Khu điều trị F0 Thới Hòa: Được cung cấp đủ suất ăn, nhiều F0 vẫn chưa chấp hành nội quy

DUY CHÍ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/9 trả lời báo chí, bác sĩ chuyên khoa I Lê Ngọc Vũ, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1, cơ sở Thới Hòa (phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát) xác nhận, đã cung cấp đủ suất ăn bảo đảm dinh dưỡng và tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mắc Covid-19 (F0) để xử lý nội vụ.

"F0 xem thường nội quy khu điều trị"
Đó là nội dung trả lời báo chí của bác sĩ chuyên khoa I Lê Ngọc Vũ, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1, nói về tình hình an ninh trật tự, thực hiện nội quy tại khu điều trị Thới Hòa. Nơi vừa tiếp nhận hơn 6.000 F0 từ TX Tân Uyên chuyển đến điều trị 1 ngày trước đó.
Chỉ trong thời gian ngắn, khu điều trị phải cùng lúc tiếp nhận số lượng lớn F0 lại không được cập nhật đầy đủ, thông báo thông tin, hồ sơ cụ thể. Nhiều trường hợp hồ sơ chuyển đến là tờ giấy viết tay với họ tên, số điện thoại, kết quả test nhanh dương tính. Có trường hợp nhân viên bệnh viện liên hệ số điện thoại thì người có tên trong hồ sơ trả lời “đang ở nhà”!
 Khu điều trị Thới Hòa thuộc Bệnh viện Dã chiến số 1 Bình Dương hiện đang điều trị 13.000 bệnh nhân F0
Rất nhiều trường hợp hồ sơ F0 rất sơ sài, cẩu thả, không theo mẫu, không phân loại người già, trẻ em, người có bệnh nền... Nên khi vào viện mất rất nhiều thời gian để hệ thống lại thông tin theo đúng quy chuẩn quản lý chung của phần mềm quản lý bệnh viện.
Rất nhiều lần cơ sở thông báo số lượng, danh sách F0 chuyển viện nhưng đều không đúng số lượng. Có ngày cơ sở báo chuyển lên 600 F0 nhưng thực tế chỉ được một nửa (300 F0), làm lượng cơm, sự chuẩn bị của bệnh viện trước phải bỏ đi rất lãng phí trong khi điều kiện nhân lực rất căng thẳng. Cũng có ngày bệnh viện được báo sẽ tiếp nhận 500 F0 nhưng thực tế con số lên đến 800 đến 1.000 F0 nên rất bị động.
Giải thích về việc trước nhiều đó F0 do thiếu đói đã sang khu bên giành giật thức ăn, xô đổ hàng rào gây mất an ninh trật tự. Bác sĩ Vũ cho hay: “Do số lượng F0 chuyển đến bệnh viện từng đợt nên việc tiếp nhận diễn ra kéo dài và đã xảy ra tình trạng giành thức ăn của người khác gây mất an ninh trật tự. Thực tế kiểm tra có nhiều trường hợp cố lấy thật nhiều thức ăn, một người giành 4 đến 5 phần, nhưng lại không sử dụng hết, khiến nhiều người khác bị thiếu.
“Rút kinh nghiệm hôm trước, chúng tôi tăng cường lực lượng tình nguyện viên giám sát cùng với lực lượng an ninh trật tự cấp phát thức ăn đúng giờ, cho từng khu vực để mọi người đều được ăn đúng giờ. Lực lượng Cảnh sát cơ động cũng được tăng cường đóng chốt ngay trong khuôn viên khu điều trị để kịp thời hỗ trợ, xử lý các trường hợp không chấp hành nội quy, gây mất an ninh trật tự. Tình hình đã ổn định hơn trước nhưng vẫn còn nhiều trường hợp F0 đi long nhong, không chấp hành nội quy. Tự ý di chuyển đồ vật đi nơi khác, vượt rào ra ngoài tập thể dục, khạc nhổ bừa bãi gây mất vệ sinh. Trước mắt khu điều trị tạm dừng nhận bệnh nhân để làm công tác nội vụ vì trong số F0 được chuyển đến có nhiều người từng gây mất trật tự, không chấp hành nội quy tại thị xã Tân Uyên trước đó” - Bác sĩ Vũ cho biết.
Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến tận nơi kiểm tra, chỉ đạo Công an tỉnh xử lý thông tin, tăng cường lực lượng hỗ trợ và lập chốt thường trực ngay khu điều trị để hỗ trợ giúp đỡ và xử lý kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng”.
Tăng cường lực lượng tình nguyện, bảo đảm suất ăn dinh dưỡng
Chiều 4/9 bà Lê Thị Út, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thị xã Tân Uyên cho biết: Thị xã đã cử lực lượng tình nguyện đến hỗ trợ khu điều trị công tác hậu cần và phục vụ công tác khác nhằm bảo đảm hoạt động ổn định. Ban Chỉ đạo đang tính toán phương án cung cấp, hỗ trợ tiếp theo nhằm bảo đảm cho F0 an tâm điều trị.
Khu điều trị bệnh nhân F0 dã chiến Thới Hòa hiện đang thu dung điều trị cho hơn 13.000 F0 (từ không triệu chứng đến triệu chứng nhẹ, trung bình), là một trong những khu điều trị bệnh nhân F0 lớn nhất Bình Dương. Song song với công tác điều trị, công tác chăm lo sức khỏe cũng được quan tâm chu đáo. Tổng số suất ăn cho đến thời điểm nay trên 13.000 suất ăn mỗi ngày với 3 bữa sáng/trưa/chiều. Khẩu phần ăn được bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng với 2 món mặn, 1 món xào, canh và tráng miệng.
 Lực lượng tình nguyện được tăng cường hỗ trợ người bệnh từ cung cấp thức ăn đúng giờ đến các hoạt động hộ trợ khác.
Hiện tại có 12 nhà cung cấp suất ăn liên tục cung cấp 3 bữa/ngày để phục vụ cho trên 13.000 F0, cũng như sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tăng số lượng bệnh nhân, suất ăn vẫn đảm bảo cả về chất lượng và số lượng. Với quy trình giao nhận suất ăn kiểm soát rất chặt chẽ từ thời gian giao hàng (sáng 7 giờ, trưa 11 giờ 30 phút  và chiều là 16 giờ 30 phút), cũng như đảm bảo an toàn cho đội ngũ nhà cung cấp để tránh lây nhiễm theo quy định an toàn phòng chống dịch.
Ông Trần Hữu Bình (Công ty Haseca Mekong tại Bình Dương), đại diện nhà cung cấp thức ăn tại khu điều trị khẳng định: “Đây là công việc mà chúng tôi cũng như các công ty khác đang triển khai cùng với Becamex, với mong muốn đóng góp một phần công sức cùng các y, bác sỹ nhanh chóng đẩy lùi bệnh dịch.
Với tinh thần “chung tay phng chống dịch”, chúng tôi phải tự khắc phục khó khăn trước tình hình các nguồn cung không ổn đinh, nhưng công ty luôn nỗ lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu làm phong phú hóa thực đơn mỗi tuần để phục vụ bệnh nhân bữa ăn ngon, giàu dĩnh dưỡng, đúng giờ và dúng các quy định hiện hành”.
 Ông Đỗ Nguyễn Thiên T. đang điều trị được 10 ngày tại Khu điều trị Thới Hòa bày tỏ lòng  biết ơn đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tình nguyện khi trả lời báo chí.
Ông Đỗ Nguyễn Thiên T, một F0 đang điều trị tại đây cho biết: “Tôi đã điều trị tại đây được 10 ngày. Từ ngày đầu đến nay không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều nhận được sự quan tâm chu đáo từ chỗ ở, việc ăn uống... Đội ngũ y, bác sĩ cùng nhân viên y tế làm việc tại đây đã vất vả ngày đêm tận tâm điều trị và chăm sóc chu đáo sức khỏe cho các bệnh nhân. Sau mấy ngày điều trị, tôi cảm thấy sức khỏe đã ổn hơn nhiều so với trước khi vào đây điều trị. Thiên tai, dịch bệnh ở đâu cũng khó khăn quá tải. Được chăm sóc như vậy là hạnh phúc lắm, cầu chúc mọi người được khỏe mạnh sớm về cùng gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, tình nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi"...