Những đứa trẻ dầm mưa lạnh theo cha mẹ hồi hương

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Miền Trung, đặc biệt các tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Bình đang hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài. Hành trình của đoàn người hồi hương từ các tỉnh miền Nam vì thế càng xa xôi, gian khổ hơn.

 Tại điểm tiếp tế trên đường tránh Đông, đoạn đi qua TP Quảng Ngãi của Cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi, chị Bùi Thị Xuân (30 tuổi) cùng chồng và con gái 3 tuổi đi xe máy dừng lại để nhận áo mưa và sữa. 
 Tình nguyện viên che mưa cho gia đình chị Xuân trong lúc người cha địu con gái ở trước ngực.
 Cả gia đình đang trên đường về quê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chị Xuân có bầu ở tháng thứ 8 nên rất mệt mỏi khi ngồi xe máy chặng đường dài. Con gái chị phải ngồi ở phía trước từ TP Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi. ''Lúc tối mưa to lắm, cả gia đình phải ghé vào hiên nhà người ta để ngủ. Sáng nay đi tiếp… Bây giờ chỉ còn đoạn đường ngắn nữa là về nhà'', chị Xuân cho biết.
 Chị Ngô Thị Hoa ngồi sau xe chồng cũng đang cố gắng dỗ dành đứa con gái chưa đầy 1 tuổi đang mếu máo. Gia đình chị Hoa đang trên đường từ Đồng Nai về Quảng Trị.
 Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, tại điểm tiếp tế ở Quảng Ngãi đã ghi nhận hàng chục trẻ em dưới 5 tuổi theo cha mẹ đi xe máy từ các tỉnh miền Nam để về quê ở Quảng Nam, Quảng Trị, Nghệ An…
 Những trường hợp gia đình hồi hương có trẻ em, ngoài xăng, áo mưa, thực phẩm, nước uống, trạm tiếp tế hỗ trợ sữa, cho tiền và dụng cụ địu em bé.
 Nhận thấy phần lớn nhiều gia đình bị ướt do hầu hết các tỉnh miền Trung đang có mưa, Cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi cũng dự tính sẽ bố trí một số quần áo ấm để hỗ trợ miễn phí.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần