Kinhtedothi - Khung trời mùa thu Hà Nội với rất nhiều người đó là nét buồn man mác qua gam vàng mênh mang đến nao lòng. Bức tranh thiên nhiên sắc màu trong khoảnh khắc hoàng hôn bất chợt với đám lá vàng rơi đủ để đưa những tâm hồn đa cảm về với miền hoài niệm.
Khung trời mùa thu Hà Nội với rất nhiều người đó là nét buồn man mác qua gam vàng mênh mang đến nao lòng. Bức tranh thiên nhiên sắc màu trong khoảnh khắc hoàng hôn bất chợt với đám lá vàng rơi đủ để đưa những tâm hồn đa cảm về với miền hoài niệm. Gió thu Hà Nội dìu dịu khiến cho bước chân người cảm nhận dường như nhạc đang ngân lên trong sắc vàng. Đó là vẻ đẹp lung linh mà thiên nhiên đã ban tặng cho mùa thu Hà Nội.
Cho nên ai đó đã ví mùa thu Hà Nội là vũ điệu của sắc màu và niềm rung cảm. Thu là cả một trời xôn xao hoa nắng. Nắng thu thả ánh vàng xuống những con đường, góc phố. Nắng mùa với vẻ đẹp trong vắt, trong như màu thủy tinh, mơ màng và dịu nhẹ đến mức chỉ cần lấp ló qua khung cửa sổ là ai cũng muốn bật dậy ra khỏi giường.
Thu Hà Nội quả thực là thời điểm lãng mạn nhất trong năm bởi tiết trời nhẹ nhàng, dịu dàng như hơi thở của người tình nhỏ. Gió đủ nhẹ để bay bay làn tóc rối. Khi thu chín, nắng chuyển màu hồng, hồng tựa như màu môi của cô thiếu nữ. Khi cuối thu, tiết trời se lạnh, vừa đủ để cho nàng thơ quàng thêm một chiếc khăn voan mỏng, vừa đủ để lay động tình riêng, lay thức thêm niềm nhung nhớ. Sớm mai thức dậy, tưởng như đưa tay ra, ta có thể quờ được vào những khung trời kỷ niệm và những nỗi nhớ dịu êm.
Kinhtedothi - Hà Nội đang trong tiết trời mùa thu, mùa đẹp nhất trong năm với khí hậu dịu mát, cảnh sắc yên bình, lãng mạn. Vẻ đẹp này có nhiều tiềm năng để phát triển thành sản phẩm du lịch độc đáo, tuy nhiên để thu hút du khách chọn Hà Nội làm điểm đến cho các chuyến đi đòi hỏi ngành du lịch nâng cấp, xây mới tour mùa thu đặc trưng.
Kinhtedothi - Thu Hà Nội nồng say hơn cả một hơi men. Đến độ, những ai đã từng gắn bó với Hà Nội, khi chia xa, nhớ về Hà Nội là nhớ về thu Hà Nội. Nỗi nhớ “bay đôi” ấy là một sự hòa điệu không dễ gọi tên, chỉ mơ màng nhận ra đó là một nét quyến rũ vô cùng đặc biệt.
Kinhtedothi - Hà Nội cứ độ tháng 9, tháng 10 là lao xao hơi may, dịu dàng sắc nắng và đằm thắm những nỗi nhớ không thể phôi phai. Bao thế hệ người Hà thành đã đi qua 4 mùa, để rồi giữ lại trong lòng không gian vàng ươm sắc nắng, thoảng hương hoa sữa thơm nồng… Mùa Thu Hà Nội từ lâu đã trở thành một “đặc sản” trong ký ức của bao thế hệ và nay đang được xem như một “kho báu” để phát triển du lịch, tạo sức hút đặc biệt cho Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Kinhtedothi - Trong những ngày này, nhiều tình nguyện viên của Bếp Chay Từ Ân thuộc Câu lạc bộ 14 chữ Hà Nội đang tất bật chuẩn bị hàng nghìn suất cơm để gửi tặng đồng bào vùng lũ ở Thái Nguyên, Bắc Giang. Tính đến ngày 11/10/2025, Bếp Chay Từ Ân đã nấu gần 2000 suất cơm gửi tới vùng lũ.
Kinhtedothi - Chưa bao giờ trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu quốc tế, một đại diện Việt Nam lại rơi vào tình thế “thê thảm” như hiện tại của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi tại cuộc thi hoa hậu Miss Grand International 2025. Tính đến chiều 8/10, tức chỉ một ngày sau khi phần bình chọn Người đẹp được yêu thích nhất Miss Popular Vote được khởi động, hoa hậu Yến Nhi ghi nhận 0% phiếu bầu chọn – con số gây sốc và chưa từng có tiền lệ.
Kinhtedothi - Tối 8/10, khi màn đêm buông xuống phường Kinh Bắc (Bắc Ninh), ánh đèn pin, đèn pha ô tô và cả ánh sáng từ những chiếc điện thoại di động loang loáng trên triền đê Đẩu Hàn. Hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng – từ bộ đội, công an, dân quân tự vệ đến cả cụ già, thanh niên – vẫn miệt mài xúc cát, buộc bao, xếp từng lớp bạt chắn sóng trong tiếng nước sông Cầu dâng cuồn cuộn. Đó là một đêm không ngủ – đêm của tinh thần đoàn kết và quyết tâm bảo vệ tính mạng, tài sản gần 2.000 hộ dân sống dọc tuyến sông.
Kinhtedothi - Rạng sáng nay 6/10, vùng núi xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi lại rung chuyển bởi trận động đất mạnh 4,9 độ richter, tiếp nối sau hàng loạt rung chấn xảy ra trong đêm 5/10. Đây là trận động đất thứ 24 chỉ trong vòng chưa đầy 18 tiếng đồng hồ, khiến người dân khu vực Tây Nguyên - miền Trung hoang mang, nhiều công trình công cộng, trong đó có trường học, đã bị hư hại đáng kể.
Kinhtedothi - Thu Hà Nội nồng say hơn cả một hơi men. Đến độ, những ai đã từng gắn bó với Hà Nội, khi chia xa, nhớ về Hà Nội là nhớ về thu Hà Nội. Nỗi nhớ “bay đôi” ấy là một sự hòa điệu không dễ gọi tên, chỉ mơ màng nhận ra đó là một nét quyến rũ vô cùng đặc biệt.