Phường Hàng Bạc đề xuất khen thưởng thanh niên Mỹ sơn màu cho phố cổ

Hà Phương - Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đại diện phường Hàng Bạc, Hà Nội cho biết, đã đề xuất khen thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt cho thanh niên Mỹ Scott Matt, quốc tịch Mỹ lên UBND quận Hoàn Kiếm.

 Scott Matt vẫn cặm cụi với công việc sơn lại tường cho người dân khu nhà số 50 Hàng Bạc.

Theo đó, chiều 14/4, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND Phường Hàng Bạc Nguyễn Thị Thu Hường xác nhận, chính quyền địa phương đã có thông tin và hoàn toàn ghi nhận hành động tốt đẹp của thanh niên người Mỹ Scott Matt (sinh năm 1993), mang quốc tịch Mỹ tại nhà số 50 Hàng Bạc thời gian qua.

UBND quận Hoàn Kiếm đã phát động phong trào viết về tấm gương Người tốt, việc tốt và tuyên truyền trên loa phường. Do vậy, phường Hàng Bạc đã đề xuất khen thưởng danh hiệu Người tốt, việc tốt cho thanh niên người Mỹ Scott Matt lên UBND quận Hoàn Kiếm.

 Cổng vào khu nhà số 50 Hàng Bạc.

Thanh niên người Mỹ Scott Matt không chỉ bỏ tiền túi mua sơn mà sẵn sàng thức trắng đêm để nhuộm lại màu cho từng ngôi nhà, góc phố nhỏ. Gần 1 tuần nay, nhiều người dân phố cổ đã quen với hình ảnh một thanh niên Mỹ cặm cụi sơn từng ngồi nhà, bờ tường nhỏ ở số 50 Hàng Bạc.

 Khu nhà được sơn lại với những màu sắc rực rỡ.

Dưới bàn tay Scott Matt, những bức tường, công-tơ điện cũ ở con ngõ nhỏ số 50 Hàng Bạc như sáng bừng lên một sức sống mới, tươi trẻ và vô cùng đáng yêu. Scott Matt cho biết, sau khi tốt nghiệp đại học, thanh niên Mỹ định mở công ty riêng. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng phá sản. “Tôi quyết định đi du lịch. Tôi lên mạng tìm kiếm một số quốc gia có mức giá du lịch rẻ, và thế là tôi đến Việt Nam”, Scott nói.

 Scott Matt chia sẻ, muốn nơi mình sống trở nên hấp dẫn hơn.

Scott Matt đã sống trong ngõ số 50 Hàng Bạc một thời gian và hiện đang dạy tiếng Anh tại một trung tâm ở Hà Nội. Scott Matt chia sẻ, anh tự bỏ tiền túi và công sức để làm cho con ngõ nơi mình sống trở nên hấp dẫn hơn. Scott cho biết: “Tôi sơn tùy hứng lắm, thông thường sẽ từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, cũng có hôm thâu đêm. Nhưng cách phối màu sắc, tôi luôn cố làm cho nghệ thuật nhất chứ không phải bôi bác tùy tiện”.