Nghĩa tình người lính khi Tết đến Xuân về

Phương Vũ - Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi người dân có hoàn cảnh khó khăn các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, Kiên Giang đã thể hiện tấm lòng mình...

Nghĩa tình từ việc nhỏ

Giữa không khí se lạnh những ngày cuối năm 2023, chúng tôi có mặt tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất để cùng theo chân cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207, Trung đoàn 893 phát quang đường giao thông nông thôn, làm cầu, xây hố rác, hỗ trợ người dân địa phương dọn dẹp nhà cửa... Có lẽ, đã từ rất lâu miền quê bình yên này mới trở nên nhộn nhịp, vui tươi như vậy, đâu đó cũng có thể bắt gặp hình ảnh người chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương tất bật những hiện những phần việc ý nghĩa.

Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 với chương trình Tết quân - dân tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. (Ảnh Phương Vũ)
Các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 với chương trình Tết quân - dân tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. (Ảnh Phương Vũ)

Đại úy Trần Minh Nhật, Chính trị viên phó Tiểu đoàn bộ binh 207 chia sẻ: “Song song với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thì việc thực hiện công tác dân vận cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 luôn chú trọng trong thời gian qua. Cùng ăn, ở, làm và thực hiện nhiều công việc ý nghĩa giúp người dân tại các địa phương có hoàn cảnh khó khăn đón cái tết ấm tình quân dân. Qua đó giúp các cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện tác phong, hiểu hơn về cuộc sống, phong tục của người dân và những khó khăn trong cuộc sống, xây dựng được ý thức trách nhiệm, phát huy được phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Xây dựng mối quan hệ ngày càng gắn bó bền chặt giữa quân với dân, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới”.

Mặc dù thời gian đóng quân làm công tác dân vận không dài nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 đã phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân phát quang, dọn vệ sinh được trên 10km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 22 hố rác, hỗ trợ đỗ bê tông cầu giao thông nông thôn rộng 3,5m, dài 15m, trồng 200 cây hoàng yến trên tuyến đường hoa và hỗ trợ chính quyền, người dân địa phương dọn dẹp trụ sở, nhà cửa với trên 350 ngày công lao động.

Mỗi việc làm của các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 đã giúp người dân vượt qua khó khăn chuẩn bị đón mừng năm mới. (Ảnh Phương Vũ)
Mỗi việc làm của các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 đã giúp người dân vượt qua khó khăn chuẩn bị đón mừng năm mới. (Ảnh Phương Vũ)

Cũng nhân chuyến hành quân lần này, Trung đoàn 893 phối hợp với UBND xã Bình Giang cũng đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn, 10 suất quà cho trẻ em nghèo hiếu học, tổng trị giá gần 15 triệu đồng. Càng ý nghĩa hơn khi những phần việc mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 thực hiện cũng nằm trong chuỗi các hoạt động chương trình “Tết quân – dân” năm 2024 do Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang tổ chức trên địa bàn xã Bình Giang, huyện Hòn Đất góp phần giúp người dân địa phương đón mừng năm mới vui tươi, đầm ấm và tiến tới hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.

Tuyên truyền pháp luật

Cùng với việc giúp đỡ bà con nhân dân các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 còn thực hiện nghĩa vụ tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương về trật tự an toàn xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh; vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân. Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống với các chú cựu chiến binh với gần 200 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia... từ đó đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đoàn viên, thanh niên địa phương.

10km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 22 hố rác, hỗ trợ đỗ bê tông cầu giao thông nông thôn rộng 3,5m, dài 15m, trồng 200 cây hoàng yến là những gì mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 làm được tại xã Bình Giang. (Ảnh Phương Vũ)
10km đường giao thông nông thôn, xây dựng được 22 hố rác, hỗ trợ đỗ bê tông cầu giao thông nông thôn rộng 3,5m, dài 15m, trồng 200 cây hoàng yến là những gì mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 làm được tại xã Bình Giang. (Ảnh Phương Vũ)

Sự khó khăn, thiếu thốn của bà con nhân dân ở nơi đơn vị đóng quân là hình ảnh mà những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 207 cảm nhận rất rõ, chính vì lẽ đó mà mỗi cán bộ, chiến sĩ đều mong muốn góp một phần công sức nhỏ của mình để giúp bà con nhân dân vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Dù rất nhiều cán bộ, chiến sĩ lần đầu được tham gia hành quân làm công tác dân vận, trong đó có những chiến sĩ lúc ở nhà chưa từng chạm đến cái leng, chiếc cuốc; chưa từng đào đất lắp đường nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các địa bàn, giữa thời tiết giao mùa, nắng mưa thay đổi thất thường nhưng các chiến sĩ trẻ vẫn tươi cười truyền lửa cho nhau đắp nên con đường, cây cầu mới cho bà con nhân dân có cái tết vui tươi và đầm ấm.

“Qua chuyến hành quân làm công tác dân vận tại địa phương, mặc dù thời gian đóng quân không dài nhưng bản thân tôi và đồng đội đã hiểu hơn về những vất vả và khó khăn của bà con ở địa phương. Qua đó, góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp người dân thực hiện những công việc để chuẩn bị đón nắm mới, tôi cảm thấy rất tự hào, phấn khởi”, trung sĩ Nguyễn Hoàng Phi, Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn Bộ binh 207 cho biết.

Nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân xã Bình Giang. (Ảnh Phương Vũ)
Nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân xã Bình Giang. (Ảnh Phương Vũ)

“Bà con nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn lắm, nhưng từ lúc có bộ đội về tổ, ấp lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đặc biệt là các cháu nhỏ rất yêu quý các chú bộ đội. Từ lúc bộ đội về đây đóng quân thực hiện nhiệm vụ tất cả mọi việc từ việc nhỏ, đến những việc nặng nhọc, mấy chú đều nhiệt tình giúp đỡ. Tôi và bà con nơi đây cảm kích tấm lòng của những người lính, người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ”, anh Nguyễn Thanh Tùng, người dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất xúc động chia sẻ.

"Đi dân nhớ, ở dân thương” là câu thành ngữ nằm lòng của bộ đội ta. Để dân nhớ, dân thương, những người lính ngoài sự dũng cảm trên thao trường huấn luyện còn phải biết khiêm nhường, tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân dù là những việc nhỏ nhất. Và đối với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 207 qua mỗi chặng hành quân, qua từng vùng quê nghèo khó với nhiều việc làm thiết thực đầy ý nghĩa đã phát huy cao nhất truyền thống tốt đẹp của đơn vị anh hùng, xây dựng vững chắc mối quan hệ “quân – dân” ngày càng bền chặt.