[Tiếng dân] Những tấm lòng nhà giáo

Nguyễn Bùi Tam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày đầu tiên học sinh trở lại trường, dù còn nhiều khó khăn, bất cập, song những thầy cô giáo đều dành tâm huyết, phát huy tối đa năng lượng, sáng tạo để cống hiến, chăm lo cho các học trò thân yêu.

Phải nói rằng, thời điểm này, công việc của các thầy cô thực sự quá tải, việc tách lớp và thực hiện các quy định phòng dịch đã khiến lượng công việc tăng gấp đôi. Chẳng hạn, tại trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, theo hiệu trưởng nhà trường, để đảm bảo cho mục tiêu giãn cách, các lớp học đều được tách ít nhất thành 2, thậm chí 3 lớp, nhưng toàn trường cũng chỉ có chừng ấy giáo viên. Điều ấy có nghĩa, các thầy cô sẽ phải tăng khối lượng công việc lên 2 - 3 lần so với mọi ngày.
Cũng lo lắng cho quyền lợi cho giáo viên, hiệu trưởng nhà trường tiến hành khảo sát, hỏi han từng giáo viên xem có đề xuất gì về lương, thưởng, phụ cấp. Ngay lập tức, các giáo viên được hỏi đều trả lời, họ không đòi hỏi gì hơn ngoài việc được đứng lớp, được trở lại với các học trò thân yêu.
Cũng là những hình ảnh đẹp đẽ ấy, câu chuyện những giáo viên ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội được Trưởng phòng GD&ĐT Phùng Ngọc Oanh chia sẻ cũng gợi nhiều cảm xúc. Để hỗ trợ học sinh trong việc tiếp cận các bài giảng khi trường học chưa mở lại, ngoài việc gửi bưu phẩm qua đường bưu điện, từng giáo viên ở huyện Ba Vì đã đến từng nhà học sinh để giao, nhận bài hằng tuần rồi dành chút thời gian rảnh rỗi để giải đáp thắc mắc của từng học sinh. Đến khi học sinh trở lại trường, các thầy cô lại tiếp tục gồng mình gánh vác nhiều lớp học sau chia, tách. Tất cả giáo viên ở vùng quê này, dù rất vất vả nhưng họ không có bất cứ đòi hỏi, kiến nghị gì về quyền lợi cho mình.
"Thời điểm này, cả nước đều khó khăn, học sinh cũng nhiều thiệt thòi, đặc biệt là những em cuối cấp. Tôi mong từng ngày được trở lại trường để cùng đồng hành với học sinh của mình, mỗi người đều nỗ lực, cố gắng vượt qua giai đoạn này, tôi không có bất cứ đòi hỏi gì cho riêng mình" - lời một cô giáo ở huyện Ba Vì chia sẻ khiến ai nấy đều thấy ấm lòng.
Đội ngũ thầy cô giáo, dù ở thành thị hay nông thôn, miền núi, dù khác nhau rất nhiều về điều kiện kinh tế - xã hội, thế nhưng, tất cả họ đều có một điểm rất chung: Cố gắng hết mình và sẵn sàng sẻ chia với học trò! Họ không có bất cứ đòi hỏi, đề xuất gì, họ cũng không kêu than về những vất vả khi phải đảm đương các lớp học mới từ việc chia, tách lớp, dạy liên tục 2 ca trong ngày.
Những nỗ lực, tâm huyết vì sự nghiệp trồng người của đội ngũ nhà giáo trong thời điểm này thật đáng trân trọng làm sao.