Alonso cứu Chelsea thoát thua

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ có được 1 điểm, Chelsea chắc chắn vẫn có được vị trí thứ 4 sau vòng 28 Premier League, nhưng mất cơ hội áp sát đội thứ ba Leicester và hoàn toàn có thể bị MU đe dọa vị trí nếu đội bóng thành Manchester thắng trên sân Everton ở trận đấu đêm nay.

 Sau thất bại đau đớn tại đấu trường Champions League, thầy trò Frank Lampard hiểu rằng mục tiêu Top 4 ở Ngoại hạng Anh quan trọng đến nhường nào.

Nhưng bước vào chuyến làm khách ở Dean Court, Chelsea suýt phải trả giá ngay ở những phút đầu tiên vì sự thiếu tập trung. Đáng tiếc là sự vô duyên của chân sút đội chủ nhà đã tạo điều kiện cho thủ thành Caballero giữ sạch mành lưới.

Vào khoảng thời gian giữa hiệp một, Chelsea bắt đầu đẩy cao đội hình ép ngược lại đối thủ. Trong thế trận tưởng chừng bế tắc, Marcos Alonso lên tiếng đúng lúc với pha vô-lê ở cự ly gần, mở tỷ số trận đấu.

Sau khi sức ép được giải tỏa, Chelsea tiếp tục có thêm những cơ hội nhưng không thể có thêm bàn thắng trong quãng thời gian cuối hiệp một và đầu hiệp hai. Vào phút 54, Bournemouth bất ngờ có bàn san bằng tỷ số nhờ cú đánh đầu của Jefferson Lerma. Với tinh thần lên cao cộng với sai sót nơi hàng phòng ngự Chelsea, đội chủ nhà có thêm bàn thắng nữa nhờ công Joshua King.

Trong nỗ lực vùng lên ở những phút cuối, "The Blues" chỉ có được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ công Marcos Alonso. Với cú đúp ở trận này, hậu vệ người Tây Ban Nha xứng đáng là người hùng khi mang về 1 điểm quý giá giúp Chelsea tạm thời giữ khoảng cách 4 điểm so với MU (đá hơn một trận).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần