Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mưu sinh theo mùa hoa Tết

Kinhtedothi-Chỉ xuất hiện trong hơn chục ngày cuối năm, nghề chở thuê âm thầm theo nhịp sôi động của thị trường hoa xuân. Với nhiều lao động tự do ở Quảng Ngãi, mỗi chuyến xe không chỉ là tiền công, mà còn là hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn.

Hơn 20 năm nay, cứ vào sáng 22 tháng Chạp, ông Trần Ninh (68 tuổi, phường Cẩm Thành) lại “đổi nghề”.

Chiếc xe máy vốn quen chở cát, đá, gạch vữa được ông dựng sát lề đường, tháo bớt khung sắt nặng nề, thay bằng bộ giá đỡ để buộc mai, quất. “Từ hôm 22 là tôi nghỉ chở vật liệu, qua chở hoa. Chịu khó chạy mấy ngày, thu nhập cũng khá hơn” – ông Ninh nói.

Mỗi chuyến xe dao động từ 100.000 – 200.000 đồng, tùy quãng đường và kích thước chậu.

Theo ông Ninh, mỗi chuyến xe dao động từ 100.000 – 200.000 đồng, tùy quãng đường và kích thước chậu. Vào giờ cao điểm, khách liên tục, thu nhập trong ngày có thể gấp đôi so với ngày thường. Với ông, khoản tiền ấy đủ để sắm sửa thêm cho gia đình trong những ngày giáp Tết.

Tại khu vực đường Phạm Văn Đồng – một trong những điểm bán hoa lớn của Quảng Ngãi – hoạt động vận chuyển diễn ra từ sáng sớm đến chiều muộn. Cùng với sự nhộn nhịp của người mua, kẻ bán là hình ảnh những người chở hoa kiên nhẫn chờ khách. Không chỉ tiểu thương, chính những "phu hoa" là người rất mong mỏi hoa Tết đắt hàng. Bởi lẽ, mỗi chậu hoa, cây cảnh được bán đi, họ cũng sẽ có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những cuốc xe chở thuê.

Người chở hoa kiên nhẫn chờ khách.

Ở mỗi điểm bán, có khi hàng chục người đứng đợi. Họ là thợ xây, phụ hồ, tài xế xe ôm… tranh thủ tính thời vụ để tăng thêm thu nhập. Những chiếc xe máy gắn giá đỡ, xe kéo phía sau trở thành phương tiện linh hoạt, len lỏi qua phố đông, đưa sắc xuân theo chừng chậu mai, quất, cành đào hay hoa hướng dương, vạn thọ... về từng mái nhà.

Ông Nguyễn Liễu (phường Nghĩa Lộ) nhận chở 2 chậu hướng dương quãng đường gần 4km với giá 50.000 đồng – mức phổ biến cho các đơn ngắn trong nội thành. Giá mỗi chuyến dao động từ 50.000 – 200.000 đồng. Với những gốc quất lớn hoặc mai cổ thụ, chi phí có thể cao hơn do yêu cầu chằng buộc chắc chắn, vận chuyển cẩn trọng.

Những cây quất lớn thường có giá vận chuyển cao hơn.

Dịp Tết được xem là “mùa vàng” của dịch vụ này. Tuy vậy, thu nhập vẫn phụ thuộc nhiều vào lượng khách và thời tiết. Ông Liễu cho biết mỗi ngày ông chỉ nhận chưa đến 10 chuyến. Những hôm mưa rét, hoa bán chậm, người chở cũng vắng việc.

Không chỉ lao động trong nội thành, nhiều người ở vùng lân cận cũng tranh thủ ra trung tâm thành phố tìm việc. Anh Nguyễn Thái Hùng (47 tuổi, huyện Tư Nghĩa), vốn làm thợ sơn nước, cho biết cuối năm ít công trình nên anh bắt đầu từ 6 giờ sáng, mỗi ngày chạy 6 – 7 chuyến chở hoa. Sau khi trừ chi phí xăng xe, thu nhập đạt 500.000 – 600.000 đồng; ngày cao điểm có thể chạm mốc 1 triệu đồng.

“Vài triệu đồng kiếm thêm dịp này giúp gia đình nhẹ gánh chi tiêu cuối năm” - anh Hùng chia sẻ.

Những chuyến xe chở hoa hòa lẫn vào dòng người đông đúc ngày cuối năm.

Tuy nhiên, phía sau những chuyến xe đầy sắc xuân là không ít rủi ro. Hoa, cây cảnh thường cồng kềnh, dễ hư hỏng; chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm dập nát cành lá, bể chậu. Anh Nguyễn Văn Tiên (phường Nghĩa Lộ) từng gặp sự cố ngã xe, phải tự bỏ tiền bồi thường cho khách. “Tiền công chưa chắc đủ nếu xảy ra hư hỏng”- anh nói.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn – từ xe ôm truyền thống đến xe công nghệ – áp lực giữ uy tín và bảo đảm an toàn càng cao. Mỗi chuyến xe không chỉ là một cuốc chở hàng, mà còn là nỗ lực của nhiều lao động tự do bám trụ trong quãng thời gian làm ăn ngắn ngủi nhất năm.

Với những con người lam lũ ấy, họ không chỉ chở hoa. Họ góp phần hoàn tất hành trình của mùa xuân – từ chợ hoa đến từng mái ấm. Và qua từng vòng bánh xe, họ chở về cho gia đình mình niềm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
“Sống chậm” ở Lý Sơn

“Sống chậm” ở Lý Sơn

10 Feb, 08:13 PM

Kinhtedothi – Giữa những ngày giáp Tết, khi tuyến vận tải biển Sa Kỳ – Lý Sơn tạm dừng vì sóng lớn, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bỗng trở nên bình yên đến lạ. Nhịp sống trên đảo như chậm lại, bớt đi những vội vã, ồn ào, để lộ ra những nét riêng rất đỗi đặc biệt của đảo tiền tiêu.

Nghề cũ ở thương cảng xưa

Nghề cũ ở thương cảng xưa

06 Feb, 07:49 PM

Kinhtedothi-Phố cũ Thu Xà không còn nhộn nhịp như xưa, nhưng trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những nghề truyền thống vẫn còn đó, như cách người dân nơi đây gìn giữ ký ức về một thời đã lùi xa.

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ