Bắc Giang: Nhân viên y tế căng mình làm việc trong nắng lửa

Thu Doanh Quyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn 40 độ C. Sự oi bức, ngột ngạt càng tăng thêm khi đội ngũ y bác sĩ ở tâm dịch Bắc Giang, trong trang phục bảo hộ kín mít vẫn phải căng mình làm việc cho kịp tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm hay điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Mắt cay xè vì mồ hôi
Mới đầu giờ sáng nhưng trời đã nắng nóng gay gắt. Hơi nóng hầm hập từ ngoài đường, cánh đồng cho tới các khu dân cư, điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở tâm dịch Bắc Giang. Sự oi bức, ngột ngạt ấy càng gia tăng khi tính đến thời điểm này, Bắc Giang đã ghi nhận hơn 2.500 ca nhiễm Covid-19, chỉ riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này.
Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, kết hợp test nhanh với test PCR đối với các khu vực và đối tượng có nguy cơ cao để nhanh chóng khóa chặt nguồn lây, kiểm soát các ổ dịch là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm này ở Bắc Giang.
 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời lên đến 39, 40 độ C khiến công việc của đội ngũ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 càng vất vả. "Dưới cái nóng hầm hập như mấy hôm nay, chỉ sau gần một giờ làm việc là quần áo của mọi người đều ướt sũng. Mồ hôi túa ra từ đầu, trán chảy xuống khiến mắt cay xè, có người mất nước lâu nên mệt lả đi. Khi ấy, chúng tôi cố gắng động viên, thay phiên nhau để kịp tiến độ" - chị Đỗ Thị Thùy, nhân viên tổ lấy mẫu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang làm việc tại thôn Bẩy, xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) chia sẻ.
Tại thị trấn Nếnh (huyện Việt Yên), giữa trời nắng đỉnh điểm tựa như lò than, nhiều y, bác sĩ của Trạm Y tế thị trấn vẫn miệt mài với công việc. Trong lán khám sàng lọc sức khỏe, dược sĩ Dương Văn Minh (SN 1994) - tình nguyện viên tham gia chống dịch nói: "Mồ hôi vã ra như tắm, háo nước, cổ họng khô nhưng tôi không thể uống nước được vì công việc lấy mẫu, khám dang dở, đồ bảo hộ đang khoác trên người".
Cùng với lực lượng lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, ở các chốt thuộc địa bàn TP Bắc Giang và huyện Lạng Giang, nhân viên y tế vẫn miệt mài làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, hướng dẫn người ra vào khai báo y tế giữa trưa hè nóng như chảo lửa. Điều xúc động là ở những điểm nóng ấy, có không ít người là tình nguyện viên, sẵn sàng từ bỏ điều hòa, máy lạnh ở nhà để xông ra trận địa chống dịch.
 Chị Đỗ Thị Thùy với gương mặt đẫm mồ hôi.
Anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1987), xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) cho biết, ngày thường, anh mở phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh tình nguyện làm việc tại chốt kiểm soát dịch của huyện đặt tại địa bàn xã.
Trong lán bạt dựng tạm bên chốt, rộng khoảng 15m2 có một chiếc quạt cây song càng bật lại càng nóng vì hơi nóng từ nhựa đường bốc lên hầm hập. “Từ 10 - 15 giờ là khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất. Hơi nóng của mặt trời cộng với sức nóng của mặt đường càng khủng khiếp hơn song chúng tôi vẫn động viên nhau gắng vượt qua” – anh Thọ chia sẻ.
Lấy đá chườm vào người để làm mát
Để bảo đảm sức khỏe và tiến độ công việc, căn cứ tình hình thực tế số lượng nhân viên y tế và số người cần lấy mẫu, các đội tình nguyện chủ động điều chỉnh thời gian lấy mẫu xét nghiệm vào sáng sớm và ban đêm để tránh nắng nóng gay gắt.
 Số lượng cần lấy mẫu xét nghiệm lớn nên đội ngũ y bác sĩ phải căng mình làm việc.
 Chị Đỗ Thị Thùy, nhân viên tổ lấy mẫu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm việc tại thôn Bẩy, xã Tăng Tiến (Việt Yên) cho biết, thời tiết nắng nóng nên tổ phối hợp với lực lượng hỗ trợ của thôn, xã lập danh sách và thông báo cho bà con lấy mẫu theo giờ, thời gian đẩy lên sớm, từ 5 giờ sáng đến khoảng 9 giờ. Số còn lại sẽ được gọi sau vào cuối giờ chiều. “Chúng tôi cũng linh hoạt trong lựa chọn địa điểm tổ chức ở mỗi thôn, chủ yếu ở nơi có bóng mát, bảo đảm sức khỏe cho mọi người” – chị Thùy cho biết.
Vài ngày nay, đoàn công tác của trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã chuyển sang lấy mẫu từ 18 giờ đến khi xong việc mới về. Anh Ngụy Đình Hoàn - Trưởng đoàn cho biết, có hôm đến gần 1 giờ sáng mới lấy xong 5.000 – 6.000 mẫu xét nghiệm cho người dân, công nhân ở xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Thời tiết ban đêm mát mẻ hơn nên đội ngũ nhân viên y tế tập trung cao đẩy nhanh tiến độ giúp huyện Việt Yên nhanh chóng sàng lọc hết những người nhiễm bệnh ở trong vùng nguy cơ cao.
 Xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên.
Làm việc thâu đêm trong bộ quần áo bảo hộ kín mít nên mọi người đều trong tình trạng mồ hôi ướt sũng, bàn chân, ngón tay nhăn nhúm, nhợt nhạt.
“Lúc mệt lả càng phải tự động viên mình cố gắng nhiều hơn trong việc ăn uống, nghỉ ngơi cho lại sức để còn tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh. Cùng lúc, chúng tôi phải làm công tác tư tưởng cho người thân ở quê nhà yên tâm khi thấy con em đang làm nhiệm vụ ở vùng lõi của dịch bệnh” – chị Doãn Thị Nhung, thành viên đoàn công tác trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương chia sẻ.
Để làm mát cơ thể khi làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng đỉnh điểm, 2 tuần nay, giảng viên và sinh viên trong đoàn công tác đã lấy đá viên do lực lượng tình nguyện của xã cung cấp cho vào túi ni lông chườm vào người để cơ thể đỡ bức bối trong đồ bảo hộ.
 Bàn tay nhăn nhúm của các y bác sĩ sau một ngày làm việc với đồ bảo hộ kín mít.
Để hỗ trợ cho lực lượng y tế vơi bớt vất vả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng, các địa phương đã bố trí địa điểm lấy mẫu thoáng mát, có mái che và cung cấp nước mát cho nhân viên y tế. Đồng thời, Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn tình nguyện cũng quan tâm hỗ trợ nước bù điện giải, sữa, hoa quả, nâng chất lượng bữa ăn tại nơi ở cho các thành viên trong đoàn để đội ngũ y bác sĩ có đủ sức khỏe tiếp tục chiến đấu, sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần