Áp đảo nhưng tuyển Việt Nam không sao chọc thủng lưới Indonesia

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thi đấu áp đảo nhưng tuyển Việt Nam bế tắc trước Indonesia ở lượt trận thứ 3 bảng AFF Cup 2020.

Trong lịch sử 12 lần đối đầu gần nhất, kết quả giữa ĐT Việt Nam và Indonesia khá cân bằng. Theo đó, ĐT Việt Nam thắng 3, hòa 7 và thua 2 trận. Indonesia luôn là đối thủ khó chơi nhưng tình thế có vẻ đang thuận lợi cho đoàn quân của ông Park Hang Seo khi trong 2 trận gần nhất, ĐT Việt Nam đều thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn.

Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam có lực lượng mạnh nhất, không có cầu thủ nào dính chất thương. Các kết quả xét nghiệm Covid-19 ở ngày hôm trước cũng cho kết quả âm tính. Như vậy, thầy Park sẽ có những sự lựa chọn tốt nhất.
 
 Trong những phút đầu tiên, Indonesia chơi quyết liệt, bắt người ngay bên phần sân của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã đẩy dần sức ép lên phần sân đối phương tạo ra những pha tăng tốc. Phần lớn thời gian hiệp 1, ĐT Việt Nam nắm thế chủ động.
Hiệp đấu thứ nhất, ĐT Việt Nam được hưởng 3 quả phạt góc. Tuấn Anh, Công Phượng và Hoàng Đức đều tung ra những cú sút rất mạnh và nhanh nhưng bóng đi không chính xác.

ĐT Việt Nam chủ động cầm bóng và tạo ra những tình huống tấn công có nét. Chúng ta xuyên phá từ 2 biên đến cả ban bật trung lộ. Theo thống kê, ĐT Việt Nam đang kiểm soát bóng áp đảo so với Indonesia với tỷ lệ (%) là 71-29 nghiêng về đoàn quân ông Park Hang Seo. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Park Hang Seo vẫn chưa có cơ hội ăn bàn rõ ràng.
 
Phía Indonesia tập trung rất đông cầu thủ chơi phòng ngự. Điều này khiến ĐT Việt Nam gặp khó trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Ernando. ĐT Việt Nam khá bế tắc trước lối chơi chặt chẽ và không ngại va chạm của Indonesia.

Hiệp 1 kết thúc, hai đội hòa nhau 0-0. Dù đã rất nỗ lực dồn ép nhưng ĐT Việt Nam chưa thể xuyên thủng hàng thủ số đông của Indonesia.
Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Tiến Linh vào sân thay Công Phượng. Dimas vào sân thay cho Rachmat.

Indonesia tiếp tục giữ lối chơi phòng ngự phản công dù HLV Shin Tae Yong đã tung ngôi sao tấn công Evan Dimas vào sân ngay đầu hiệp 2. Chúng ta nhìn nhận thấy lối chơi phòng ngự của Indonesia khá tiêu cực. ĐT Việt Nam gặp quá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng.
 
ĐT Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ động tuy nhiên hệ thống phòng ngự số đông của Tim Garuda tạo nên những khó khăn nhất định. Văn Đức, Quang Hải nỗ lực dứt điểm nhưng đều không thành công, bóng vẫn chưa thể đi vào khung thành Indonesia.

Việt Nam thể hiện quyết tâm có được bàn mở tỷ số khi chơi 2 tiền đạo với Tiến Linh và Đức Chinh đá cặp trên hàng công. Giữa hiệp đấu thứ 2, Indonesia bắt đầu có sự tập trung cho tấn công nhiều hơn thay vì chỉ co cụm phòng ngự như hiệp 1. Thể lực sung mãn giúp cho các cầu thủ Indonesia có được những pha phản công, song dễ dàng bị hàng thủ Việt Nam bẻ gãy.
Nửa sau hiệp 2, ĐT Việt Nam vẫn nắm thế chủ động nhưng vẫn chưa tìm ra phương cách để tạo ra cơ hội ghi bàn rõ rệt. Phút 85, Hồng Duy tung cú sút xa từ khoảng cách trên 20m nhưng bóng đã đi vọt xà.

Những phút cuối của hiệp thi đấu chính thức, hai đội vẫn thi đấu ăn miếng trả miếng, tuy nhiên cũng đã tỏ ra thấm mệt khi liên tục phải di chuyển.
 
Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Cầu thủ hai bên đều chơi rất nỗ lực và tuân thủ chiến thuật của HLV. Việt Nam đã không thể có được bàn thắng dù liên tiếp hãm thành trước Indonesia. Trong khi, Indonesia chơi tử thủ để giữ trắng lưới. Kết quả này khiến tuyển Việt Nam tiếp tục xếp thứ hai ở bảng B, sau Indonesia do thua đối thủ về hiệu số bàn thắng. Song đội tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa vào bán kết. Trong khi đó, Malaysia buộc phải thắng Indonesia ở lượt cuối cùng.

Một điểm có được sau trận đấu này chưa thế giúp chúng ta giành vé sớm, nhưng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam là rất khen ngợi. Hy vọng với tinh thần này, chúng ta sẽ tiếp tục giữ lửa để chiến thắng trong những trận đấu tiếp sau.

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Chung, Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức.

Indonesia: Ernando, Erza, Rizky, Witan, Pratama, Asnawi, Fachruddin, Rachmat, Ricky, Irfan, Alfeandra.