Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Hà Nội: Trụ sở các cơ quan, đoàn thể rực rỡ sắc đỏ trước ngày hội của toàn dân

Kinhtedothi - Hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngoài việc triển khai công tác tuyên truyền, trang trí các cụm pano, khẩu hiệu khắp đường phố, tại trụ sở, cơ quan của từng phường, quận trên địa bàn TP Hà Nội rực rỡ với cờ đỏ sao vàng.
  • Ngày 23/5, người dân cả nước sẽ tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Lúc này tại mọi ngã phố đều được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, cùng với đó là công tác chuẩn bị mọi thứ đã hoàn tất cho ngày hội của toàn dân.
  • Hình ảnh ghi nhận tại Tổng cục TDTT (36 Trần Phú, Ba Đình) được trang trí cờ hoa, sẵn sàng cho ngày 23/5 tới. Đây là khu vực bỏ phiếu số 2 phường Điện Biên, Ba Đình.
  • Trong khi đó, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng là khu vực bỏ phiếu số 8 của phường Điện Biên, Ba Đình.
  • Cũng theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại Quận uỷ Hoàn Kiếm cũng được trang trí với các pano, khẩu hiệu để hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  •  
  • Trụ sở UBMTTQ Việt Nam quận Đống Đa và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được trang trí rực rỡ trước ngày bầu cử.
  • Hình ảnh ghi nhận tại UBND phường Trung Văn, Nam Từ Liêm.
  • Khu vực bỏ phiếu số 1 phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm. 
  • Các tấm pano lớn cũng được dựng ở nhiều toà nhà lớn trên địa bàn TP Hà Nội.
  • Ngoài ra, TP Hà Nội đang trang trí các cụm pa nô cố định; cụm pano 2 mặt, 3 mặt, 4 mặt tại dải phân cách và các tuyến đường trung tâm.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ