Mong được trở lại mặt đất

Văn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mong người hâm mộ, truyền thông bớt dành sự quan tâm, soi mói và hạ cơn sốt sau những gì mà toàn đội đã giành được tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, nhiều thành viên U23 Việt Nam liên tục đăng đàn, cầu xin để được trở lại mặt đất.

Dịp đầu Xuân năm mới, người dân vẫn có thói quen đi lễ cầu xin những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mình cũng như gia đình. Nhưng với riêng thành viên U23 Việt Nam trở về từ Trung Quốc, họ có lời khẩn cầu rất thiết thực.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng đã chơi tốt trong chiến thắng 1 - 0 của Thanh Hóa trước đối thủ Global Cebu FC.
Duy Mạnh cùng các đồng đội không cầu xin năm nay phải “tiền vào như nước” hay “thăng quan tiến chức” mà đơn thuần chỉ là xin được… trở lại mặt đất. “Chúng tôi rất vui mừng khi được người hâm mộ dành tình cảm, sự mến mộ đặc biệt. Nhưng những ngày vui đã qua đi, Vòng chung kết U23 châu Á đã ở lại phía sau nên không thể sống mãi bằng ánh hào quang đó được. Tôi xin người hâm mộ hãy bớt soi mói, tung hô vì chúng tôi còn trẻ, còn phải nỗ lực phấn đấu nhiều. Lúc này, tôi cũng như nhiều đồng đội mong có sự tập trung cao nhất để bước vào mùa giải 2018” - hậu vệ Duy Mạnh chia sẻ.
Thực tế, sau khi U23 Việt Nam thi đấu ấn tượng tại Trung Quốc, họ trở thành người hùng đích thực, đi đến đâu cũng được săn đón, quan tâm hết mức. Cùng với đó rất nhiều buổi giao lưu được tổ chức khiến cầu thủ phải di chuyển Bắc - Nam liên tục và đương nhiên, khi đó, các thành viên của đội không có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng cuộc sống cũng như tìm lại phút tĩnh lặng sau quãng thời gian dài tập luyện, thi đấu xa nhà. “Tôi mong các cuộc giao lưu sẽ chấm dứt tại đây để anh em trong đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho V.League 2018. Chúng tôi có đá tốt ở V.League thì mới được gọi lên tuyển và chơi với phong độ cao nhất ở các giải quốc tế. Lúc này, tôi chỉ mong được trở lại mặt đất mà thôi” - hậu vệ Đình Trọng thẳng thắn chia sẻ sau khi anh cùng đội bóng Hà Nội FC thi đấu giao hữu với Nam Định trước thềm V.League 2018.

Tại lượt trận thứ 2 AFC Cup 2018, sau khi chơi không tốt trong màu áo FLC Thanh Hoá, bị thủng lưới 2 bàn, thủ môn Tiến Dũng đã rất mau mắn đăng đàn xin lỗi người hâm mộ. Nghe những lời xin lỗi được soạn khá chuyên nghiệp, nhiều người không khỏi lo lắng cho Dũng bởi bây giờ ra sân chịu rất nhiều áp lực và luôn phải thường trực câu xin lỗi. Chơi ở vị trí nhạy cảm như thủ môn, ranh giới giữa người hùng - tội đồ là khá mong manh nên hơn bao giờ hết, Tiến Dũng phải trở lại mặt đất. Tương lai với U23 Việt Nam còn rất dài, mùa giải 2018 khốc liệt phía trước sắp đến và nếu không gạt bỏ được áp lực, ánh hào quang từ Vòng chung kết U23 châu Á thì rất dễ bóng đá nước nhà mất đi lứa cầu thủ tiềm năng và đầy triển vọng!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần