Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Ngỡ ngàng vẻ đẹp Nhà thờ Lớn Hà Nội trước thềm Giáng sinh 2019

Kinhtedothi - Trước thềm Giáng sinh 2019, Nhà thờ Lớn Hà Nội "thay da đổi thịt" và thu hút hàng nghìn người dân, tạo nên một không gian lung linh giữa lòng Thủ đô.
  •  Đến hẹn lại lên, vào dịp này hàng năm, toàn thế giới đều háo hức chờ đón ngày Giáng sinh. Không biết từ bao giờ, Giáng sinh không còn là ngày lễ của những người theo đạo Thiên Chúa mà đã trở thành ngày lễ của tất cả mọi người.
  • Tại Hà Nội, các trung tâm thương mại, cửa hàng đều được trang trí lộng lẫy thu hút lượng khách đông đảo. Tuy nhiên, người dân Thủ đô và đặc biệt là những người theo đạo Thiên Chúa, giới trẻ đều đổ xô về Nhà thờ Lớn Hà Nội.
  • Nhà thờ Lớn Hà Nội đã được trang trí lộng lẫy để chào đón Giáng sinh.
  • Trước cửa nhà thờ đã dựng một cây thông Noel cao khoảng 15m, thu hút rất đông du khách đến đây vui chơi, check in.
  • Việc được trang trí lộng lẫy đã thu hút nhiều người dân tới chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc một năm chỉ có 1 lần này.
  • Đặc biệt, vào các buổi tối, một lượng khách rất lớn có mặt tại đây tạo ra một không khí náo nhiệt. Hơn thế, dọc các con phố như Nhà Thờ, Hàng Trống đều trở nên ''thay da đổi thịt''.
  • Hang đá được xây dựng độc đáo và được trang trí bắt mắt bằng nhiều ánh đèn điện.
  • Nhiều đèn điện đẹp mắt được trang trí xung quanh Nhà thờ Lớn.
  • Các bạn trẻ ''check in'' với cây thông cao khoảng 15m.
  • Nhiều trẻ nhỏ cũng được gia đình đưa đến địa điểm đón Giáng sinh.
  • Ngoài Nhà thờ Lớn, nhiều địa điểm cũng được trang trí lộng lẫy đón Giáng sinh cũng như năm mới 2020.
  • Khu vực trước cửa Tràng Tiền Plaza nổi bật giữa Phố đi bộ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ