Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Ngắm Hà Nội vào mùa Thu đẹp như tranh vẽ

Kinhtedothi - Hà Nội đang bước vào những ngày Thu đẹp nhất, cũng là thời điểm khiến nhiều người yêu Thủ đô xốn xang cảm xúc. Đặc biệt, trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội mọi thứ đều trở nên yên bình và vắng lặng.
  • Mùa Thu Hà Nội được nhiều người cho rằng là mùa đẹp nhất trong năm. Sau những ngày Hè oi bức, thì tiết Thu dịu dàng.
  • Đó là khi ánh nắng mùa Thu trong vắt như những hạt pha lê chiếu rọi qua các hàng cây xanh, đẹp mơ màng, nhẹ nhàng lấp ló xen vào ô cửa sổ mỗi buổi sớm mai.
  • Hình ảnh trên phố Phan Đình Phùng vào một buổi chiều đầu Thu.
  • Bóng người như những tia nắng được đổ xuống những vũng nước trên lòng đường, xuất hện sau những cơn mưa rào bất chợt.
  • Trong khi đó, những ánh nắng cuối chiều Thu đổ vàng lên cầu Long Biên tạo nên một vẻ đẹp thơ mộng.
  • Tùy vào thời tiết mỗi năm mà mùa Thu Hà Nội có thể bắt đầu theo từng thời điểm khác nhau nhưng thông thường, mùa Thu kéo dài khoảng từ giữa tháng 8 cho đến đầu tháng 10. Ánh nắng đổ vàng tại khu di tích Phủ Chủ tịch.
  • Hình ảnh toàn tuyến phố Tràng Tiến hướng về Nhà hát Lớn Hà Nội trong những ngày vào Thu
  • Khu vực Hồ Gươm cũng tĩnh lặng khi cả TP không còn xô bồ, người qua lại... bởi thực hiện lệnh giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19
  • Không gian như bình yên, nhẹ nhàng, không khí Thủ đô trở nên vô cùng mát mẻ, dễ chịu.

  • Nhà thờ Lớn Hà Nội cũng tĩnh lặng khi phải tam dừng thi công dù đang trong quá trình tu sửa.
  • Mùa Thu Hà Nội càng trở nên xao xuyến, có một vị trí đặc biệt trong tâm hồn mỗi người. Hơn lúc nào hết, người dân Thủ đô đang hy vọng dịch bệnh qua đi để có thể qua đi để trở lại cuộc sống bình thường mới để tận hưởng những ngày Thu.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Múa lân-sư-rồng để góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc

Múa lân-sư-rồng để góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc

31 Mar, 03:43 PM

Kinhtedothi – Với đam mê múa lân-sư-rồng, từ năm 10 tuổi ông đã tham gia đoàn lân-sư-rồng Tinh Anh Đường của người dượng. Đến khi thành lập hẳn đoàn lân-sư-rồng của riêng mình, ông đã cưu mang, dạy dỗ hàng nghìn thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, nghiện ngập… trở thành người có ích cho xã hội.

Chứa chan tình cảm, đong đầy  hơi ấm từ đất liền

Chứa chan tình cảm, đong đầy hơi ấm từ đất liền

25 Jan, 06:34 AM

Kinhtedothi - Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp giáp Tết Nguyên đán, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm, kiểm tra, chúc mừng năm mới cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DKI và các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển.

Gặp người bắn phát đạn B40 khai hỏa trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc

Gặp người bắn phát đạn B40 khai hỏa trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc

30 Aug, 08:22 AM

Kinhtedothi – Chứng kiến đồng đội bị địch bắt, giết hại dã man, ông cùng đồng đội đã nén đau thương, rút về chờ đợt tấn công mới. Sau ngày đại thắng, được nghỉ phép về quê, ông không dám kể cho người thân, đồng đội biết vì yêu cầu của địa phương thời đó.

Anh thương binh mất mắt trái, cưa 1/3 chân vẫn hiến máu nhân đạo 52 lần

Anh thương binh mất mắt trái, cưa 1/3 chân vẫn hiến máu nhân đạo 52 lần

28 Aug, 05:36 PM

Kinhtedothi – Bị thương tỉ lệ 84% (thương binh hạng 1/4), mất mắt trái, cưa 1/3 chân trái, khắp cơ thể đầy vết sẹo do mảnh mìn, nhưng với bản chất người lính Cụ Hồ khi về với đời thường, nghe vận động hiến máu nhân đạo để cứu người, ông đã hiến đến 52 lần.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ