10 sự kiện giải trí hấp dẫn trong tuần này tại Hà Nội

Hạnh Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuần này, tại Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện giải trí hấp dẫn.

1. Hát Slam “Kết nối – Kwal”
Lúc 20 giờ, ngày 10/03/2018, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền) diễn ra đêm nhạc Slam “Kết nối – Kwal”. Đây là lần đầu tiên Kwal đến Việt Nam. Tại đêm nhạc, anh sẽ giới thiệu với công chúng Thủ đô album mới nhất mang tên: “Kết nối”. Album này là kết quả của một dự án hợp tác của anh với nghệ sỹ piano Todd Baker và nghệ sỹ violon Hélène Lefebvre.
2. Tháng phim vì môi trường

Nhân kỉ niệm chuỗi ngày quốc tế vì môi trường (cuộc sống hoang dã, tài nguyên rừng, tài nguyên nước) trong tháng 3 này, Viện Pháp tại Hà Nội giới thiệu tới khán giả tuyển tập những bộ phim tài liệu hấp dẫn, đáng suy ngẫm và những giải pháp thay thế bền vững thích hợp, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền).
3. Tọa đàm “Ngoại tình trong văn chương”
Lúc 18 giờ, ngày 6/03/2018, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền) diễn ra buổi tọa đàm “Ngoại tình trong văn chương: những bản tình ca dang dở” nhân dịp xuất bản hai cuốn sách “Một buổi sáng khó quên và những bản tình ca dang dở” của Francoise Sagan và “Chuyến tàu định mệnh” của Georges Simenon.
4. Chiếu phim “Kerity, ngôi nhà của những câu chuyện cổ tích”
Lúc 15 giờ 30, ngày 11/03/2018, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24 Tràng Tiền) diễn ra buổi chiếu phim “Kerity, ngôi nhà của những câu chuyện cổ tích” của đạo diễn Marc Boreal và Thibaut Chatel
5. Chiếu phim “Hear me”

Lúc 19 giờ 30, ngày 09/03/2018, tại Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ (số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) diễn ra buổi chiếu phim “Hear me” của đạo diễn Trịnh Phân Phân.
Phim kể về Dương Dương và chị gái Tiểu Bình khi sinh ra đã bị điếc, họ sử dụng điệu bộ cơ thể để nói chuyện với nhau. Tiểu Bình tham gia đội bơi dành cho người khuyết tật, và ao ước một ngày nào đó có thể tham gia thế vận hội Olympic.
6. Đêm nhạc cùng Paramida, Miya & Samuel Gieben
Lúc 22 giờ, ngày 09/03/2018, tại Savage (số 112 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội) diễn ra Đêm nhạc cùng Paramida, Miya & Samuel Gieben. Paramida là nữ nghệ sĩ đến từ Berlin sẽ mang đến show diễn “Love On The Rocks” vào tuần thứ 2 của tháng 3, cô sẽ được hỗ trợ bởi Samuel Gieben và Miya – DJ tạm trú của Savage.
7. Triển lãm Netsuke “Nghệ thuật điêu khắc gỗ Nhật Bản đương đại” 
Triển lãm Netsuke “Nghệ thuật điêu khắc gỗ Nhật Bản đương đại” đang diễn ra tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (số 27, Quang Trung, Hà Nội) sẽ kéo dài đến hết ngày 15/03/2018.
Triển lãm giới thiệu 65 tác phẩm netsuke của 64 nghệ nhân tiêu biểu của nghệ thuật điêu khắc gỗ đương đại đầy sáng tạo của Nhật Bản.
8. Trưng bày 31 tác phẩm chủ đề Tuất
Triển lãm “Tranh Tết Mậu Tuất” đang diễn ra tại Đông A Gallery (số 115 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) sẽ kéo dài đến hết ngày 10/3/2018.
Triển lãm thể hiện sự tài hoa của 18 họa sĩ đương đại Việt Nam (Thành Chương, Phan Cẩm Thượng, Quách Việt Hà, Đoàn Xuân Tặng, Phạm Kiên, Mai Huy Dũng, Phạm Bình Chương, Phạm An Hải, Phạm Hà Hải, Hồ Hưng…) khi cùng vẽ về con giáp năm nay. 31 tác phẩm mang 18 phong cách rất riêng trên nhiều chất liệu (giấy dó, bột màu trên giấy, sơn dầu, acrylic, màu nước, tranh sứ, sơn khắc…), đem lại sự khởi đầu một năm mới an lành và nhiều màu sắc.
9. “Đô thị và Ký ức”
Từ ngày 23/02 – 31/03/2018, tại AGOhub (số 12 Hoà Mã, Hà Nội) diễn ra triển lãm “Đô thị và Ký ức” của hoạ sỹ Nguyễn Thế Sơn, một nghệ sỹ nổi tiếng quốc tế, một học giả và một nhiếp ảnh gia.
 
Nguyễn Thế Sơn sẽ giới thiệu loạt tác phẩm gần đây của anh mô tả những biến đổi chóng mặt của đô thị ở Việt Nam và sự ảnh hưởng khủng khiếp của nó đến đời sống xã hội.
10. Lễ hội Hòa âm Ánh sáng
Lễ hội Hòa âm Ánh sáng đang diễn ra tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn (Km5+200, đường Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) sẽ kéo dài đến ngày 16/03/2018.
Toàn bộ Công viên Thiên đường Bảo Sơn biến hóa thành một Thành phố Ánh sáng (Light City). Light City 2018 bao gồm gần 100 mô hình như cối xay gió, giày thủy tinh, hồng hạc, dàn nhạc cổ điển, thiên thần, tiên nữ, thiên nga, vườn bươm bướm, tượng nhân sư, khu vườn bí ngô, biển cá heo… Cả một thành phố thu nhỏ lung linh sắc màu như một xứ sở thần tiên cho du khách thỏa sức tham quan, chụp ảnh.