Xuân về trên Thành phố mang tên Bác

Kim Dung (VPMN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hiện trên khắp những nẻo đường, ngõ phố tại TP Hồ Chí Minh đã được trang hoàng lung linh.

Một trong những điểm đến thu hút đông đảo mọi người dân TP Hồ Chí Minh đến tham quan và chụp ảnh, đó chính là phố ông đồ. Phố ông đồ nằm tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động từ 15/1 và sẽ kéo dài đến ngày 27/1. Càng cận Tết, phố ông đồ càng trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn. Đây là một trong những hoạt động phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán.

Đèn được trang trí trải dài con đường Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Nhiều tuyến phố chính tại TP Hồ Chí Minh cũng được trang trí lung linh.
Đường Phạm Ngọc Thạch hướng ra Nhà thờ Đức Bà được trang trí lộng lộng lẫy.
Mùa xuân rực rỡ đã về trên khắp thành phố.
Phố ông đồ là một trong những điểm thu hút người dân thành phố đến tham quan và chụp hình dịp Tết này.
Thu hút không chỉ người dân Thành phố mà còn có cả du khách nước ngoài cũng đến tham quan.
Hình ảnh các ông đồ bên cạnh mực tàu, giấy đỏ được tái hiện trong không gian đậm sắc xuân.
Không chỉ có ông đồ mà còn có cả những “bà đồ”.
Nằm tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Phạm Ngọc Thạch với hai con đường là hai hàng hoa mai và đào nổi bật.
Hoa mai khoe sắc vàng rực rỡ khắp con đường Phạm Ngọc Thạch.
Nhiều bạn trẻ hào hứng ghi lại những hình ảnh kỷ niệm ở phố ông đồ.
Năm Dậu nên nhiều vật phẩm từ tượng, đến tranh treo tường... đều có hình bóng của con vật này.