Bầu cử Hạ viện Ấn Độ – Lễ hội dân chủ lớn nhất

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đi vào lịch sử Ấn Độ khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên kể từ thời cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru (1889-1964), người đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Nhân dịp này, Báo Kinh tế & Đô thị xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nerendra Modi về thông điệp ông muốn truyền tải đến người dân Ấn Độ và tinh thần phụng sự vì một đất nước – một nền văn minh lâu đời.

Lễ hội dân chủ lớn nhất

Thủ tướng Modi gọi Cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện) năm 2024 là “Lễ hội dân chủ lớn nhất” của đất nước Ấn Độ – mảnh đất mẹ của nền dân chủ.

Ông ghi lại cảm xúc của mình trên máy bay về Delhi sau chuyến hành trình tâm linh kéo dài 3 ngày ở Kanniyakumari, chỉ vài giờ trước khi công bố kết quả cuộc bầu cử với sự tham gia của gần 1 tỷ cử tri.

Bầu cử Hạ viện Ấn Độ – Lễ hội dân chủ lớn nhất - Ảnh 1
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đi vào lịch sử Ấn Độ khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. 

“Tâm trí tôi tràn ngập những trải nghiệm và cảm xúc... Tôi cảm nhận được luồng năng lượng vô tận bên trong mình. Cuộc bầu cử Lok Sabha năm 2024 là cuộc bầu cử đầu tiên ở Amrit Kaal (Thời kỳ vàng son). Tôi bắt đầu chiến dịch của mình cách đây vài tháng từ Meerut, vùng đất đã chứng kiến cuộc Chiến giành độc lập đầu tiên vào năm 1857. Kể từ đó, tôi đã đi khắp chiều dài và chiều rộng của đất nước vĩ đại của chúng ta. Hành trình tranh cử cuối cùng đã đưa tôi đến Hoshiarpur ở Punjab, vùng đất của các Bậc thầy (Guru) vĩ đại, nơi gắn liền với Sant Ravidas. Sau đó, tôi đến Kanniyakumari, dưới chân Maa Bharti (Mẹ Ấn Độ)”.

Sự sôi nổi của cuộc bầu cử cứ vang vọng trong trái tim ông với vô số khuôn mặt trong các chiến dịch tranh cử, những lời chúc phúc từ Nari Shakti (Nữ thần sức mạnh). Sự tin tưởng, tình cảm quá đỗi gần gũi của người dân khiến ông xúc động.

 Kanniyakumari – vùng đất mang thông điệp về sự đoàn kết

 Bỏ lại chiến dịch tranh cử khốc liệt sau lưng, ông Modi bước vào 'sadhana' (trạng thái thiền định), tâm trí ông hoàn toàn tách rời với thế giới bên ngoài. Vùng đất Kanniyakumari và nguồn cảm hứng từ Ngài Swami Vivekananda đã khiến việc thiền trở nên thật dễ dàng với ông. Ông biết ơn Thần linh vì đã truyền cho ông những giá trị này từ khi sinh ra, những giá trị mà ông đã ấp ủ và cố gắng sống theo.

Giữa sự tách biệt ấy, giữa sự bình yên và tĩnh lặng, tâm trí ông không ngừng nghĩ về tương lai tươi sáng của Bharat (Ấn Độ), những mục tiêu của Bharat. “Mặt trời mọc ở Kanniyakumari đã mang suy nghĩ của tôi lên những tầm cao mới, sự bao la của đại dương đã giúp tôi vươn xa trong ý tưởng, sự mênh mông của đường chân trời liên tục giúp tôi nhận ra sự thống nhất và đồng nhất được gắn liền với chiều sâu của vũ trụ. Có vẻ như những quan sát và trải nghiệm được thực hiện trong lòng dãy Himalaya cách đây nhiều thập kỷ đang được hồi sinh”.

Kanniyakumari là vùng đất hợp lưu. Những dòng sông thiêng liêng của đất nước Ấn Độ đổ ra nhiều vùng biển khác nhau, và hội tụ tại đây. Nơi đây cũng chứng kiến ​​một sự hợp lưu lớn lao khác – sự hợp lưu của những tư trưởng Bharat! Ở đây có Đài tưởng niệm Vivekananda Rock, một bức tượng lớn của Thánh Thiruvalluvar, Gandhi Mandapam và Kamarajar Mani Mandapam. Những dòng tư tưởng từ những vĩ nhân này hội tụ về đây và tạo thành hệ tư tưởng dân tộc thống nhất, tạo nguồn cảm hứng to lớn cho công cuộc xây dựng đất nước.

Tinh thần dân tộc – tinh thần Bharat

Swami Vivekananda từng nói: “Mỗi quốc gia đều có một thông điệp cần truyền tải, một sứ mệnh cần hoàn thành, một vận mệnh cần vươn tới”.

Trong hàng ngàn năm, Bharat đã không ngừng tiến về phía trước với ý thức về mục đích đầy ý nghĩa này. Bharat đã là cái nôi của những tư tưởng trong hàng ngàn năm qua.

Sự phồn vinh của Bharat cũng mang lại lợi ích cho hành trình phát triển của hành tinh này, từ việc Bharat giành độc lập vào ngày 15/8/1947 cho đến đại dịch Covid-19. Những nỗ lực thành công của Bharat đã mang dũng khí và sự hỗ trợ cho nhiều quốc gia, nhất là các nước nghèo và đang phát triển.

Ngày nay, mô hình quản trị của Bharat trở thành hình mẫu cho nhiều nước trên thế giới. Việc trao quyền cho 250 triệu người để giúp họ thoát nghèo chỉ trong 10 năm là điều chưa từng có. Các sáng kiến đổi mới như Quản trị tốt vì người dân được thảo luận trên toàn thế giới. Những nỗ lực trao quyền cho người nghèo đã truyền cảm hứng cho thế giới khi ưu tiên những cá nhân ở nấc thang cuối cùng của xã hội, nhất là qua Chiến dịch Digital India (Ấn Độ số) của Bharat, đề cao sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi của họ.

Sự tiến bộ và trỗi dậy của Bharat không chỉ là cơ hội quan trọng cho riêng Ấn Độ mà còn là cơ hội lịch sử cho tất cả các quốc gia đối tác của Ấn Độ. Kể từ thành công của G20, thế giới ngày càng nhìn nhận rõ vai trò lớn hơn của Bharat. Ngày nay, Bharat đang được công nhận là một tiếng nói mạnh mẽ và có vị trí quan trọng của khu vực Nam bán cầu.

Sứ mệnh thiêng liêng

Quỹ đạo phát triển của Bharat khiến Ấn Độ tràn ngập tự hào và vinh quang, nhưng đồng thời nhắc nhở 1,4 tỷ công dân về trách nhiệm của họ.

Thủ tướng Modi kêu gọi “Ngay bây giờ, chúng ta không được lãng phí một giây phút nào nữa mà phải tiến tới những nhiệm vụ và mục tiêu lớn hơn. Chúng ta cần mơ những giấc mơ mới, biến chúng thành hiện thực và bắt đầu sống với những giấc mơ đó”.

Trong bối cảnh toàn cầu ngày nay, sức mạnh của Bharat với tư cách là một quốc gia trẻ trung là một cơ hội không thể bỏ qua. Do đó, Ấn Độ cần thực hiện một số thay đổi để tiến lên phía trước trong bối cảnh toàn cầu, cần thay đổi tư duy truyền thống về cải cách. Bharat không thể giới hạn ở cải cách kinh tế mà mọi mặt của đời sống, phù hợp với khát vọng về một 'Viksit Bharat' (Ấn Độ phát triển) vào năm 2047.

Vì vậy Thủ tướng Modi đã đặt ra tầm nhìn đối với cải cách, thực hiện, và chuyển hóa. Theo đó, trách nhiệm cải cách thuộc về lãnh đạo và hoạt động dựa trên tinh thần của Jan Bhagidari (sự tham gia của người dân vào quản lý địa phương).

“Chúng ta phải coi sự xuất sắc là nguyên tắc cơ bản để biến đất nước trở thành 'Viksit Bharat'. Chúng ta cần phải làm việc nhanh chóng theo cả bốn hướng: Tốc độ, Quy mô, Phạm vi và Tiêu chuẩn. Bên cạnh sản xuất, chúng ta cũng phải tập trung vào chất lượng và tuân thủ câu thần chú 'không sai sót - không ảnh hưởng'”.

Son sắt một niềm tin

Thủ tướng Modi cho rằng đất nước ông phải xác định lại di sản của mình theo cách hiện đại đồng thời trân trọng các giá trị cổ xưa trong bối cảnh hiện đại. Ấn Độ cũng cần phải nhìn nhận lại những suy nghĩ và niềm tin đã lỗi thời và cho rằng thoát khỏi tiêu cực là bước đầu tiên để đạt được thành công. “Thành công sẽ nở rộ trong một tấm lòng tích cực”.

Ông đặt niềm tin và sự tận tâm của vào sức mạnh vô hạn và vĩnh cửu của Bharat, cho hay hơn 10 năm qua đã trải nghiệm và chứng kiến tinh thần Bharat.

“Những nỗ lực của chúng ta sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho các thế hệ sắp tới và các thế kỷ sắp tới, đưa Bharat lên những tầm cao mới,” Thủ tướng quả quyết.