Quận Hoàng Mai - Hà Nội:

Tranh chấp lối đi, hành xử không cần luật pháp

Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù lối đi dẫn vào nhà nhiều năm sử dụng ổn định, không tranh chấp nhưng một ngày bị hàng xóm sang phá dỡ cổng, gọi người đến gây sự, đánh, hành xử không cần luật pháp. Việc xảy ra tại địa bàn phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nhóm người tháo cổng ngày 1/6 theo phản ánh của ông Lượng. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Nhóm người tháo cổng ngày 1/6 theo phản ánh của ông Lượng. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Bị hành hung, xâm phạm chỗ ở và huỷ hoại tài sản

Theo nội dung phản ánh của ông Trần Văn Lượng, trú tại số 41 ngõ Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai thì: Đây là ngôi nhà được gia đình ông mua lại chính chủ và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội – chi nhánh quận Hoàng Mai hoàn thiện thủ tục sang tên ngày 15/5/2024. 

Gia đình ông Lượng đã sử dụng ổn định căn nhà từ đó đến nay thì bị bà Nguyễn Thị Mai Hoa (là hàng xóm) gọi người đến tháo dỡ cổng sắt và mái tôn che chắn ngõ đi. Được biết, bà Mai có căn hộ mặt tiền ngõ Giáp Bát, mặt phía sau giáp tường nhà ông Lượng, bức tường bên trái (nhìn từ cửa nhà bà Hoa vào) giáp với cổng sắt và ngõ nhà ông Lượng.

Ông Lượng cho biết, vào khoảng 9 giờ 35 phút sáng ngày 1/06/2024, bà Hoa gọi điện thoại cho ông ra ngoài cổng trao đổi công việc riêng. Khi ông ra mở cổng thì gặp bà Hoa đi một mình, chưa kịp trao đổi gì thì bà Hoa cầm điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, ông Lượng thấy có khoảng 6 người đàn ông xuất hiện. Bà Hoa đã chỉ đạo những người này tháo dỡ và mang đi hai cánh cổng được làm bằng hợp kim không rỉ, trị giá khoảng 20 triệu đồng ở ngõ nhà ông. 

Theo đó, ông Lượng đã ngăn cản, yêu cầu bà Hoa và nhóm người nói trên chấm dứt hành vi huỷ hoại, chiếm đoạt tài sản nhưng bị bà Hoa chửi bới lăng mạ, vu cáo ông ăn cắp, sau đó cùng với một số thanh niên lao vào đánh liên tiếp vào vùng ngực, vùng đầu khiến ông bầm tím một bên mắt. Trong lúc giằng co xô xát, bà Hoa giật tung áo của ông Lượng, dồn ông này vào tường. Phản xạ trong lúc tinh thần bị kích động mạnh, hoảng loạn ông Lượng chống đỡ để tự bảo vệ mình, khiến bà Hoa cũng bị xây xát nhẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Lượng đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho Công an phường sở tại để có biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, không để bà Hoa tiếp tục có những hành xử gây tổn hại đến tinh thần, vật chất, sức khoẻ của mình.

Tuy nhiên, ngày 4/6/2024, khi ông Lượng không có nhà, bà Hoa tiếp tục cho người đến tháo dỡ toàn bộ hệ thống mái tôn lợp che chắn ngõ đi của nhà ông Lượng, đồng thời đập bỏ một phần tường ngõ ngăn sát tường nhà bà Hoa.

Lần này ông Lượng cũng đã có báo cáo với Công an phường Giáp Bát nhưng không nhận được động thái can thiệp kịp thời nào.

Hình ảnh bà Hoa "tác động vật lý" với ông Lượng. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Hình ảnh bà Hoa "tác động vật lý" với ông Lượng. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Hành xử bất chấp luật pháp

Theo trình bày của ông Lượng, căn nhà của ông ở phía trong ngõ, có duy nhất lối ra vào là cổng sắt ở số 41 ngõ Giáp Bát, ngõ này chỉ có gia đình ông sử dụng để đi ra ngoài ngõ Giáp Bát từ trước đến nay. Gia đình ông cũng không có xích mích với ai từ khi chuyển đến đây sinh sống.

Khi mua bán căn nhà, anh Thuỷ (chủ sở hữu cũ) cam kết: cổng sắt và ngõ vào nhà, tường bao xung quanh hoàn thiện từ năm 2020, được ốp gạch men, lát sân nền, lắp đặt hệ thống điện nước và lợp mái tôn, hoàn thành như hiện trạng thực tế, không có tranh chấp, kiện tụng gì.

Ông Lượng cũng cho biết thêm, trong suốt quá trình ông mua căn nhà này, chuyển về ở và hoàn thiện sửa sang lại căn ngõ, cổng vào của ngõ, không gặp phải bất cứ sự phản đối hay ngăn cản nào từ chính quyền địa phương. Mâu thuẫn giữa ông Lượng và bà Hoa là người hàng xóm mới chỉ bắt đầu từ ngày 1/6. 

Các tài sản là bộ cánh cổng, mái tôn, khung sắt của nhà ông này sau khi bị bà Hoa và một số người do bà Hoa gọi đến phá dỡ, mang đi cho đến nay không được trả lại, ông Lượng cũng không có thông tin những tài sản này của mình được mang đi đâu, sử dụng vào việc gì?

Trên thực tế, nếu có việc liên quan đến ngõ đi chung thì phải giải quyết theo đúng các quy định pháp luật, không cá nhân nào được tự ý xâm phạm chỗ ở, công nhiên chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Tất cả mọi việc đều phải giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không thể vì bất cứ lí do gì hành xử bất chấp luật pháp.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai thụ lý, để có thông tin khách quan, chính xác, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã liên hệ với các bên có liên quan và Công an quận Hoàng Mai để làm rõ.

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc khi nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng.