Hà Nội ấm áp tình Xuân

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trải qua đợt rét, Hà Nội mấy ngày cận Tết lại có nét đẹp rất riêng và đầy trữ tình. Màu xám của bầu trời đã được pha điểm bởi màu vàng trong của nắng mỏng, nhẹ thôi, mà đủ thấy ấm áp trong làn gió êm đềm.

 Sắc xuân tràn ngập trên các tuyến phố Hà Nội
Trên các nẻo phố phường, hòa mình vào dòng người tấp nập chuẩn bị sắm Tết, bỗng thấy xuyến xao rằng Xuân đã về. Không trang hoàng quá cầu kỳ, khu vực Hồ Gươm – trái tim của Thủ đô chỉ cần điểm xuyết thêm vài ánh đèn, vài hàng hoa tươi, vài cánh đào khoe sắc là đã đủ gọi Tết về. Còn khu vực phố cổ, vốn đã nhộn nhịp nay lại càng rộn ràng, náo nức hơn trong sắc đỏ, sắc hồng của những câu đối, đèn lồng, phong bao lì xì. Cũng chẳng cần phải vào tới các khu chợ hoa Quảng Bá hay Hàng Lược, ở trên các tuyến phố chính của Hà Nội, người dân cũng đã trầm trồ trước trăm ngàn loài hoa Xuân đang đua sắc, tỏa hương…
Hà Nội cũng ngày càng đẹp hơn bởi những hàng cây đô thị được trồng trong hai năm qua trên những con đường, cầu vượt, khu đô thị mới. Hà Nội cũng đẹp hơn khi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân đã thay đổi đáng kể. Du khách thập phương cũng như những người ở Hà Nội lâu năm có lẽ sẽ không khỏi rung động trước vẻ đẹp vừa hiện đại, mà vẫn giữ được nét xưa đầy quyến rũ của Hà Nội những ngày vào Xuân.
Kỳ lạ rằng, dù ai cũng có vẻ tất bật trong khoảng thời gian này nhưng cũng đều tươi vui. Dường như, hương vị Tết đã lan tỏa khắp phố phường, len lỏi qua các ngách nhỏ, gõ cửa từng nhà. Thế nên người ta mới hay bảo rằng “vui như Tết”.
Nhưng thực ra cũng chẳng cần đến dịp Tết Hà Nội mới đẹp, lòng người mới vui, mà trong suốt cả năm qua, người dân Thủ đô cũng như Nhân dân cả nước đã “vui hơn Tết”. Với một đất nước mà người dân có niềm tin yêu mãnh liệt với trái bóng thì những kỳ tích mà Đội tuyển bóng đá Việt Nam đem lại đã khiến cả nước “vỡ òa”. Hết lần này đến lần khác, cả nước rợp cờ Tổ quốc và tiếng hô vang “Việt Nam!”.

 Hà Nội có một năm khởi sắc khi đã hoàn thành tất cả 20 chỉ tiêu phát triển – kinh tế xã hội
Sắc “đỏ” ấy lan tỏa từ lòng người rồi tràn ngập ra khắp phố phường. Ai cũng phải tìm cho mình một cái cờ, một chiếc kèn, chiếc trống hay tất cả những gì có thể tạo ra âm thanh để thể hiện niềm hạnh phúc. Từ Thường Châu tuyết trắng đến UAE đầy nắng, những gì mà các “Chiến binh sao vàng” của Việt Nam đã làm được đã vượt quá kích thước của những trái bóng. Họ đã thực sự chiến đấu vì lòng tự tôn dân tộc và những điều thiêng liêng hơn, trở thành nguồn cảm hứng, sợi dây gắn kết bền chắc mọi người với nhau. Cứ nhìn ánh mắt và cái cách khi người ta nói chuyện về bóng đá Việt Nam thì sẽ thấy.
Nhìn lại, Hà Nội cũng đã có một năm khởi sắc khi đã hoàn thành tất cả 20 chỉ tiêu phát triển – kinh tế xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Đáng kể nhất là bứt phá về thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội đạt khoảng 7,5 tỷ USD, lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn ba thập kỷ mở cửa và hội nhập. Qua 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội cũng đã có những bước chuyển mình tích cực, nhất là diện mạo đô thị ngày một khang trang, hiện đại và văn minh hơn, đời sống người dân vùng nông thôn Thủ đô được cải thiện rõ nét...
Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến đến thăm, tặng quà Tết, động viên công nhân Xí nghiệp thoát nước số 4 thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ảnh: Việt An
Trong niềm vui chung của cả nước, có lẽ để cảm nhận sự ấm áp của Tết này khác Tết xưa nhiều nhất là hơn 4.300 hộ nghèo trên địa bàn TP được xây, sửa nhà. Giờ đây, họ đã có một mái ấm để “an cư” rồi “lạc nghiệp”, tạo cơ sở để thoát nghèo bền vững. Trước đó, TP cũng đã hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 7.500 nhà cho người có công. Sự nối tiếp của các chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Hà Nội cũng được thể hiện rõ qua những việc làm thiết thực để chăm lo cho từng công nhân, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn như: Tặng quà Tết, hỗ trợ đưa công nhân về quê ăn Tết, trao tặng Mái ấm công đoàn… Tất cả những hoạt động đó của các cấp, các ngành TP cũng như của nhiều DN, nhà hảo tâm đều để đảm bảo rằng, ai ai cũng có một cái Tết đầm ấm và đủ đầy.
Tết bây giờ không cần phải thể hiện quá hoành tráng mà đã đi vào chiều sâu trong lòng mỗi người Hà Nội. Giây phút được sum vầy cùng gia đình, bên cạnh những người thân yêu nhất để chào đón và hy vọng một năm mới Kỷ Hợi sung túc và có nhiều niềm vui, đó mới thực sự là Tết.