Europa League 2019/20: M.U tìm lại chiến thắng bùng nổ

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thầy trò Solskjaer đã tạo được cảm giác "no nê" cho người hâm mộ bằng chiến thắng 3-0 trước Partizan. Với các pha lập công của Mason Greenwood, Anthony Martial cùng Marcus Rashford, MU đã chính thức đoạt vé sớm vào vòng 1/16 sau 2 lượt trận.

Được đánh giá cao hơn và còn có lợi thế sân nhà, đoàn quân Solskjaer nhanh chóng kiểm soát thế trận và áp đảo đối phương về mọi mặt. Rất nhiều cơ hội ngon ăn được MU sớm tạo ra, đáng tiếc là Marcus Rashford đều bỏ lỡ. Nhưng cuối cùng điều gì phải đến cũng đến, phút 21, sao trẻ 18 tuổi Mason Greenwood lên tiếng với pha xử lý tinh tế rồi tung cú sút vào chính giữa khung thành, mở tỷ số trận đấu.

Ít phút sau, hàng thủ Partizan mắc sai lầm phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Martial đột phá, dứt điểm lạnh lùng nhân đôi cách biệt.

Bước vào hiệp 2, với khí thế dâng cao MU tiếp tục có thêm bàn thắng. Lần này không bỏ lỡ thời cơ, Rashford tung cú sút quyết đoán tung nóc lưới đội khách nâng tỷ số lên 3-0. Người kiến tạo là Ashley Young.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, HLV Solskjaer giảm tốc độ trận đấu xuống tối đa và rút một số cầu thủ ra sân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, MU vẫn bảo toàn thành công chiến thắng 3-0 chung cuộc. Kết quả này giúp MU tiếp tục đứng đầu bảng L với 10 điểm sau 4 lượt trận và chắc chắn có mặt ở vòng knock-out.

Sau 4/6 lượt trận tại bảng L, MU đã tạo khoảng cách với đội đứng thứ 3 (chính là Partizan) lên thành 6 điểm. Theo thể thức Europa League, chỉ số đối đầu trực tiếp là tiêu chí đầu tiên được xét đến. Vì vậy, MU đã thắng Partizan cả 2 lượt trận nên kể cả khi MU thua 2 trận cuối, trong khi Partizan thắng cả 2 trận để có 10 điểm thì đội bóng đi tiếp vẫn là MU.

Như vậy, MU sẽ chỉ còn trận đấu thủ tục với Astana trên sân khách (28/11), trước khi có cuộc chiến cuối cùng với AZ trên sân nhà Old Trafford (13/12). Nếu khoảng cách tiếp tục được duy trì như hiện nay thì rất có thể trận MU - Az Alkmaar sẽ phân định ngôi nhất nhì bảng.

Một điều bất lợi cho MU là họ sẽ phải di chuyển quãng đường 12.000 km cả đi lẫn về để đến làm khách trước Astana tại Nur-Sultan, Kazakhstan ở lượt trận tiếp theo. Trong bối cảnh MU đang phải căng sức tại đấu trường quốc nội, đặc biệt là Premier League thì đây là một điều cực chẳng đã.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần