95 năm ngày thành lập đảng

Barcelona nhận thất bại trước Sevilla tại Sanchez Pizjuan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sevilla luôn được mệnh danh là đội bóng của những trận knock-out, Guardiola đã đúng khi đưa ra những nhận định của mình. Nhưng do tình thế về lực lượng và có phần chủ quan, ông đã cho toàn bộ các tuyển thủ TBN nghỉ ngơi, ưu tiên cho các cầu thủ trẻ được “thử lửa”.

KTĐT  - Sevilla luôn được mệnh danh là đội bóng của những trận knock-out, Guardiola đã đúng khi đưa ra những nhận định của mình. Nhưng do tình thế về lực lượng và có phần chủ quan, ông đã cho toàn bộ các tuyển thủ TBN nghỉ ngơi, ưu tiên cho các cầu thủ trẻ được “thử lửa”.

Mặc dù vậy, trận Siêu Cup TBN khác xa những trận du đấu trên đất Mỹ và Sevilla ở một đẳng cấp khác hẳn. Các cầu thủ trẻ lò La Masia như Sergio Gomez, Oriol, Dos Santos chơi khá chững chạc và tự tin, nhưng họ vẫn thiếu kinh nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao.

 Barcelona nhập cuộc tốt hơn và họ sớm có được bàn thắng dẫn trước nhờ pha lập công của Ibrahimovic. Tuy vậy, Sevilla đã chơi bừng tỉnh ở hiệp 2 và họ chỉ mất 21 phút để có được 3 bàn thắng của Fabiano và Kanoute (cú đúp). Thua trận 1-3 trên sân khách, Barca đối diện quá nhiều khó khăn ở cuộc tái đấu ở Nou Camp.

 

HLV Guardiola vẫn bố trí sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, nhưng hàng tiền vệ là 3 gương mặt lạ lẫm Keita, Oriol, Maxwell còn Dos Santos cùng Bojan Krkic hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Ibrahimovic. Bên phía Sevilla, HLV Alvarez chỉ bố trí duy nhất Luis Fabiano trên hàng công.
 
Sevilla là đội nhập cuộc tốt hơn và Perotti đi bóng qua cả Dos Santos rồi Alves trước khi kiến thiết chuẩn xác cho Luis Fabiano, tuy nhiên tiền đạo người Brazil lại dứt điểm ra ngoài. Phút 15, Ibrahimovic chọc khe nhanh cho Bojan Krkic băng xuống trống trải nhưng anh không thể đánh bại Palop trong tình huống đối mặt.
Barcelona nhận thất bại trước Sevilla tại Sanchez Pizjuan - Ảnh 1
Nhưng Fabiano đã đưa trận đấu trở về thế quân bình

Sự hưng phấn giúp Barca có được bàn mở tỷ số ở phút 20. Từ đường chuyền bên cánh trái của Maxwell, Ibrahimovic băng vào cắt mặt rồi chạm bóng tinh tế đánh bại Palop, giúp Barca vượt lên dẫn 1-0. Một pha bóng cho thấy khả năng di chuyển và dứt điểm đầy nhạy cảm của tiền đạo người Thụy Điển.

 

Sau bàn thua, Sevilla tràn lên tấn công nhưng họ vẫn tỏ ra thiếu chính xác ở các pha phối hợp cuối cùng. CLB xứ Andalucia vẫn chờ đợi nhiều vào các pha sút xa và phút 29, Romaric dứt điểm táo bạo bên ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đi chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Mino.

 

Barca chủ động chơi chậm và bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết hiệp 1. Hiệp đấu thứ hai bắt đầu được 5 phút, Pep Guardiola bất ngờ tung Messi vào thay Ibrahimovic. Và đó cũng là thời điểm Barcelona đánh mất thế trận do thiếu một trung phong có khả năng càn lướt ở tuyến đầu.

 

Đội chủ nhà bắt đầu tăng tốc và Navas có pha tạt bóng như đặt cho Renato đánh đầu nhưng thủ thành Mino lại chơi xuất sắc. Tuy nhiên, nỗ lực tấn công của Sevilla cũng được đền đáp ở phút 60khi Cigarini chọc khe thông minh cho Fabiano băng xuống rồi dứt điểm gọn gàng bằng chân trái hạ Mino, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.
Barcelona nhận thất bại trước Sevilla tại Sanchez Pizjuan - Ảnh 2
Sevilla chiếm được lợi thế lớn trước trận lượt về

Bàn thua khiến hàng thủ Barca càng chơi càng lúng túng và họ tiếp tục thủng lưới ở phút 73. Negredo phối hợp đẹp cùng Navas rồi bứt tốc bên cánh phải trước khi chọc khe cho Kanoute dứt điểm nhanh bằng chân trái, giúp Sevilla vươn lên dẫn 2-1. Một pha phối hợp ăn ý giữa hai tiền đạo vừa được tung vào sân.

 

Chưa dừng lại ở đó, 9 phút trước khi hết giờ, Perotti tạt bóng chính xác cho Kanoute ở tư thế trống trải đánh đầu tung lưới Mino, ấn định thắng lợi 3-1 cho Sevilla. Những phút còn lại, Keita cùng Messi cũng có cơ hội nhưng không thể tìm thêm bàn thắng danh dự cho Barcelona.

 

Thất thủ 1-3 tại Sanchez Pizjuan, Barca sẽ phải nỗ lực nhiều hơn ở trận lượt về Siêu Cup TBN tại Nou Camp. Đó cũng là thời điểm Guardiola sẽ đặt niềm tin vào các nhà vô địch thế giới như Puyol, Pique, Busquets, Xavi, Iniesta và tân binh David Villa.

 

Đội hình thi đấu:

 

Sevilla: Palop; Konko, Escudé, Fazio, Dabo; Jesús Navas, Zokora, Romaric (Cigarini, 45), Perotti; Renato (Kanouté, 64), Luis Fabiano (Negredo, 70).

 

Barcelona: Mino; Alves, Sergio Gómez, Milito (Adriano, 80), Abidal; Maxwell, Keita, Oriol, Dos Santos; Bojan, Ibrahimovic (Messi, 52).