Hà Nội ngập tràn không khí Giáng sinh

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày này, không khí Giáng sinh đã ngập tràn, tiếng nhạc rộn ràng hòa dưới những ánh đèn lung linh, mọi con đường, ngõ phố Hà Nội trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đây cũng là dịp, mỗi người trao cho nhau những cử chỉ yêu thương, ấm áp.

Đường phố lung linh sắc màu
Những ngày qua, hòa mình vào không khí Giáng sinh ở Thủ đô, người dân được nhìn ngắm những cây thông khổng lồ đẹp mắt với hàng trăm quả chuông vàng, hình tượng cỗ xe tuần lộc và ông già Noel xuất hiện khắp nơi, hệ thống chiếu sáng hiện đại phủ kín các nhà cao ốc hay cổng chào hình trái tim với biểu tượng cây đàn dương cầm với ánh sáng xanh, đỏ lung linh ở trung các trung tâm thương mại.
Ở các cửa hàng, trung tâm thương mại lớn đã khoác lên mình những “bộ cánh” rực rỡ từ rất sớm để thu hút sự chú ý của người dân đến tham quan, chụp hình và vui chơi. Chị Lê Kiều Dung (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cho các con đến trung tâm thương mại vui chơi vì các địa điểm này được trang trí công phu và đẹp mắt”.
Không khí Giáng sinh ngập tràn trước Nhà thờ Lớn Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Tú).
Mùa Giáng sinh ở Hà Nội, ngoài các trung tâm thương mại, một trong những địa điểm nổi bật nhất phải kể tới khu vực phố cổ, nơi nhịp sống hối hả, sầm uất bậc nhất chốn Hà thành. Khu phố Hàng Mã chính là nơi rực rỡ nhất Thủ đô, từ những đồ trang trí nhỏ xinh cho tới cây thông, vòng nguyệt quế, đồ chơi cho trẻ em đều vô cùng bắt mắt.
Anh Nguyễn Văn Thắng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Phố Hàng Mã có rất nhiều mẫu mã để tôi có thể mua về trang trí trong nhà. Tôi muốn trang trí kỹ lưỡng để các con ở cảm thấy phấn khởi, vui tươi, hồi hộp chào đón mùa Noel 2020”.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu khi đêm xuống cũng là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Cách ngày lễ Giáng sinh khoảng một tuần, nơi đây bắt đầu được trang trí với nhiều hạng mục. Phía trước khoảng sân rộng là cây thông lớn, trang hoàng lấp lánh với ánh đèn, mô hình quà tặng Noel và tiểu cảnh.
Từ khoảng 17 giờ, tất cả hệ thống đèn ở đây được chiếu sáng, thu hút nhiều người dân và du khách. Phố Nhà Thờ còn nổi tiếng với các quán trà chanh hai bên đường. Từ đây, du khách có thể tận hưởng không khí Giáng sinh, trong hồi chuông ngân vang của nhà thờ.
Gary Mitchell (du khách Úc) cho hay: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đón Giáng sinh ở Việt Nam, chúng tôi đã đi nhiều nước Đông Nam Á nhưng khá bất ngờ khi ở Việt Nam cũng đón ngày Giáng sinh rộn ràng như thế này”.
Trao yêu thương mùa Giáng sinh
Mùa Giáng sinh đến, mỗi người đều háo hức lên kế hoạch chuẩn bị cho một đêm Giáng sinh hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, hàng nghìn em nhỏ hàng ngày phải đối mặt với bông băng, tiêm truyền cũng mong muốn một ngày lễ trọn vẹn - một ngày các em được hát, cười, nô đùa và nhận được quà từ ông già Noel.
Với mong muốn đem lại món quà tinh thần, kịp thời động viên, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi đang điều trị, Bệnh viện Nhi T.Ư đã tổ chức chương trình “Giáng sinh yêu thương 2019”, dành tặng cho hơn 2.000 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.
Anh Bùi Văn Liên - bố của em Bùi Văn Tường (13 tuổi, ở bản Mường An, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La) đang điều trị căn bệnh u tuyến ức tại Bệnh viên Nhi T.Ư chia sẻ: “Con phải điều trị liên tục từ tháng 3/2018 đến nay. Chương trình “Giáng sinh yêu thương” giúp các con quên đi nỗi đau bệnh tật, có thêm niềm vui và cảm nhận bệnh viện như ngôi nhà thứ 2”.
Trẻ em luôn là những tâm hồn nhạy cảm nhất khi không khí Giáng sinh tràn về. Mùa Giáng sinh năm nay, với mong muốn mang đến môi trường hòa nhập, không rào cản, tại Hà Nội, hàng trăm học sinh khiếm thính và học sinh bình thường đã có buổi giao lưu trong chương trình “Lễ hội Giáng sinh 2019” do trường Mầm non May và trường Chuyên biệt Bình Minh (Hà Nội) phối hợp tổ chức.
Tại chương trình, nếu như các bạn học sinh bình thường mang tới một không khí đầy vui tươi và sôi nổi, tràn đầy không khí Giáng sinh với các tiết mục như Handclap, Jingle Bells, We wish you a Merry Chrismast… thì các bạn khiếm thính lại mang tới những tiết mục đầy đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn như múa rối tay “Bảy chú lùn”, màn múa “Cô giáo em là hoa Ê ban” hay tiết mục hát ngôn ngữ ký hiệu “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”.
Qua ngôn ngữ phiên dịch, em Trương Thị Tường Vy (học sinh lớp 2B khiếm thính, trường Chuyên biệt Bình Minh, huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu em được tham gia giao lưu như thế này, các bạn ở đây rất thân thiện, cởi mở. Em được vui chơi thoải mái và cảm thấy rất được yêu thương”.
Giáng sinh là một trong những dịp lễ lớn trong năm của người công giáo và giờ đây đã trở thành một ngày lễ, một dấu ấn trong nhịp sống của người dân cả nước. Và mỗi mùa Giáng sinh đến, người dân Thủ đô lại cảm nhận rõ hơn năm mới cũng đang đến thật gần.