Lính đảo đón Tết

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đối với lính đảo, việc đón Tết trong cảnh xa gia đình dường như đã thành thói quen. “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, tình yêu với Tổ quốc linh thiêng cùng bản lĩnh vững vàng đã giúp những những người lính đảo vượt qua mọi gian khó để quật cường nơi đầu sóng, ngọn gió...

Những ngày cuối tháng 1/2024, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị có dịp cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đến thăm, chúc Tết các đơn vị trên hai đảo Bạch Long Vĩ và Cát Bà (Thành phố Hải Phòng), phần nào cảm nhận được không khí đón Tết của những người lính hải quân nơi đây.

  Tại đảo Bạch Long Vĩ - hòn đảo xa xôi nhất của Vịnh Bắc Bộ (cách đất liền khoảng 130km) - không khí Tết tràn ngập tại các đơn vị quân đội
  Tại đảo Bạch Long Vĩ - hòn đảo xa xôi nhất của Vịnh Bắc Bộ (cách đất liền khoảng 130km) - không khí Tết tràn ngập tại các đơn vị quân đội
Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý của đoàn là Trạm Ra đa 490, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân trên đảo Bạch Long Vĩ. Có những chiến sĩ tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Ai cũng hết sức vui mừng như được người thân ra thăm
Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý của đoàn là Trạm Ra đa 490, Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân trên đảo Bạch Long Vĩ. Có những chiến sĩ tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Ai cũng hết sức vui mừng như được người thân ra thăm
Dù xa đất liền nhưng mâm cúng tại Trạm Ra đa 490 vẫn đầy đủ hương vị Tết
Dù xa đất liền nhưng mâm cúng tại Trạm Ra đa 490 vẫn đầy đủ hương vị Tết
Tranh thủ trang trí cành đào đón Tết, người chiến sĩ trẻ chia sẻ đã đón một cái Tết xa nhà, và sắp được đoàn tụ cùng gia đình. "Những ngày giáp Tết, chúng tôi trang trí đơn vị thật đẹp đón mùa xuân mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho anh em trong đơn vị"
Tranh thủ trang trí cành đào đón Tết, người chiến sĩ trẻ chia sẻ đã đón một cái Tết xa nhà, và sắp được đoàn tụ cùng gia đình. "Những ngày giáp Tết, chúng tôi trang trí đơn vị thật đẹp đón mùa xuân mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho anh em trong đơn vị"
Các chiến sĩ chăm sóc cây cối trong đơn vị ngày giáp Tết
Các chiến sĩ chăm sóc cây cối trong đơn vị ngày giáp Tết
Trung sĩ Trần Quốc Khánh (Trạm Ra đa 490) đã làm nhiệm vụ trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc 2 năm qua. Mùa xuân này, Trần Quốc Khánh sẽ trở về với gia đình. Khánh chia sẻ: “Năm nay về ăn Tết với gia đình, tôi sẽ nhớ nhiều kỷ niệm đẹp với các đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Vào dịp Tết đến, xuân về, đơn vị thường tổ chức các trò chơi dân gian để mọi người gắn kết với nhau. Trong thời gian qua, với vai trò là chiến sĩ Ra đa, tôi luôn giữ tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao và cảm thấy rất vinh dự với công việc của mình”
Trung sĩ Trần Quốc Khánh (Trạm Ra đa 490) đã làm nhiệm vụ trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc 2 năm qua. Mùa xuân này, Trần Quốc Khánh sẽ trở về với gia đình. Khánh chia sẻ: “Năm nay về ăn Tết với gia đình, tôi sẽ nhớ nhiều kỷ niệm đẹp với các đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Vào dịp Tết đến, xuân về, đơn vị thường tổ chức các trò chơi dân gian để mọi người gắn kết với nhau. Trong thời gian qua, với vai trò là chiến sĩ Ra đa, tôi luôn giữ tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao và cảm thấy rất vinh dự với công việc của mình”
Các chiến sĩ vui vẻ tham gia trò chơi ném vòng vào lon vào dịp Tết tại Trạm Ra đa 490
Các chiến sĩ vui vẻ tham gia trò chơi ném vòng vào lon vào dịp Tết tại Trạm Ra đa 490
Với bàn tay khéo léo, những chiến sĩ hải quân Trạm Ra đa 27, đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ cũng góp sức tạo nên không khí đón Tết rộn ràng trong đơn vị
Với bàn tay khéo léo, những chiến sĩ hải quân Trạm Ra đa 27, đóng quân trên đảo Bạch Long Vĩ cũng góp sức tạo nên không khí đón Tết rộn ràng trong đơn vị
Tại Trạm Ra đa 495 trên đảo Cát Bà, các cán bộ, chiến sĩ vui vẻ gói bánh chưng xanh
Tại Trạm Ra đa 495 trên đảo Cát Bà, các cán bộ, chiến sĩ vui vẻ gói bánh chưng xanh
Thiếu tá chuyên nghiệp Đào Trọng Giang (bên trái) cho biết, năm nào anh cũng tham gia gói bánh chưng ở đơn vị. Mỗi khi Tết đến, xuân về, anh cảm thấy vui mừng xen lẫn vinh dự và tự hào khi được giao cho công việc gói bánh chưng. Anh chia sẻ, vợ con ở huyện Vũ Thư (Thái Bình) luôn động viên anh yên tâm công tác
Thiếu tá chuyên nghiệp Đào Trọng Giang (bên trái) cho biết, năm nào anh cũng tham gia gói bánh chưng ở đơn vị. Mỗi khi Tết đến, xuân về, anh cảm thấy vui mừng xen lẫn vinh dự và tự hào khi được giao cho công việc gói bánh chưng. Anh chia sẻ, vợ con ở huyện Vũ Thư (Thái Bình) luôn động viên anh yên tâm công tác
Các cô giáo trường mầm non kết nghĩa đến tham gia gói bánh chưng cùng các cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 495
Các cô giáo trường mầm non kết nghĩa đến tham gia gói bánh chưng cùng các cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 495
Đại úy Nguyễn Văn Thủ - Trạm trưởng Trạm Ra đa 495 cho biết, đơn vị chuẩn bị Tết Giáp Thìn 2024 theo đúng phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, vui chơi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, các chiến sĩ luân phiên nhau về Tết các năm. Đối với các đồng chí ở lại trực Tết, cấp ủy chỉ huy cũng thường xuyên quán triệt, động viên tinh thần để bộ đội an tâm tư tưởng công tác và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao
Đại úy Nguyễn Văn Thủ - Trạm trưởng Trạm Ra đa 495 cho biết, đơn vị chuẩn bị Tết Giáp Thìn 2024 theo đúng phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, vui chơi lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, các chiến sĩ luân phiên nhau về Tết các năm. Đối với các đồng chí ở lại trực Tết, cấp ủy chỉ huy cũng thường xuyên quán triệt, động viên tinh thần để bộ đội an tâm tư tưởng công tác và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao
Để thực phẩm những ngày Tết đủ đầy, tươm tất, hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ thay nhau chăm sóc các vườn rau tươi tốt
Để thực phẩm những ngày Tết đủ đầy, tươm tất, hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ thay nhau chăm sóc các vườn rau tươi tốt
Lính đảo đón Tết - Ảnh 1
Đơn vị còn chuẩn bị thịt lợn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho dịp Tết, đảm bảo chất lượng các suất ăn cho các cán bộ, chiến sĩ hơn ngày bình thường
Đơn vị còn chuẩn bị thịt lợn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác cho dịp Tết, đảm bảo chất lượng các suất ăn cho các cán bộ, chiến sĩ hơn ngày bình thường
Người lính trẻ Phạm Văn Long, sinh năm 1999, quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Phạm Văn Long vui vẻ chia sẻ: “Ban đầu tôi cảm thấy nhớ nhà khi không được đón Tết cùng gia đình nhưng khi được tiếp xúc với các cán bộ và các bạn chiến sĩ mới, nỗi nhớ ấy đã vơi đi phần nào. Thay vào đó là sự háo hức trước những trải nghiệm mới. Thời gian ở đơn vị đã giúp tôi trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều”.
Người lính trẻ Phạm Văn Long, sinh năm 1999, quê ở Tiên Lãng, Hải Phòng lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Phạm Văn Long vui vẻ chia sẻ: “Ban đầu tôi cảm thấy nhớ nhà khi không được đón Tết cùng gia đình nhưng khi được tiếp xúc với các cán bộ và các bạn chiến sĩ mới, nỗi nhớ ấy đã vơi đi phần nào. Thay vào đó là sự háo hức trước những trải nghiệm mới. Thời gian ở đơn vị đã giúp tôi trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều điều”.
Bữa cơm tất niên ngày cuối năm thắm đượm tình quân dân tại Trạm Ra đa 495 trên đảo Cát Bà 
Bữa cơm tất niên ngày cuối năm thắm đượm tình quân dân tại Trạm Ra đa 495 trên đảo Cát Bà