Lo cho đội tuyển quốc gia

Tuấn Khang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) đang trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ với sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Thế nhưng, càng đá ở V.League, các cầu thủ trẻ phố Núi đã tan vỡ trước các đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Thầy Park có thất vọng?

Kể từ khi lên nắm quyền tại U23, ĐTQG, HLV Park Hang Seo đã thực hiện cuộc cách mạng lực lượng mạnh mẽ. Ở đó, ông thầy người Hàn Quốc đã triệu tập rất nhiều cầu thủ trẻ, trong đó quân số của HAGL luôn chiếm số đông. Ngay cả đợt hội quân cuối tháng 3 vừa qua của ĐTQG chuẩn bị cho trận gặp Jordan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, số lượng cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng phố Núi chiếm số lượng đông đảo. Nào là những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy… Đó là chưa kể, nếu Tuấn Anh không bị chấn thương đầu gối thì anh sẽ có suất lên tuyển.
 Một pha tranh bóng giữa đội Hà Nội FC và HAGL.
Chưa hết, ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, bên cạnh các gương mặt kể trên thì quân số của HAGL trên tuyển còn có thêm A Hoàng, Ngọc Quang và Minh Vương. Các cầu thủ của bầu Đức vốn nổi tiếng sở hữu nền tảng kỹ thuật, ăn ý và sắc bén khi được đá cạnh cùng nhau nên các HLV từ Nguyễn Hữu Thắng cho đến Park Hang Seo thường gọi đông đảo quân của HAGL lên tuyển với dụng ý rằng các cầu thủ trẻ phố Núi đã chơi ăn ý với nhau ở cấp CLB thì khi lên tuyển sẽ không mất nhiều thời gian có được tiếng nói chung trong việc vận hành lối chơi.

Chiều 5/4 vừa qua, HLV Park Hang Seo đã có mặt tại sân Hàng Đẫy để theo dõi trận cầu có sức nóng nhất lượt đi V.League 2018 giữa Hà Nội và HAGL. Ở đó, đội khách đã bị Hà Nội vờn bóng và giành chiến thắng đậm đà 5 - 0. Xem trận đấu đó, nhiều người nói rằng cầu thủ HAGL chỉ là những diễn viên phụ, chỉ biết đuổi bóng và làm nền cho sự toả sáng của các chân sút Hà Nội. Nên nhớ, tại trận đấu đó, chỉ riêng bên phía HAGL đã có sự góp mặt của 7 tuyển thủ cấp độ ĐTQG và U23 là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương, A Hoàng, Văn Thanh và Ngọc Quang. Thế nhưng dàn sao trẻ phố Núi đã tan vỡ trước sức tấn công như vũ bão của Hà Nội. Nhìn học trò trên tuyển của mình thi đấu chỉ biết đuổi theo quả bóng chứ không thể phối hợp bài bản với nhau, chắc hẳn ông Park không thể không lo nghĩ về trình độ, kinh nghiệm của cầu thủ đang chơi cho HAGL.

Nghịch lý của bóng đá Việt Nam

HAGL đã thua không thể chối cãi trước Hà Nội nhưng qua trận đấu vừa rồi đã tô đậm cho nghịch lý của bóng đá Việt Nam. Đó là tại sao, Hà Nội đá ở V.League hay như vậy nhưng khi các cầu thủ đội bóng Thủ đô lên tuyển lại đã từng thất bại nhiều trận đau đớn như vậy. Thành Lương, Văn Quyết -những đầu tàu của Hà Nội đã cùng ĐTQG, U23 thất bại ở nhiều giải lớn trước đây như SEA Games, AFF Cup. Còn cầu thủ HAGL dù mỏng manh ở V.League nhưng đợt vừa qua họ đã sắm vai chính, trở thành người hùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Phải chăng cầu thủ HAGL chỉ đá hay khi lên tuyển còn ở V.League thì họ quá non kém?

Năm nay, bóng đá Việt Nam sẽ rất bận rộn khi Olympic với nòng cốt là lứa U23 và ĐTQG sẽ bước vào tranh tài tại Asiad 2018, AFF Cup 2018 và VCK Asian Cup. Ở các giải này, chắc chắn quân số của HAGL sẽ lại rất đông đảo ở các cấp độ đội tuyển. Nhưng vấn đề đặt ra nếu ở V.League, họ cứ đá với sự non yếu, thua kém các đội thì khi lên tuyển, họ có sự phát triển hay không. Rồi các ĐTQG với rường cột là quân HAGL có mong manh, dễ vỡ như đã từng thể hiện ở các trận vừa qua?