Trên chuyến tàu ngày cuối năm
Kinhtedothi - Từ cảng Sa Kỳ, những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ Âm lịch Ất Tỵ 2025 vượt sóng ra Lý Sơn không chỉ chở hành khách mà còn chở theo nỗi nhớ quê nhà, khát vọng đoàn viên và niềm mong ngóng sum họp sau một năm dài mưu sinh nơi đất khách.
Chiều 29 tháng Chạp, khu vực cảng Sa Kỳ (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đông kín người chờ tàu ra đặc khu Lý Sơn. Những túi quà Tết, bó hoa, thùng bánh kẹo được ôm chặt trong tay, theo bước chân người xa xứ vượt biển trở về quê hương.
Sau một năm bươn chải nơi đất khách, chuyến tàu cuối năm không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà là hành trình trở về với gia đình, với nguồn cội trước thềm năm mới.
Hành khách làm thủ tục để ra tàu đi Lý Sơn.
Giữa dòng người, ông Võ Văn Bình (59 tuổi), ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, hiện làm việc tại Nha Trang, lặng lẽ kiểm tra lại hành lý. Hơn hai mươi năm đi làm xa, năm nào ông cũng thu xếp để kịp về đảo trước giao thừa. Ngôi nhà do ông bà để lại vẫn chờ ông trở về mỗi dịp Tết để lo 3 ngày Xuân cùng gia đình.
Hành trình quen thuộc lặp lại qua nhiều năm: từ Nha Trang đón xe khách về trung tâm Quảng Ngãi, rồi bắt taxi xuống cảng để kịp chuyến tàu ra đảo. Nhiều chặng đường nối tiếp nhau, nhiều giờ di chuyển, nhưng cảm giác nôn nao vẫn nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thấy biển mở ra trước mắt, trong lòng ông lại dâng lên niềm xúc động khó gọi thành tên.
Trên tay ông là hoa tươi, trái cây và những món quà giản dị mua từ đất liền mang về chưng Tết. Ông Bình chia sẻ: "Dù công việc cuối năm bận rộn, ai làm ăn xa cũng cố hoàn tất sớm để kịp chuyến về quê. Một năm xa quê, điều tôi mong nhất là sớm về tới nhà, chuẩn bị mâm cơm ba ngày Tết, thăm bà con, họ hàng và quây quần đón Xuân trong không khí ấm cúng".
Không xa đó, anh Dương Hùng (35 tuổi), trú thôn An Hải, đặc khu Lý Sơn, cũng không giấu được sự hồi hộp. Gần 20 năm rời quê, từ những ngày còn là sinh viên đến khi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh, với anh, Tết luôn đồng nghĩa với hai chữ “trở về”. Bao kế hoạch cuối năm đều gác lại để nhường chỗ cho chuyến tàu ra đảo. Suýt trễ chuyến tàu cuối cùng của năm, anh càng cảm nhận rõ niềm vui khi kịp lên tàu.
"Lần trở về này, tôi sẽ dành trọn thời gian bên bố mẹ, thăm họ hàng và đi lại những nơi quen thuộc trên đảo. Tết không cần điều gì lớn lao, chỉ cần được quây quần bên gia đình đã là hạnh phúc trọn vẹn"- anh nói.
Với người dân Lý Sơn, Tết không chỉ là mâm cơm đoàn viên hay khoảnh khắc pháo hoa giao thừa, mà còn là giây phút thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, là bước chân trở lại con đường làng quen thuộc, là tiếng chào hỏi rộn ràng nơi xóm nhỏ ven biển. Dù làm ăn nơi đâu, đến cuối năm, ai cũng mong được trở về đảo để thấy mình vẫn thuộc về nơi ấy.
Mỗi hồi còi tàu vang lên giữa biển chiều như giục giã, đánh thức ký ức tuổi thơ và những mong ngóng của cha mẹ ở quê nhà. Con tàu không chỉ chở người mà còn mang theo nỗi nhớ dồn nén suốt một năm dài.
Những ngày cận Tết, nhu cầu đi lại từ đất liền ra đảo tăng cao, đặc biệt là hành khách về Lý Sơn đón Tết. Để bảo đảm người dân được trở về sum họp gia đình, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại.
Tàu khách rời cảng Sa Kỳ, thẳng tiến về đảo Lý Sơn.
Trong ngày phục vụ cuối cùng của năm 2025 Âm lịch, đơn vị bố trí 4 chuyến tàu vận chuyển hành khách ra đảo nhằm đáp ứng lượng khách tăng đột biến, hạn chế ùn ứ và chờ đợi kéo dài tại cảng. Đại diện Ban Quản lý cảng khẳng định quyết tâm không để bất kỳ người dân nào bị kẹt lại vào ngày cuối năm.
Tại khu vực cảng, lực lượng biên phòng cũng tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn tuyến vận tải Sa Kỳ – Lý Sơn và giữ vững an ninh trật tự. Theo Thượng úy Ngô Lắm, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ, đơn vị phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra trực tiếp tại cầu cảng và trên tàu trước giờ xuất bến, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn cho hành khách và thuyền viên.
"Trong dịp Tết, lượng khách tăng cao nên càng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra người và phương tiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi hành trình từ bờ ra đảo và ngược lại"- Thượng úy Ngô Lắm chia sẻ.
Giữa mênh mang sóng nước, những chuyến tàu cuối cùng trong ngày 29 Tết không chỉ nối đất liền với đảo, mà còn nối những nhịp đập yêu thương, để mỗi người con xa xứ kịp trở về trong thời khắc thiêng liêng nhất, lúc đất trời chuyển giao từ năm cũ sang năm mới.

Quảng Ngãi sẵn sàng cho màn pháo hoa đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026
Kinhtedothi-Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại 5 điểm gồm: Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Quảng trường 16/3 (phường Kon Tum), đặc khu Lý Sơn, xã Vạn Tường và xã Bình Sơn.

Quảng Ngãi: hai chị em đuối nước khi tắm biển, một người tử vong
Kinhtedothi-Khu vực biển hai chị em bị đuối nước được cho là nơi có dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm.
Quảng Ngãi: đến bảo tàng, “chạm” vào Tết xưa
Kinhtedothi-Không gian “Tết và Lễ hội mùa xuân” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi tái hiện sinh động Tết cổ truyền, đưa người xem trở về những ký ức đoàn viên giữa đời sống hiện đại.






