[Chùm ảnh] Nông dân ngoại thành đối phó với nắng nóng đầu hè

Ánh Ngọc - Nguyễn Nga - Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội đang trải qua đợt nắng thứ 2 từ đầu hè 2018. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới 38 - 39 độ C. Trước nắng nóng như đổ lửa, người dân thường hạn chế tối đa việc ra đường, những công việc cần làm được linh hoạt thay đổi thời gian cho phù hợp.

 Đối với người dân ngoại thành Hà Nội, họ thường tranh thủ ra đồng từ gà gáy hoặc chiều tối để “trốn” khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Vì vậy, vào khoảng thời gian từ cuối giờ trưa đến đầu giờ chiều trên khắp các cánh đồng hay đường làng tại các huyện ngoại thành khá vắng vẻ. Ảnh: Đường phố tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất mới hơn 9h sáng mà đã vắng vẻ.
 Tuy nhiên, với một số công việc đặc thù, nhiều lao động vẫn phải căng mình dưới nắng nóng để hoàn thiện công việc. Ảnh: Công nhân Công ty Minh Quân thu gom rác tại huyện Phúc Thọ.
Sau khi thu dọn xong 1 đoạn đường, các chị công nhân môi trường lại phải tranh thủ tìm bóng mát để nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe. Các chị cho biết, do làm việc theo giờ hành chính của công ty nên dù trời nắng vẫn phải tuân thủ nghiêm.
 Tại nhà vườn Lập Quỳnh, ở xã Song Phương, Hoài Đức chuyên trồng các loại bưởi chậu cảnh. Thời điểm này, gia đình anh Quỳnh đang tiến hành ghép bưởi quả. Tuy nhiên đúng thời điểm nắng nóng nên gia đình anh phải căng bạt lưới để che mát cho cây, tránh tình trạng nắng nóng làm rám quả.
 Ông Bùi Văn Thịnh, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai tìm bóng râm mát cho đàn bò nghỉ ngơi.

 Nông dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ bọc bao trái tránh rám nắng cho bưởi.
 Nông dân phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm khẩn trương thu hoạch rau màu tránh nắng nóng.
 Nông dân xã Tân Lập, huyện Phúc Thọ tranh thủ trời nắng, phơi thóc ven quốc lộ 32.
 Người dân bán dưa hấu ven quốc lộ 32.