Sắc nắng Keo Nưa

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đỉnh Keo Nưa ở huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) là biên giới của 2 nước Việt - Lào. Thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu khắc nghiệt, song ở đó tình người luôn gắn bó keo sơn, bền chặt.

Lực lượng chức năng và Nhân dân 2 nước Việt - Lào chụp hình lưu niệm tại cột mốc biên giới 476 trên đỉnh Keo Nưa, huyện Hương Sơn
Lực lượng chức năng và Nhân dân 2 nước Việt - Lào chụp hình lưu niệm tại cột mốc biên giới 476 trên đỉnh Keo Nưa, huyện Hương Sơn

Biên cương thắm tình hữu nghị

Quốc lộ 8A, tuyến đường độc đạo từ thị xã Hồng Lĩnh về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo dài khoảng 85km. Mùa này, vùng thượng của huyện miền núi Hương Sơn gió Tây Nam rì rào, nước sông Ngàn Phố trong xanh soi bóng từng làng mạc, đồng quê thanh bình. Xe lăn bánh vượt qua muôn vàn núi cao, vực thẳm, những cánh rừng già hun hút của dãy Trường Sơn Bắc đưa đoàn công tác đến đỉnh Keo Nưa.

Lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
Lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Đặt chân lên đỉnh Keo Nưa, biên giới thiêng liêng của 2 nước Việt - Lào mới cảm nhận trọn vẹn hơn hương sắc của núi rừng, của tình người nơi miền biên viễn xa xôi, cách trở. Dưới cái nắng, cái gió và những trận mưa bất chợt ùa về, lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan cùng cơ quan chức năng vẫn ngày đêm kiên cường bám trụ, thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Sau hơn 2 năm tạm dừng xuất nhập cảnh để phòng, chống dịch Covid-19, từ tháng 5/2022 đến nay Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã hoạt động nhộn nhịp trở lại. Rất nhiều doanh nghiệp, người dân vui mừng, phấn khởi vì được qua lại để buôn bán, làm ăn trong trạng thái bình thường mới.

Bà A Dâng Sồng ở bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay (Lào) vui mừng cho biết: ''Sang Việt Nam lần này, tôi cùng các thành viên trong đoàn được các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thăm hỏi, động viên và thực hiện các thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, thuận lợi.   

Sau khi được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và chính quyền các cấp ở huyện Hương Sơn hỗ trợ xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gia súc, nuôi cá, tôi cùng mọi người tiếp tục đi học tập kinh nghiệm trồng cây ăn quả, hoa màu để nâng cao thu nhập. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ tận tình của người Việt Nam với bà con dân bản Thoọng Pẹ” - bà A Dâng Sồng chia sẻ.

Chính quyền các cấp ở huyện Hương Sơn chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa màu cho dân bản Thoọng Pẹ (Lào)
Chính quyền các cấp ở huyện Hương Sơn chia sẻ kinh nghiệm trồng hoa màu cho dân bản Thoọng Pẹ (Lào)

Cùng chung cảm nhận về tình cảm của các lực lượng chức năng và Nhân dân các bộ tộc Lào, anh Phạm Quang Hoàn lái xe container cho biết: ''Sau đại dịch Covid-19, đất nước Lào đang đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế. Do vậy, các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao (Lào) luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân Việt Nam sang Lào buôn bán, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa. Biên giới hòa bình, hữu nghị đã mang đến nhiều cơ hội tốt trong đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững''.

Hợp tác cùng phát triển

Hai nước Việt Nam - Lào, núi liền núi, sông liền sông, tình cảm cộng đồng luôn gắn bó thủy chung, sâu nặng. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, quân và dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, dũng cảm chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam - Lào anh em.

Tiếp nối truyền thống đó, tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh Bôlykhamxay, Khăm Muộn của nước bạn Lào đã tổ chức các hội nghị cấp cao thường niên, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Ngoài ra các chương trình kết nghĩa bản làng vùng biên giới, hoạt động khám chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ cây, con giống…của tỉnh Hà Tĩnh với Nhân dân các bộ tộc Lào đã góp phần nâng mối quan hệ mẫu mực “có một không hai” lên tầm cao mới.

Các y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khám chữa bệnh cho Nhân dân các bộ tộc Lào tại Trạm xá quân dân y bản Thoọng Pẹ (Lào)
Các y, bác sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khám chữa bệnh cho Nhân dân các bộ tộc Lào tại Trạm xá quân dân y bản Thoọng Pẹ (Lào)

Trong chuyến hành trình về với Keo Nưa, phóng viên may mắn được gặp ông U Đáy - Trưởng bản Thoọng Pẹ. Giọng nói tiếng Việt sang sảng, vị trưởng bản chia sẻ, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, sau hơn 10 năm kết nghĩa với xã Sơn Kim 1, đời sống của dân bản Thoọng Pẹ không ngừng được nâng lên. Các hoạt động tuần tra song phương, bảo vệ mốc giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự… mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng qua những câu chuyện kể cảm động của ông U Đáy, có thể thấy tình cảm quân dân giữa hai mái Trường Sơn hùng vĩ luôn gắn bó mật thiết. Nhân dân các bộ tộc Lào anh em, tuy giọng nói, màu da khác với người Việt, song ở họ luôn giành những tình cảm chân thành, trìu mến, tất cả vì sự phát triển đi lên của hai nước Việt - Lào.

Giao lưu văn nghệ thắm tình hữu nghị Việt - Lào tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn
Giao lưu văn nghệ thắm tình hữu nghị Việt - Lào tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn

Trao đổi với phóng viên, đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng, Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, cùng với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng bộ đội biên phòng luôn thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh đảm bảo thủ tục nhanh gọn, đúng quy định của pháp luật.

“Sau khi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo mở trở lại, tình hình tội phạm ma túy có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn bán thường âm mưu trà trộn vào xe khách, các chuyến hàng hóa, thuê người mang vác... Trước tình hình đó, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt lẽ với lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng của nước bạn Lào tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kiểm soát chặt chẽ người, hành lý, phương tiện qua lại, quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy, bảo vệ bình yên cho Nhân dân” - đại úy Võ Anh Tuấn cho biết thêm.

Ngày hè trên đỉnh Keo Nưa nắng vàng như rót mật. Núi rừng biên giới vẫn tĩnh mịch, thâm u, như muốn thử thách sự bền gan, vững chí của các lực lượng chức năng đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Gạt bỏ hạnh phúc riêng tư, quân và dân hai nước luôn đoàn kết một lòng, cùng vun đắp, tô thắm tình hữu nghị: “Việt- Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Valid: True