Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tỷ phú hoa ly đất Đại Đồng

Kinhtedothi - Với 10ha canh tác, cho ra thị trường khoảng 4 triệu cành hoa ly mỗi năm, anh Nguyễn Văn Dư ở xã Đại Đồng (huyện Thạch Thất) được xem là người đang sở hữu cánh đồng hoa ly lớn nhất nhì ở Hà Nội.
Gần 10 năm trước, chị Khuất Thị Giang ở thôn 3 (xã Đại Đồng) đồng ý giao cho anh Nguyễn Văn Dư thuê khoán 3 sào đất canh tác nông nghiệp. Đây là diện tích mà những năm trước đó, gia đình chị Giang bỏ không hoặc chỉ canh tác được 1 - 2 vụ lúa, với giá trị kinh tế không cao. Sau khi để anh Dư thuê đất phát triển vùng hoa ly, chị Giang cũng được tham gia vào sản xuất ngay trên cánh đồng của gia đình. Ngoài tiền thuê đất nông nghiệp được trả hàng năm, chị Giang còn nhận được tiền công lao động hàng tháng. Thu nhập của gia đình nhờ đó được nâng lên đáng kể so với canh tác lúa.
 Người lao động chăm sóc hoa ly tại trang trại của anh Nguyễn Văn Dư.
Không chỉ có chị Giang, trên địa bàn xã Đại Đồng hiện còn khoảng 50 nông hộ khác cùng tham gia góp đất với anh Dư để phát triển vùng sản xuất hoa ly với tổng diện tích khoảng 10ha.

Anh Nguyễn Văn Dư cho biết, gần 10 năm trước, anh bắt tay vào trồng hoa. So với các giống cây trồng khác, hoa ly cho giá trị kinh tế cao hơn nhiều nhưng đi theo đó là rủi ro cũng lớn hơn về thời tiết, thị trường tiêu thụ. Để hạn chế tác động từ yếu tố thời tiết, anh đã vay vốn đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới và phun tưới tự động. Anh Dư còn thường xuyên cập nhật các giống hoa ly mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm. Tại khu vườn rộng 10ha hiện có hàng chục loại hoa ly khác nhau, có xuất xứ từ nhiều quốc gia như Chi Lê, Trung Quốc, New Zealand, Pháp, Hà Lan…

Anh Dư cho hay, mỗi năm nông trại cung ứng cho thị trường khoảng 4 triệu cành hoa ly. Trong đó, riêng dịp Tết Nguyên đán hàng năm, sản lượng tiêu thụ ước trên 300.000 cành. Doanh thu từ cánh đồng hoa ly lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Theo Chủ tịch UBND xã Đại Đồng Kiều Thị Khuyến, mô hình hoa ly trong nhà màng, nhà lưới do anh Dư làm chủ đem lại lợi ích rất lớn về mặt cộng đồng. Hiện, có khoảng 40 - 50 lao động, trong đó hầu hết là người dân trên địa bàn xã có thu nhập ổn định từ việc làm công tại cánh đồng hoa ly của gia đình anh Dư. Đây cũng là mô hình chuyển đổi đất lúa đặc biệt hiệu quả mà UBND xã Đại Đồng đang khuyến khích nhân rộng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

OCOP Hà Nội: Từ gắn sao sản phẩm đến lan tỏa tinh thần dùng hàng Việt

07 Feb, 09:36 PM

Kinhtedothi - Không dừng lại ở việc xếp hạng, gắn sao cho sản phẩm, Chương trình OCOP tại Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò như một động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Bằng cách tiếp cận bài bản, có chiều sâu và lấy người dân làm trung tâm, OCOP Thủ đô không chỉ nâng cao giá trị nông sản, làng nghề mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo nền tảng để hàng Việt chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường nội địa, vững vàng mùa mua sắm Tết

Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường nội địa, vững vàng mùa mua sắm Tết

07 Feb, 04:32 PM

Kinhtedothi - Bước qua năm 2025 đầy biến động, thị trường bán lẻ Việt Nam ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt trong mùa mua sắm cận Tết Bính Ngọ 2026. Hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế chủ đạo, chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng, mẫu mã và niềm tin bền vững.

Làng nghề hương nức tiếng Đà Nẵng hối hả dịp cận Tết

Làng nghề hương nức tiếng Đà Nẵng hối hả dịp cận Tết

30 Jan, 03:24 PM

Kinhtedothi - Đến cổng làng Quán Hương (xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) dễ dàng cảm nhận được mùi hương quế tỏa thơm dịu. Đây cũng là dịp người dân trong làng tất bật sản xuất để chạy kịp hàng vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Giữ lửa nghề bánh thuẫn trăm năm

Giữ lửa nghề bánh thuẫn trăm năm

28 Jan, 04:21 PM

Kinhtedothi-Ở thôn Đông Thuận (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cứ mỗi độ tháng Chạp về, khi gió lạnh chạm ngõ, bếp than trong nhà ông Bùi Đình Phùng lại đỏ lửa. Ngọn lửa này được truyền giữ qua nhiều thế hệ trong gia đình ông, mang theo mùi thơm quen thuộc của bánh thuẫn – thứ bánh gắn với Tết, với ký ức làng quê và với cả đời người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ