Mùa xuân của “lính nhà giàn”

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước và sau Tết, đặc biệt trong thời khắc Giao thừa nhiều cán bộ, công nhân tại các đơn vị, DN vẫn ngày đêm trực chiến, đón Tết xa nhà. Trong đó, không thể không kể đến những “người lính” dầu khí đang ngày đêm bám biển, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh, vừa bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Cán bộ, kỹ sư trên giàn Công nghệ trung tâm mỏ Hải Thạch PQP-HT của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) chuẩn bị nguyên liệu thi gói bánh chưng. Ảnh: Hoàng Anh
Phía trước là biển rộng
Thời khắc Giao Thừa Xuân Canh Tý 2020, khi người dân cả nước tưng bừng chào đón một thiên niên kỷ mới thì những người lính dầu khí Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) trong ca trực Tết vẫn hăng say làm việc. Họ tạm hoãn việc đoàn viên với gia đình, với cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ khi đang mang trong mình trọng trách của những kỹ sư, kỹ thuật viên trong ca trực đảm bảo hoạt động thông suốt liên tục 24/24 giờ cho giàn khai thác khí trung tâm mỏ Hải Thạch PQP-HT. Hơn thế nữa, họ đang mang trong mình vinh dự của một người đang làm việc ở vị trí tiền tiêu xa bờ, góp phần vào việc đảm bảo an ninh biển đảo của đất nước, giữ gìn bình yên nơi biển xa để Nhân dân an tâm đón Tết trên khắp cả nước.
Ai đã từng chọn nghề dầu khí đi biển, ai đã từng làm việc trên các công trình ngoài khơi, đã từng gắn bó công việc với khung cảnh “trên đầu anh là trời sao, trước mặt anh là biển rộng” hẳn có ít nhất đôi lần đón Tết trên các giàn khoan khai thác dầu khí... Và cảm xúc đón Tết giữa trùng khơi của những chàng trai làm việc trên các giàn khoan khai thác dầu khí lại càng đặc biệt hơn. Đơn cử, để tạo không khí vui Xuân cho anh em, lãnh đạo công ty đã quan tâm, chỉ đạo sát sao lãnh đạo Giàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là cuộc thi gói bánh chưng như một nét đẹp truyền thống mỗi dịp Tết đến, Xuân về của người Việt Nam, cùng với các trò chơi tinh thần lành mạnh thi cờ vua, cờ tướng, cá ngựa, bóng bàn… cho người lao động thêm ấm lòng khi phải đón Tết xa gia đình.
Ngôi nhà thứ hai
Ghé thăm tàu PTSC Vũng Tàu (Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí - PTSC Marine), trong chuyến về bờ để lấy hàng hóa vận chuyển ra mỏ Chim Sáo dịp Tết, chứng kiến Thuyền trưởng Nguyễn Duy Nam khởi động tàu và nghe những câu chuyện thú vị trên tàu, chúng tôi đi từ bỡ ngỡ này đến bỡ ngỡ khác. Nhất là tận mắt thấy sự hăng say làm việc của các thuyền viên, càng thấu hiểu hơn nỗi vất vả, nhưng ở mỗi người luôn toát lên niềm vui khi coi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình. Ngoài sản xuất kinh doanh, PTSC Marine còn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự TP Vũng Tàu tổ chức bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho cán bộ, người lao động; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển... PTSC Marine đã hợp tác chặt chẽ với PTSC G&S, Bộ Quốc phòng, Hải quân Vùng 2... sẵn sàng tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia; cử người trực 24/24 giờ để kịp thời nắm bắt thông tin, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên biển. Đặc biệt, sau khi áp dụng hệ thống giám sát hoạt động tàu trực tuyến trên biển, công ty đã hỗ trợ tích cực cho PVN và các cơ quan chức năng trong việc giám sát, theo dõi hoạt động của các tàu nước ngoài trên Biển Đông.
Khác với người lao động trực tiếp sản xuất, đội ngũ bác sĩ làm việc trên những công trình dầu khí biển, điển hình là đội ngũ bác sĩ ở Khoa Y tế biển thuộc Trung tâm Y tế của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro thực sự là “Lương y như từ mẫu”. Phó Trưởng khoa Y tế biển Tô Đình Tú cho biết, trên các công trình biển, một nguyên tắc bất di bất dịch là lúc nào cũng phải có một bác sĩ. Họ không chỉ khám, chữa bệnh đơn thuần mà quan trọng hơn, còn là một chỗ dựa tinh thần, là “liều thuốc tâm lý” cho các cán bộ, kỹ sư, công nhân. “Vấn đề sức khỏe của anh em trên giàn tương đối ổn, nhưng vấn đề... tâm lý lại khá đa dạng. Suốt 19 năm làm bác sĩ đi biển, tôi không thể nào nhớ nổi mình đã tư vấn bao nhiêu lần cho anh em” - Bác sĩ Tú chia sẻ. Thường người đi xa hay lo nghĩ nhiều hơn cho người thân ở nhà, đó là tâm lý dễ hiểu. Vì thế mà ở nhà ai có người ốm đau, bệnh tật..., anh em trên giàn đều tìm đến bác sĩ để nhờ tư vấn. Người già bệnh theo người già, trẻ em bệnh của trẻ em..., bác sĩ trên giàn phải có hiểu biết tất cả để bất cứ lúc nào anh em cần hỏi thì tư vấn...
Đón Tết xa nhà nơi “đầu sóng ngọn gió” vào những ngày đầu xuân năm mới, nỗi nhớ nhung gia đình và đất liền lại càng da diết nhưng hơn cả những "người lính nhà giàn" vẫn luôn đảm bảo sản xuất liên tục, góp phần giữ an ninh cho vùng biển xa đất liền để cả nước bình an đón Tết.