Vụ xây bịt ngõ đi chung tại xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Chính quyền địa phương chậm xử lý vi phạm

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 1 tháng bị bịt ngõ đi chung dẫn đến phải trèo tường vào nhà, đến nay bà Đàm Thị Quế và con gái là chị Trịnh Thị Hoan đang phải gánh chịu hậu quả của việc chậm trễ xử lý hành vi vi phạm do ông Trịnh Huy Hà, thôn Trung Cao, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ gây ra. Đây là bức xúc bà Quế nghẹn ngào phản ánh với phóng viên.

 Bà Quế mắc bệnh hiểm nghèo nên phải nằm liệt giường từ nhiều năm nay 
Luân thường đạo lý còn đâu

Theo như bà Quế cho biết, hiện nay bà đã gần 80 tuổi lại mắc bệnh hiểm nghèo và đang phải sống dựa vào thuốc, máy móc. Hơn 1 tháng qua, bà và chị Hoan phải hứng chịu cảnh trái ngang từ việc làm của ông Hà, người trong họ tộc và là hàng xóm, chỉ vì những chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt thường ngày mà ông Hà đã tập kết vật liệu xây dựng rồi xây bịt ngõ đi chung. Từ đó, hàng ngày chị Hoan phải bắc thang, trèo tường vào nhà chăm sóc bà đang phải sống nằm liệt giường. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì đến nay chính quyền các cấp huyện Chương Mỹ lúng túng chưa xử lý vi phạm.

Theo quan sát của phóng viên, địa điểm xảy ra vụ việc xây bịt ngõ đi chung chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 300m và nằm liền kề đường giao thông liên xã. Vị trí xây bịt ngõ đi rộng gần 3m, cao 2m, diện tích 162m2 thuộc khu vực ngõ đi chung của nhà bà Quế và ông Hà. Ngày 16/3/2020, ông Hà ngang nhiên xây bịt ngõ đi khiến từ đó đến nay con gái bà Quế và người thân chỉ còn cách bắc thang ở trong và ngoài để trèo ra, vào chăm sóc bà Quế. Sự việc xảy ra đã được hơn 1 tháng, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn lúng túng chưa giải quyết xong. 
 Ngõ đi chung đã bị ông Trịnh Huy Hà xây bịt kín từ hơn 1 tháng nay.
Chị Trịnh thị Hoan cho biết, diện tích ngõ đi của gia đình tôi và ông Hà đã được chính quyền địa phương xác nhận, thể hiện rõ tại sơ đồ UBND xã giao đất ở và ngõ đi chung cho hai gia đình từ năm 1994. Cùng với đó, năm 2016 và 2018, UBND huyện và Tòa án Nhân dân dựa vào các tài liệu liên quan làm căn cứ khẳng định ngõ đi của hai gia đình là ngõ đi chung do UBND xã quản lý. Nhưng không hiểu ông Hà dựa vào cơ sở nào mà ngang nhiên xây bịt ngõ đi chung, vi phạm pháp luật và trái luân thường đạo lý. 

Bao giờ cưỡng chế?

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Hòa Trần Trọng Luyện, do gia đình bà Quế và ông Hà có mâu thuẫn từ nhiều năm trước và đã được cơ quan chuyên môn của huyện, xã giải quyết nhiều lần, nhưng chỉ được thời gian, hai gia đình tiếp tục xảy ra va chạm. Lần này, việc ông Hà tự ý xây bịt ngõ đi chung khiến người thân hàng ngày phải trèo tường vào nhà chăm sóc bà Quế. Ngay từ khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã yêu cầu ông Hà tháo dỡ, thu dọn vật liệu xây dựng đi nơi khác, tuy nhiên, ông Hà không chấp hành, ngược lại còn gửi đơn khiếu nại các quyết định xử lý, xử phạt hành vi vi phạm.
 Hàng ngày chị Trịnh Thị Hoan phải trèo tường vào nhà chăm sóc bà Quế.
Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc khẳng định, vụ việc xây bịt ngõ đi chung xảy ra tại thôn Trung Cao, xã Trung Hòa khiến người dân và cán bộ rất bất bình về cách hành xử của ông Hà là đúng. Để đảm bảo quy trình xử lý vi phạm được chặt chẽ, tránh việc ông Hà tiếp tục có đơn, thư khiếu nại vượt cấp về quyết định xử lý, xử phạt làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ việc. Do vậy, UBND huyện tiếp tục làm việc, vận động ông Hà, mặt khác ban hành quyết định cưỡng chế công trình vi phạm và giao cho UBND xã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị lực lượng cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định nhằm đảm bảo việc đi lại cho gia đình bà Quế và sự tôn nghiêm của pháp luật.