Bé trai sơ sinh bị bỏ lại trong Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một người phụ nữ trẻ vào phía trong Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư nhờ một bệnh nhân trong viện bế hộ bé trai sơ sinh, sau đó người phụ nữ bỏ đi không trở lại.

Thông tin từ một số nhân chứng trong bệnh viện cho biết, sáng 26/9, một bé trai khoảng 5 ngày tuổi do một phụ nữ để lại tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư. Ngay sau đó, các bác sĩ tại viện đã báo cáo với lực lượng chức năng.
 
Bé trai hiện đang được các y bác sĩ trọng bệnh viện chăm sóc.

Một người chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm trên một người phụ nữ trẻ vào trong Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư và có nhờ một bệnh nhân trong viện bế hộ con để đi vệ sinh, tuy nhiên không thấy quay lại. Bé trai sau đó đã được gửi lại để các y bác sĩ Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư tạm thời chăm sóc.
Thời điểm tiếp nhận bé trai được cuốn lớp vải và trong điều kiện sức khỏe bình thường, qua kiểm tra dây rốn các bác sĩ đã kết luận bé trai mới chỉ khoảng 5 ngày tuổi.
Lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận bé trai viện đã liên lạc ngay cho đơn vị chức năng phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) để làm thủ tục tiếp nhận và có thông báo để mẹ cháu đến nhận lại, nếu không có người nhận lại cháu sẽ được chuyển đến Sở Lao động Thương binh Xã hội để tìm người nhận nuôi.
Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, đây là trường hợp hy hữu chưa bao giờ diễn ra tại viện. Hiện bé trai đang được các bác sĩ của khoa Khám bệnh (Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư) chăm sóc và được đặt tên là Nguyễn Phước Đặng.