Sau 3 ca phẫu thuật, thanh niên bị khúc cây đâm xuyên ngực đã qua cơn nguy kịch

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi: Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và truyền 6 đơn vị máu, nam thanh niên bị khúc cây đâm xuyên người đã tỉnh táo và không còn phải thở máy.

Ngày 1/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân Phạm Văn T. (16 tuổi, trú xã Ba Liên, huyện Ba Tơ) - nam thanh niên bị khúc cây keo đâm xuyên người, đã qua cơn nguy kịch.
Nam thanh niên bị cây đâm xuyên ngực (ảnh nhỏ) và kíp mổ hơn 10 bác sĩ tham gia để cứu nạn nhân (ảnh lớn).

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, đây là ca bệnh rất nặng và hy hữu mà bệnh viện tiếp nhận. Kíp mổ hơn 10 bác sĩ do tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi làm trưởng kíp, đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu để lấy thanh cây ra ngoài.
Các bác sĩ phụ trách ca mổ đã tiến hành mổ mở rộng vết thương trên vùng ngực để lấy thanh keo ra khỏi cơ thể bệnh nhân, đồng thời cắt một phần thùy dưới của phổi phải đã bị tổn thương và cắt bỏ một phần xương sườn bị dập nát.
Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ và truyền 6 đơn vị máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tự co chân, tay và không còn phải thở máy.
Trước đó, vào trưa 30/11, khi đang chạy xe máy trên tuyến Quốc lộ 24, đoạn qua huyện Ba Tơ, Phạm Văn T. đâm vào xe tải chở keo. Cú va chạm khiến T. bị khúc keo đâm xuyên thấu từ trước ra sau. Khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thanh keo đâm xuyên người, T. vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần