Thêm một ngày trở về Stamford Bridge đáng quên của Mourinho

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội chủ sân Stamford Bridge giành thắng lợi sát nút 1-0 với lợi thế chơi hơn người khi MU mất Herrera vì nhận thẻ đỏ.

Chelsea chạm trán Man United trên SVĐ Stamford Bridge là trận đấu đáng xem nhất vòng tứ kết FA Cup. Tuy nhiên trận đấu đêm qua đã không có quá nhiều dấu ấn khi mà hai đội quá quen với lối đá của nhau. MU luôn là đội gây nhiều khó khăn cho Chelsea trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Đây là lần thứ 2 trở lại sân Stamford Bridge của Jose Mourinho kể từ khi bị Chelsea sa thải mùa trước.
 Hazard đã chứng minh Mourinho sai
Mourinho đã gặp nhiều khó khăn khi mất đi hàng loạt tiền đạo là Ibrahimovic, Rooney và Martial trước giờ bóng lăn. Ông buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ mới khỏi ốm là Marcus Rashford trong sơ đồ lạ lẫm với Man Utd là 3-4-3. Có lẽ lần đầu tiên dưới triều đại của Mourinho, Young được trở về đá ở tiền vệ tấn công cánh trái sở trường. Về phía Chelsea, đội bóng của Conte ra sân với đội hình mạnh nhất và chỉ có một sự thay đổi duy nhất khi Willian thế chỗ Pedro.
Trận đấu không có được những tình huống tấn công thực sự sắc nét của cả đôi bên, Chelsea chỉ dựa vào sự quấy phá của Hazard. Và bước ngoặt của trận tứ kết FA Cup chỉ tới khi Herrera nhận thẻ đỏ rời sân khiến MU chỉ còn 10 người ở phút 35. Chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Herrera dường như quá nặng, trọng tài Oliver bị pha ngã đẹp mắt của Hazard đánh lừa nên đã tạo cho trận đấu một hướng rẽ khác.
 Herrera nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 35
Khách quan nhìn nhận rằng, trận đấu đêm qua là trận đấu của Hazard. Không ai trong đội hình hiện tại của Chelsea bị Mourinho phàn nàn nhiều như Hazard. Và trận đấu đêm qua, anh đã chứng mình cho người thầy cũ của mình rắng ông đã sai.

Thiếu người nhưng MU không vỡ trận. Thế trận giữa hai đội vẫn khá ngang bằng ở hiệp đấu thứ 2. Chelsea chỉ là may mắn hơn khi đã tận dụng được cơ hội ghi bàn cùng lợi thế chơi hơn người mà thôi. Kante với khoảnh khắc lóe sáng đã chớp thời cơ dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm thành bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là bàn thắng thứ ba của Kante kể từ khi tới chơi bóng ở Anh. Các bàn thắng đều được thực hiện trên sân nhà và hai trong đó vào lưới Man Utd.
 Kante ăn đứt Pogba
Trận đấu này người ta đã kỳ vọng bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới Paul Pogba có thể thay thế chân sút chủ lực Ibrahimovic đang bị treo giò , tuy nhiên tiền vệ của Man Utd hoàn toàn im tiếng trước người đồng đội ở tuyển Pháp là Kante. Và không phải MU không có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa nhưng Rashford không thể thắng Courtois trong tình huống đối mặt.
Cuối trận Chelsea vẫn không hài lòng với 1 bàn thắng nên vẫn đẩy cao đội hình tuy nhiên họ cũng không có nhiều những cú dứt điểm về phía khung thành của De Gea. Chỉ với 1 bàn thắng duy nhất, Chelsea vẫn có được chiến thắng chung cuộc và sẽ gặp đội bóng cùng thành phố Tottenham. Đây là lần thứ 22 Chelsea vào tới bán kết Cup FA. Như vậy, Chelsea đang bất bại 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường trước Man Utd, thắng bảy và hòa năm. Với phong độ hiện tại, ngăn cản đoàn quân của Conte là thách thức quá lớn cho bất cứ đội bóng nào tại xứ sở sương mù.
 Một lần nữa, Conte lại “khôn ngoan” hơn Mourinho
Thất bại này khiến MU chính thức vỡ mộng “ăn ba” ở mùa giải năm nay, đội đương kim vô địch FA Cup cũng chính thức tan mộng bảo vệ ngôi vương. Đây cũng là thất bại thứ hai của Mourinho trước Conte và đều diễn ra khi ông trở lại Stamford Bridge.Có lẽ, giấc mơ của MU giờ đây sẽ dồn hết vào Europa League .