[Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứ đến đầu tháng 12, thung lũng hoa bách nhật màu tím hồng rộng hơn 10.000m2 ở đường Thạch Cầu (quận Long Biên) lại nở rộ. Vẻ đẹp của loại hoa này thu hút rất đông giới trẻ ở Hà Nội tìm đến vui chơi, chụp ảnh...

  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 1 Đầu tháng 12, hoa bách nhật bắt đầu bung nở. Khu vườn tím hồng rộng hơn 10.000m2 với khoảng 130.000 cây ở đường Thạch Cầu, quận Long Biên thu hút đông người trẻ, gia đình đến tham quan vào ngày cuối tuần.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 2 Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong sáng 4/12, nhiều người dân tới vườn hoa thảo nguyên quận Long Biên chụp ảnh và ''check in'' cùng hoa cúc bạch nhật nở tím rộ tại khu vườn.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 3 Anh Trương Thế Hùng (chủ vườn hoa) cho biết: ''Từ lúc gieo hạt đến khi ra hoa là 4 tháng. Hoa nở khoảng 3 tháng mới tàn. Đang vào mùa nhưng do dịch Covid-19, lượng khách đến chụp ảnh giảm đến 80%, không còn tình trạng xếp hàng, chen lấn nhau; giá vé vào cổng 70.000 đồng/người''.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 4 Hoa bách nhật nở tím cả một vùng trời, được trồng trên các sườn thoải khiến nhiều du khách liên tưởng đến những cánh đồng hoa ở châu Âu. 
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 5 Mỗi cây hoa bách nhật có chiều cao từ 60 - 70cm, mật độ hoa dày đặc, giúp du khách có nhiều góc để chụp ảnh.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 6 Chị Minh Phương (quận Thanh Xuân) chia sẻ: ''Trước khi đi mình cũng đã xem trước review về vườn hoa này. Sau khi tìm hiểu, mình chọn trang phục cho phù hợp với sắc hoa theo phong cách nhẹ nhàng, tiểu thư''. Minh Phương đã tiêm đủ hai mũi vaccine, hàng tuần vẫn test Covid-19, khi đến nơi, cô cũng khai báo y tế và sát khuẩn đầy đủ.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 7 Chị Vũ Như Quỳnh (22 tuổi, nhà ở quận Thanh Xuân) cho biết: ''Tôi đã quen với việc chụp do làm mẫu ảnh nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi chụp ảnh với hoa bách nhật. Bản thân mình nghĩ chỉ vài luống nhưng không nghĩ hẳn một vườn hoa to như thế này''.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 8 Nhiều bạn trẻ cho biết có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên bởi vẻ đẹp lãng mạn khi đặt chân tới đây. 
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 9 Để giữ cảnh quan của khu vườn, anh Hùng và mọi nhân viên trong thảo nguyên nhắc khách không được vặt hoa tùy tiện.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 10 Thung lũng hoa cúc bách nhật phủ hồng tím một góc trời khiến nhiều bạn trẻ, người yêu hoa tìm tới thưởng ngoạn và chụp ảnh. Màu sắc bắt mắt, ấn tượng khiến nhiều người liên tưởng tới những cánh đồng hoa ở nước ngoài.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 11 Tại vườn thảo nguyên cũng có dịch vụ trang điểm ngay tại vườn.
  • [Ảnh] Lạc giữa vườn hoa bách nhật tím mộng mơ trong lòng Hà Nội - Ảnh 12 Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên người dân đến phải khai báo y tế, tuân thủ đúng biện pháp 5K và giữ khoảng cách khi chụp ảnh tại vườn hoa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần