Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vui buồn đường về quê ăn Tết

Kinhtedothi – Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng ngàn người dân các tỉnh miền Tây từ Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh đổ về quê ăn tết. Thay vì đi xe khách, người dân chọn xe máy về quê để tiết kiệm tiền, lo mua sắm ngày Tết cho gia đình.

Phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đã có mặt trên đường quốc lộ 80 và quốc lộ N2 để ghi lại những cung bậc cảm xúc người dân về quê ăn Tết sau những ngày làm ăn xa quê.

Trên tuyến quốc lộ 80 đường về các tỉnh Kiên Giang, An Giang Cần Thơ lượng xe thông thoáng hơn những ngày trước đó. (Ảnh Hữu Tuấn)

Đi xe máy để tiết kiệm tiền
Gia đình chị Nguyễn Thị Ly, quê ở Kiên Giang từ sáng tờ mờ sáng 4 người đã dậy để chuẩn bị lên đường về quê ăn Tết. Năm nay kinh tế khó khăn nên gia đình lựa chọn đi xe máy về quê để bớt chi phí, tiền tiết kiệm mua sắm áo quần mới cho con và sắm Tết cho gia đình.

Nhiều gia đình lựa chọn về quê bằng xe máy đỡ tốn chi phí, tiết kiệm tiền mua sắm cho gia đình. (Ảnh Hữu Tuấn)

Trên đường có những gia đình đèo nhau, mang vác ba lô, vali cùng nhau về quê. Anh Nguyễn Văn Cường quê ở An Giang cho hay, anh cùng vợ con làm ăn ở Bình Dương, lúc đầu dự định Tết này không về quê, vì năm nay kinh tế khó khăn, phải chi tiêu dè xẻn, nhưng hôm qua vợ anh được nhận lương, thưởng nên cả gia đình quyết định về quê bằng xe máy.

“Đi giữa đường trời nắng mệt thì dừng chân nghỉ, khát nước thì có mấy chỗ phát nước miễn phí nhận vài ba chai uống cho đỡ khát, cùng đi với anh còn có thêm gia đình của ba người bạn cùng quê nên cũng an tâm” - anh Cường cho hay.

Chị Nguyễn Thị Thương, quê ở Châu Thành, An Giang chia sẻ, lần đầu chạy xe máy từ TP Hồ Chí Minh về quê ăn Tết, lúc đầu không biết đường đi, thấy những người chạy biển số xe 67 cùng quê đi phía trước thì chạy theo, đoạn nào không biết thì lên google map xem đường.

Trên đường đi phóng viên bắt gặp những điểm phát nước miễn phí do công an, đoàn thành niên và các tổ chức từ thiện lập nên. Những hình ảnh chiến sỹ CSGT tận tình phát nước cho người dân, nhiệt tình chỉ dẫn đường cho những người dân để lại nhiều ấn tượng về sự sẻ chia, đồng cảm. 

Vui buồn đường về quê

Trò chuyện với phóng viên trong lúc nghỉ ngơi bên quán cà phê võng ven đường, anh Lý Văn Hoàng quê ở Thới Bình, Cà Mau cho biết: Trên đường từ Sài Gòn về quê, gặp cảnh người đi đường không may bị tai nạn, mọi người dừng xe lại giúp đỡ băng bó vết thương rồi hỏi thăm, hết sức cảm động.

Một gia đình vui vẻ sau khi nhận những chai nước miễn phí từ các chiến sĩ công an. (Ảnh Hữu Tuấn)

Chia sẻ với phóng viên, Trung tá Nguyễn Quang Huy, Đội trưởng Đội giao thông huyện Vĩnh Thạnh – TP Cần Thơ chia sẻ: Gần Tết thấy người dân đi đường từ xa về mệt, không biết được đi lạc vào cao tốc, anh em CSGT đóng chốt tại ngã ba Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi vừa phát nước vừa chỉ đường cho người dân.

Nhận được nước từ những chiến sĩ công an phát, chị Nguyễn Thị Thắm quê ở Giồng Riềng, Kiên Giang cho biết:  "Chúng tôi rất cảm ơn những tấm lòng của những chiến sĩ công an, các bạn đoàn viên thanh niên và doanh nghiệp đã tiếp sức cho những người dân làm ăn xa trên đường về quê đón Tết cùng gia đình và người thân"  chị Thắm cho hay.

Cùng cha mẹ về quê ăn tết một cháu bé dựa vào xe để ngủ. (Ảnh Hữu Tuấn)

Không chỉ bắt gặp những hình ảnh, gia đình chở nhau, phóng viên còn bắt gặp nhiều gia đình, các bạn trẻ còn chở cả thú cưng về quê ăn Tết. Chị Hương quê ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ cho hay, tết này chị được nghỉ gần 10 ngày nên về quê ăn Tết, lúc đầu tính để “cún con” ở lại nhờ bạn chăm sóc, nhưng bạn cũng về quê, nên chị đã mang về quê luôn vừa tiện chăm sóc vừa có bạn chơi.

Đường về nhà xa mà hoá gần với những người con xa quê, khi có sự sẻ chia, đồng hành, quan tâm từ  lực lượng Công an, Đoàn thanh niên và các Hội từ thiện. Tết sẽ ấm áp hơn khi mỗi người biết cho đi, biết giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trên chuyến tàu ngày cuối năm

Trên chuyến tàu ngày cuối năm

16 Feb, 09:30 PM

Kinhtedothi - Từ cảng Sa Kỳ, những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ Âm lịch Ất Tỵ 2025 vượt sóng ra Lý Sơn không chỉ chở hành khách mà còn chở theo nỗi nhớ quê nhà, khát vọng đoàn viên và niềm mong ngóng sum họp sau một năm dài mưu sinh nơi đất khách.

Mưu sinh theo mùa hoa Tết

Mưu sinh theo mùa hoa Tết

12 Feb, 01:37 PM

Kinhtedothi-Chỉ xuất hiện trong hơn chục ngày cuối năm, nghề chở thuê âm thầm theo nhịp sôi động của thị trường hoa xuân. Với nhiều lao động tự do ở Quảng Ngãi, mỗi chuyến xe không chỉ là tiền công, mà còn là hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn.

“Sống chậm” ở Lý Sơn

“Sống chậm” ở Lý Sơn

10 Feb, 08:13 PM

Kinhtedothi – Giữa những ngày giáp Tết, khi tuyến vận tải biển Sa Kỳ – Lý Sơn tạm dừng vì sóng lớn, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bỗng trở nên bình yên đến lạ. Nhịp sống trên đảo như chậm lại, bớt đi những vội vã, ồn ào, để lộ ra những nét riêng rất đỗi đặc biệt của đảo tiền tiêu.

Nghề cũ ở thương cảng xưa

Nghề cũ ở thương cảng xưa

06 Feb, 07:49 PM

Kinhtedothi-Phố cũ Thu Xà không còn nhộn nhịp như xưa, nhưng trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những nghề truyền thống vẫn còn đó, như cách người dân nơi đây gìn giữ ký ức về một thời đã lùi xa.

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ