Nối thành công “của quý” cho gã đàn ông ngáo đá tự cắt

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Các bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng đã nối thành công bộ phận sinh dục cho gã đàn ông nghi ngáo đá, tự cắt rồi leo lan can tầng 23 khách sạn.

Chiều 28/1, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã nối thành công bộ phận sinh dục của người đàn ông tên T.P.Đ (42 tuổi, đến từ quận 9, TP Hồ Chí Minh).
Ông Đ. nhập viện khuya 28/11 với vết cắt khiến 1/3 bộ phận sinh dục bị đứt. Người này được xác định bị ngáo đá nên tự cắt “của quý” của mình, sau đó trèo lên lan can tầng 23 một khách sạn, đu bám ở đó và có ý định nhảy xuống. Khi vào bệnh viện, ông Đ. vẫn còn phê ma túy, liên tục la hét. Sau nhiều giờ, các bác sĩ mới nối được bộ phận sinh dục cho người này.
Trước đó, vào tối 27/11, tại tầng 23 của một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), ông Đ. có biểu hiện ngáo đá leo ra lan can hò hét, gây náo loạn, thu hút hàng trăm người dân hiếu kì.
Lực lượng chức năng giải cứu ông Đ. khi người này ngáo đá, tự cắt "của quý" và leo lan can khách sạn đòi nhảy xuống.
Nhận tin báo, Công an phường Phước Mỹ cùng các lực lượng Công an quận Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Lúc này, ông Đ. đã leo hẳn ra ngoài lan can của khách sạn, liên tục hò hét, ném các mảnh kính vỡ từ tầng 23 xuống đất và có biểu hiện muốn nhảy xuống tự tử. Được biết, người này đã dùng dao Thái Lan tự cắt bộ phận sinh dục của mình, máu chảy nhiều nên lực lượng cứu hộ quyết tâm giải cứu thật nhanh.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Sơn Trà phối hợp với phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng điều 2 xe thang cùng phao bạt cứu hộ đến giải cứu gã đàn ông này. Bên cạnh triển khai các phương án cứu hộ, lực lượng chức năng vận động, thuyết phục đối tượng.
Sau nhiều giờ thuyết phục, lực lượng đã dùng dây kéo ông Đ. vào phía trong để tiến hành sơ cấp cứu, sau đó đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần