Tri ân người có công, hun đúc thêm truyền thống cách mạng

Hà Minh - Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng nay (19/7), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiếu và thương binh hạng 1/4 Lê Văn Bổng tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Cùng đi có Thứ trưởng Bộ LĐ - TB&XH Nguyễn Trọng Đàm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiếu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiếu sinh năm 1918, có một con trai và chồng là liệt sỹ. Hiện nay, mẹ đang ở cùng vợ chồng con gái tại phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch. Gia đình có nhiều đóng góp tích cực với các hoạt động của địa phương, nhiều năm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa gương mẫu”.

Ông Lê Văn Bổng sinh năm 1947, thương binh hạng 1/4, vợ cũng là thương binh. Tuy sức khỏe khó khăn, không có lương hưu, nhưng gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải xúc động bày tỏ sự trân trọng trước những hy sinh to lớn, những cống hiến vô cùng quý báu, thiêng liêng của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh cùng gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho Nhân dân.

Trong đó có đóng góp không nhỏ của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiếu, thương binh hạng 1/4 Lê Văn Bổng cùng gia đình. Bởi vậy, hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập, đòi hỏi mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên phải phấn đấu làm tốt hơn nữa nghĩa vụ, trách nhiệm của mình để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước. Chúc các gia đình sức khỏe, hạnh phúc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn truyền thống đầy tự hào của gia đình sẽ được hun đúc, nuôi dưỡng cho các thế hệ sau này.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm tặng quà gia đình thương binh 1/4 Lê Văn Bổng phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đất nước, Thủ đô đang phát triển không ngừng, cuộc sống đang đổi thay từng ngày, từng giờ theo hướng tốt đẹp hơn. Đây chính là điều kiện để công tác chăm sóc người có công ngày càng chu đáo hơn. Tinh thần ấy cũng cần được các cấp, các ngành thấm nhuần, thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng chính sách, theo đúng truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Xúc động trước sự quan tâm của người đứng đầu Đảng bộ TP, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiếu và thương binh hạng 1/4 Lê Văn Bổng cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho xã hội, dạy dỗ con cháu gương mẫu thực hiện tốt các chính sách, chủ trương để góp phần xây dựng Thủ đô phát triển.