Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Số người tử vong trong thảm họa động đất Trung Á có thể gấp đôi

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến ngày 11/2 (giờ địa phương, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất đã lên tới 28.192.

Ông Martin Griffiths, thứ hai từ  bên trái , phát biểu với báo giới tại Maras, TP Kahramanmaras,Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 11/2. Ảnh: Reuters
Ông Martin Griffiths, thứ hai từ  bên trái , phát biểu với báo giới tại Maras, TP Kahramanmaras,Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 11/2. Ảnh: Reuters

Báo The Guardian đưa tin, ông Martin Griffiths - Phó Tổng thư ký Liên  hợp quốc (LHQ), điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của LHQ ngày 11/2 đã đến thăm những nạn nhân động đất ở TP Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ). Ông cảnh báo số người chết trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 có thể “tăng gấp đôi” và mô tả thảm họa “sự kiện tồi tệ nhất trong 100 năm” tấn công khu vực.

Ông Griffiths dự đoán trong những ngày tới sẽ có thêm hàng chục nghìn người chết được báo cáo sau trận động đất kinh hoàng ở Trung Á. “Tôi nghĩ rất khó ước tính chính xác vì chúng ta cần phải tìm kiếm dưới đống đổ nát, nhưng tôi chắc chắn (con số) sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn thế nữa,” ông Griffiths cho biết.

Ông Griffiths nói thêm khoảng thời gian 72 giờ sau thảm họa thường là “khoảng thời gian vàng” để giải cứu, hiện đã qua thời gian này nhưng những người sống sót vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát.

“Rõ ràng việc quyết định khi nào nên dừng giai đoạn giải cứu này rất khó khăn," ông nói và cho biết thêm đang phát động một chiến dịch kéo dài 3 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để hỗ trợ hoạt động giải cứu.

Số người tử vong trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 28.000 người. Ảnh: CNN
Số người tử vong trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 28.000 người. Ảnh: CNN

Theo CNN, tính đến ngày 11/2 (giờ địa phương), số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất đã lên tới 28.192. Trong đó, số người chết tại Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 24.617, Phó tổng thống Fuat Oktay cho biết trong một cuộc họp báo.

Tại Syria, tổng số người chết được xác nhận là 3.575, trong đó có 2.167 người tại các khu vực do phiến quân kiểm soát ở phía tây bắc.

Ngày 11/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo rằng sẽ có biện pháp thích hợp với hành động cướp bóc và phạm tội ở các khu vực bị động đất tàn phá. Ông Erdogan đưa ra phát biểu trong bối cảnh đội cứu hộ từ một số nước đình chỉ hoạt động vì lý do an ninh.

Tổng thống cho biết ký túc xá của các trường đại học sẽ được trưng dụng cho các nạn nhân mất nhà cửa, việc học sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến.

Về viện trợ, bên cạnh sự hỗ trợ của các nước, ngày 11/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - ông Tedros Adhanom đã đến TP Aleppo (Syria) - nơi bị động đất tàn phá nặng nề.

Chuyến bay của ông Tedros mang theo vật tư y tế trị giá hơn 290.000 USD đến khu vực. Theo WHO, một chuyến bay khác dự kiến ​​đến Syria vào ngày 12/2 mang theo “37 tấn vật tư y tế khẩn cấp để tiếp cận 300.000 người”.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom đã đến TP Aleppo, Syria hôm 11/2. Ảnh: CNN
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom đã đến TP Aleppo, Syria hôm 11/2. Ảnh: CNN

Đã hơn 5 ngày kể từ khi động đất xảy ra, nhiều đội cứu hộ đang gấp rút giải cứu những nạn nhân có thể còn sống dưới đống đổ nát dù hy vọng mong manh. Quan chức liên lạc của LHQ tại Thổ Nhĩ Kỳ - ông Belit Tasdemir cho biết việc tìm kiếm và cứu nạn “đang tiến gần đến cơ hội cuối cùng”.

Nhóm tình nguyện Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets) ở Syria ngày 11/2 tuyên bố kết thúc các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ những người sống sót ở các khu vực do phiến quân kiểm soát ở Syria.

Nhóm cho biết họ tin rằng không còn ai mắc kẹt dưới đống đổ nát còn sống sau 108 giờ tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện tại họ đang tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng dưới các tòa nhà bị sập.

Giới chức Áo cho biết lực lượng cứu hộ của hai nước này tạm ngừng hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ do tình hình an ninh xấu đi.

Theo Bauer, Đơn vị Ứng phó Thiên tai được quân đội Áo cử đến vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng các hoạt động cứu hộ vì "tình hình an ninh" xấu đi.

Nhóm cứu hộ của Áo gồm 82 quân nhân đang tập trung tại một trại dã chiến trong tỉnh Hatay cùng các đoàn quốc tế khác để chờ chỉ thị mới. Nhóm đến tỉnh Hatay vào ngày 7/2, một ngày sau khi khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra động đất mạnh 7,8 độ richter. Họ đã phối hợp giải cứu được 9 người sống sót dưới đống đổ nát.