em ngất xỉu được bế chạy ra khỏi đám đông, lực lượng cảnh sát vật lộn điều tiết bằng gậy và loa phóng thanh. Nhiều nạn nhân được đưa lên xe cứu thương trong tình trạng bất tỉnh hoặc khó thở.
Video của người dân có mặt tại hiện trường. Video: @theprayagtiwari/ X
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông vô cùng đau lòng trước sự và gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân. Hội đồng Cricket Ấn Độ (BCCI) cũng bày tỏ tiếc thương sâu sắc, thừa nhận đây là “mặt trái của sự nổi tiếng” và kêu gọi công tác tổ chức cần được cải thiện thêm trong tương lai.
Tình trạng giẫm đạp chết người không phải hiếm ở Ấn Độ. Trước đó vào hồi tháng 1/2025, đất nước tỷ dân cũng ghi nhận 30 người thiệt mạng trong lễ hội Maha Kumbh; hay vào tháng 7 năm ngoái, cũng đã có 100 người chết tại lễ hội Hindu ở bang Uttar Pradesh.

Thảm kịch Itaewon: 2 công dân Việt Nam thương vong
Kinhtedothi - Phía Việt Nam vẫn theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân Việt Nam trong vụ giẫm đạp tại Itaewon hôm 29/10.

Ấn Độ và Pakistan tái xung đột sau thỏa thuận ngừng bắn
Kinhtedothi - Ấn Độ và Pakistan vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau nhiều ngày giao tranh căng thẳng, nhưng chỉ vài giờ sau, hai bên lại cáo buộc lẫn nhau vi phạm hiệp định.

Ấn Độ tính rút nước sông Indus giữa căng thẳng với Pakistan
Kinhtedothi - Hệ thống sông Indus là nguồn sống chiến lược đối với cả Ấn Độ và Pakistan, đảm bảo nguồn nước cho nông nghiệp, sinh hoạt và phát triển kinh tế của hai quốc gia Nam Á.