HAGL- SLNA: Thử tài HLV Kiatisak

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhìn các cầu thủ HAGL thi đấu trên sân Thống Nhất, cổ động viên phố Núi chưa thấy dấu ấn chuyên môn của Kiatisak. Đã 3 năm không cầm sa bàn, lại đến HAGL gần ngày khai mạc mùa giải, ông thầy người Thái bất lực nhìn Sài Gòn FC giành trọn 3 điểm trong ngày ra mắt cổ động viên phố Núi.

Không phải chỉ cổ động viên phố Núi mà chính CĐV xứ chùa Vàng cũng thừa nhận Zico Thái dù có tài năng đến đến đâu thì cũng không thể vực ngay HAGL vốn đã quen với việc thua trận bấy lâu. Việc Tuấn Anh và Hồng Duy chấn thương không thi đấu nhưng việc cất trung vệ D. Memovic bên ngoài để thi đấu với sơ đồ 3 hậu về được coi là một bất ngờ.

Trông chờ Kiatisak

Nhiều người nghĩ rằng HLV Kiatisak sẽ đưa lối đá tik-tok (bóng ngắn, kiểm soát bóng) trên nền cảm hứng lối đá tiki-taka của Barca vào đội bóng phố Núi. Chính lối đá ấy mà đội tuyển Thái Lan đã có những thành công vang dội từ năm 2013 đến 2016, tạo dấu ấn chuyên môn cho Kiatisak.

 Đội trưởng Tuấn Anh đã trở lại. Ảnh CLB.

Nhưng trong trận đấu đầu tiên HAGL dưới thời  Zico Thái vẫn trung thành với bản sắc lâu nay của mình. Nhiều mùa bóng năm nay, các cầu thủ HAGL đã thi đấu với khá nhiều sơ đồ chiến thuật 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3. Tuyến giữa cầm bóng và tìm cơ hội đẩy bóng ra biên cho Minh Vương, Văn Toàn hay Văn Thanh dùng tốc độ để tấn công từ biên. Kỹ thuật và tốc độ là điểm mạnh của các cầu thủ phố Núi, trong đó Văn Toàn sẽ làm khổ sở cánh trái của SLNA trong trận đấu sắp tới.

Thực tình nhìn 3 cầu thủ hàng công HAGL là Văn Toàn, Công Phương, Washington thi đấu trong trận gặp Sài Gòn nhiều người hâm mộ bóng đá cho rằng, nếu đầy đủ quân số thì hàng thủ SLNA sẽ hoá giải khá dễ dàng. Washington thi đấu chậm chạp và thiếu đi phẩm chất cần thiết của một trung phong cắm đá tại V.League. Nên dù Văn Toàn, Công Phương khá năng nổ nhưng ngoại trừ pha bóng để hậu vệ Sài Gòn phá bóng trên vạch vôi còn lại đều không gây nguy hiểm cho khung thành đối phương vì quá ít phương án tấn công.

Cơ hội cho ông thầy người Thái trổ tài

Việc Văn Khánh bị trẻ đỏ khiến cho hàng thủ SLNA gặp thêm hàng loạt khó khăn. Do gia nhập SLNA muộn nên trung vệ Igor Jelic chưa thể hoà nhập ngay đội bóng, gánh nặng dồn lên vai hậu vệ trẻ Bá Sang. Việc đưa Xuân Mạnh lùi về đá hậu vệ sẽ bịt được hướng tấn công biên của HAGL nhưng Felipe Martins, Peter Samuel sẽ lâm vào tình trạng đói bóng. Khán giả xứ Nghệ đang trông chờ nhiều vào chân sút Bruno vừa trở lại sau chấn thương. Trung vệ D.Memovic vốn là cựu cầu thủ của SLNA sẽ tư vấn cho ông thầy người Thái nội tình lúc này của đội khách.

 Nụ cười đặc trưng của ông thầy người Thái. Ảnh CLB

So với các ngoại binh V.League thì Felipe Martins, Peter Samuel đều không có khả năng độc lập tác chiến như Fagan, Jermie của Hải Phòng. Phương án Đình Thắng đá biên phải chưa đem lại hiệu quả như mong muốn, khiến chọn ai đá biên cùng Văn Đức để cân bằng công và thủ đang đau đầu HLV Quang Trường. Nhiều khả năng tiền vệ trẻ Đình Tiến tiếp tục được trao cơ hội trong trận đấu trên sân Plei-ku.

Trận đấu với SLNA phía chủ nhà HAGL Tuấn Anh và Hồng Duy đã có thể ra sân thi đấu, buộc BHL đội bóng xứ Nghệ phải tính đến phương án đá phòng thủ phản công. Nhưng nếu tuyến trên không tổ chức tấn công, gây áp lực thì với hàng phòng ngự mới được lắp ráp như hiện nay, khả năng có điểm cực kỳ khó khăn. Việc 15 lần đến sân Plei-ku, thua 8 và chỉ có 2 lần giành thắng lợi dự báo HLV Quang Trường tiếp tục có một trận đấu khó khăn. Nhất là khi người đồng nghiệp Kiatisak cần có 3 điểm chào sân, dù đây vẫn là một thử thách không hề nhỏ cho ông thầy người Thái.