Vụ học sinh tiểu học gãy chân: Thêm tình tiết cho thấy Hiệu trưởng dối trá

Trung Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ học sinh bị gãy chân tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên đang khiến dư luận ngày càng thiếu thiện chí với vị Hiệu trưởng khi những trình bày của ban giám hiệu, Hiệu trưởng luôn bất nhất.

Báo cáo của Hiệu trưởng sai sự thật

“Ngày 13/2/2016, Trường Tiểu học Nam Trung Yên đã có Báo cáo sự việc cần xem xét. Trong báo cáo này nhà trường đã phản ánh sai sự thật và đầy mâu thuẫn...” – đó là chia sẻ của anh Trần Chí Dũng viết trong đơn gửi tới Kinh tế & Đô thị sáng 17/2.
 
Trong đơn, anh Dũng lần lượt phân tích từng nội dung mà theo anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên đã phản ánh không đúng sự thật với các cơ quan chức năng. Một trong 7 nội dung được gia đình anh Dũng cho là thiếu sự trung thực. Trong đó, về nội dung mà bà Tạ Thị Bích Ngọc viết: “…10 giờ 30 phút ngày 12/12/2016 bố cháu Kiên đến trường trao đổi với cô giáo Nhung mong muốn cô giáo chủ nhiệm và nhà trường khảo sát tìm nguyên nhân cháu Kiên ngã để gia đình có hướng điều trị phù hợp”. Anh Dũng cho biết: “Đây là sự bịa đặt vì gia đình chúng tôi không có sáng kiến này để cho nhà trường tiếp thu.

Cuối đơn, anh Dũng cho rằng, “Cô Ngọc và cô Hương muốn che giấu sự thật bằng những hành động và lời nói thiếu trung thực. “Gia đình chúng tôi rất bức xúc và rất mong các cơ quan chức năng sớm có kết luận khách quan, rất mong các chỉ đạo đúng đắn của ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội được thực thi nghiêm túc” – anh Dũng kiến nghị.

Sẵn sàng nghỉ việc để bảo vệ lẽ phải

Để rõ thêm sự việc được cho là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên quanh co, bưng bít thông tin, chiều 17/2, một số giáo viên của trường đã cung cấp những tình tiết của sự việc, thêm khẳng định sự không trung thực, bưng bít và sự dối trá của Hiệu trưởng Ngọc và một số người trong ban giám hiệu trường.
 

Cô Trần Thị Thu Nhung - giáo viên chủ nhiệm lớp cháu Trần Chí Kiên cho hay: “Trong Báo cáo sự việc cần xem xét của cô Tạ Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường có nội dung “Việc làm phiếu khảo sát cô Nhung đã tư vấn cho cấp ủy, ban giám hiệu, chúng tôi đã tiếp thu ý kiến của gia đình, thống nhất mẫu phiếu khảo sát và giao cho cô Hương chỉ đạo các giáo viên có liên quan làm rõ sự việc này”. Cô Nhung khẳng định, việc này là sai sự thật, “Tôi không hề tư vấn cho nhà trường việc lấy mẫu phiếu khảo sát” - cô Nhung khẳng định. Cô Nhung cho biết, dư luận đặt câu hỏi sau khi nói ra sự thật có sợ trù dập hay mất việc? “Tôi sẵn sàng đối mặt với Hiệu trưởng, ban giám hiệu về sự việc, sẵn sàng nghỉ việc để bảo vệ danh dự và lẽ phải”.

Cũng bức xúc và đồng quan điểm phải lên án cái xấu, sự không trung thực, cô Vũ Thị Mừng - giáo viên lớp 3 Trường Tiểu học Nam Trung Yên cho biết, quá buồn, bức xúc nên đã xin ban giám hiệu nghỉ việc hơn một tuần nay. “Việc ban giám hiệu lấy phiếu khảo sát HS, giáo viên trong trường đều mờ ám, không rõ ràng. Một số giáo viên khi ký phiếu khảo sát cũng không hề biết sự việc học sinh Kiên bị gãy chân, chỉ thấy ban giám hiệu nói đây là việc nhà trường làm phục vụ cho thanh tra tháng 3 của phòng GD&ĐT về công tác an toàn, an ninh trường học”- cô Mừng đưa minh chứng.

Trước sự việc trên, không chỉ cô Nhung, cô Mừng mà khá nhiều giáo viên khác trong trường cũng như dư luận xã hội đặt câu hỏi: Một sự việc rất đơn giản tại sao đến cả tháng không có kết luận? Làm ảnh hưởng lớn đến danh dự, tinh thần của giáo viên, ảnh hưởng đến việc học cũng như giảng dạy của giáo viên trong nhà trường?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn tiến vụ việc này tới bạn đọc.