Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

 Xuân về nơi biên cương, hải đảo

Kinhtedothi - Giữa mênh mông núi rừng hay muôn trùng sóng cả, vượt qua những điều kiện khắc nghiệt, nhất là dịp Tết đến, Xuân về, những người lính biên phòng với trách nhiệm và “mệnh lệnh từ trái tim” vẫn luôn bám sát địa bàn, bảo vệ đường biên, mốc giới, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 “Mệnh lệnh từ trái tim”

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) có nhiệm vụ duy trì đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đúng quy trình, nghiệp vụ. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN. Đặc biệt, từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc hạ cấp độ dịch Covid-19 xuống cấp độ loại B, từng bước khôi phục lại hoạt động xuất nhập cảnh bình thường cho công dân hai nước.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Thượng tá Diệp Mạnh Hảo - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, từ ngày 8/1 đến hết ngày 14/1, đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng cửa khẩu bên bạn làm thủ tục xuất cảnh cho 2.710 công dân Trung Quốc; nhập cảnh cho 235 công dân Việt Nam, 14 công dân Trung Quốc đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nhanh chóng, khoa học, an toàn. Đồng thời, đồn đã xây dựng triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu và trực Tết. Trong đó, duy trì 3 tổ chốt trên biên giới, 1 tổ cơ động sẵn sàng xử trí các tình huống.

Giáo viên Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tham gia gói bánh chưng cùng các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 

 “Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, nhất là tình hình Trung Quốc khôi phục lại hoạt động xuất nhập cảnh bình thường cho công dân hai nước sau Tết Nguyên đán. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng; đảm bảo an ninh, an toàn trong điều hành, duy trì lưu thông xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu. Đồng thời thực hiện nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cửa khẩu” - Thượng tá Diệp Mạnh Hảo thông tin.

Gặp gỡ, trao đổi cùng đoàn công tác của Hội Nhà báo TP Hà Nội vào những ngày cuối năm, Thiếu tá Nguyễn Minh Quang - Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vào dịp Tết Nguyên đán, đơn vị tổ chức tăng cường tuần tra nhiều hơn, dày hơn để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực biên giới cũng như kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới.

Theo Trung tá Tẩy Văn Thái - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, đơn vị đã quán triệt toàn bộ kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, chăm lo chính sách Tết cho các cán bộ, chiến sĩ. Với những cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết, đơn vị tạo điều kiện bố trí luân phiên về thăm, chăm lo Tết cho gia đình rồi mới quay trở lại đơn vị trực Tết.

Trong khi đó, Hải đội 2 (Biên phòng Quảng Ninh) là đơn vị cơ động, chiến đấu có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, an ninh vùng biển. Trung tá Phạm Hồng Tuyến - Chính trị viên Hải đội 2 cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên triển khai 3 - 4 kíp tàu tuần tra, kiểm soát đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, xua đuổi các tàu cá Trung Quốc lợi dụng thời tiết xấu lén lút hoạt động, vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. “Đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ và tổ chức Tết Nguyên đán, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trong dịp Tết. Cùng đó, tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán” - Trung tá Phạm Hồng Tuyến chia sẻ.

Ấm áp tình quân dân

Dẫu phải xa nhà, xa người thân trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh đang làm nhiệm vụ ở tỉnh Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm, sẻ chia của chính quyền đơn vị, người dân. Để đảm bảo cho bộ đội đón năm mới đầy đủ, đầm ấm, ngoài các chế độ do T.Ư và tỉnh hỗ trợ, mỗi đơn vị đều trích thêm nguồn kinh phí tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ; hỗ trợ kinh phí cho các trạm, chốt kiểm soát biên phòng trên biên giới cành đào, mâm ngũ quả… Tuy chưa phải là nhiều nhưng với sự quan tâm như vậy, bộ đội biên phòng đã cảm thấy ấm cúng hơn sau mỗi ca tuần trực trở về trạm, chốt nghỉ ngơi.

Một trong những hoạt động thiết thực tại các đồn biên phòng dịp Tết Nguyên đán là tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”. Đây là hoạt động thường niên của lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần chăm lo cho đồng bào dân tộc khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Trung tá Tẩy Văn Thái cho biết, ngày 10/1 vừa qua, đơn vị đã tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” - Tết Quý Mão năm 2023, mời bà con đến đồn ăn Tết. Cán bộ, chiến sĩ ở đồn đã tổ chức các hoạt động vui chơi, gói bánh chưng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân và bàn giao một nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tặng các suất quà Tết trị giá trên 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách trên địa bàn và 13 cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”. Trong chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thi gói bánh chưng, ném còn, đẩy gậy cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc của người dân vùng cao biên giới Bình Liêu…

“Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị tổ chức các hoạt động, trò chơi dân gian cho bà con theo phong tục truyền thống địa phương. Khi tổ chức ăn Tết, cán bộ, chiến sĩ - các tổ công tác địa bàn sẽ phân công anh em xuống ăn Tết cùng bà con tại bản” - Trung tá Tẩy Văn Thái chia sẻ.

Trong khi đó, Thượng tá Diệp Mạnh Hảo cho biết, đơn vị luôn nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng cũng như tư tưởng, dư luận của quần chúng Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cam kết không đốt pháo, thả đèn trời, xuất nhập khẩu trái phép; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn…

Cùng với đó, đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì, quản lý chặt chẽ nội bộ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết, vui Xuân mới không quên nhiệm vụ…

Quận Hoàng Mai với chương trình “Gửi Tết về miền Biên cương"

Quận Hoàng Mai với chương trình “Gửi Tết về miền Biên cương"

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ