Café cuối tuần: Trò đùa dai của ông bầu xứ Thanh

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Giám đốc điều hành Lê Đình Hoàng của đội Thanh Hóa sẽ đi lịch sử bóng đá thế giới khi thò bút ký vào 2 công văn “ngớ ngẩn”. Những gì âm ỉ lâu nay trong đội bóng đã bùng ra, chỉ hơn 1 giờ sau khi thông báo ban hành HLV Thành Công đã rời đội bóng.

Việc 6 năm (2015-2020) Thanh Hóa đã “xài” hết 11 HLV khiến cho không ít người ái ngại cho việc Thành Công là người thứ 12 chấp nhận ngồi lên ghế nóng để hòng cứu “con tàu sắp đắm” cách đây 3 tháng. Nhiều người nói: “Đến như Đức Thắng, thành công thế mà vẫn ra đi thì 100% Thành Công sẽ khó mà hợp tác”, y như rằng.

Chuyện lạ xứ Thanh

Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ…” lạ đầu tiên là trong mùa giải Covid-19 bầu Đệ “bỗng dưng muốn…nghỉ” chơi V.League bằng 1 cái đơn gửi VFF mà sau đó đã bị địa phương thổi còi do vượt quá thẩm quyền. UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở VH-TT&DL đề nghị ông Đệ phải rút ngay lá đơn với khẳng định đội bóng là của tỉnh, của nhân dân Thanh Hóa, không ai có quyền dừng cuộc chơi bởi ý đồ cá nhân.

 'Một số CLB xét thấy phù hợp có thể áp dụng giống như Thanh Hoá'. bầu Đệ tự hào. Ảnh TT

Với 14 điểm Thanh Hóa đang đứng thứ 8 và còn 2 trận đấu nữa gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân nhà), Hà Nội (sân khách), cơ hội lọt vào vòng 8 đội dẫn đầu đi tranh huy chương chỉ 30%. Những người am hiểu đội bóng đều biết thực lực của đội bóng xứ Thanh năm nay không mạnh nên mục tiêu “phải nằm trong top 8 sau khi giai đoạn một V.League 2020 kết thúc” là điều không dễ chút nào. Nhưng đó không phải là giọt  nước tràn ly mà các quy định “quái gỡ”

Phải dự kiến đội hình 11 cầu thủ thi đấu chính thức và 9 cầu thủ dự bị. Phải sắp xếp 3 ngoại binh + 1 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính thức ở các trận còn lại của mùa giải. Các cầu thủ đó chỉ ngồi ngoài nếu bị chấn thương/thẻ phạt. HLV trưởng Nguyễn Thành Công khi thay đổi cầu thủ trong trận đấu phải có được sự đồng ý của 50% thành viên BHL để đảm bảo khách quan” khiến ngay cả cổ động viên Thanh Hóa cũng phải bất bình và phản đối. Thực ra ý đồ của cái công văn “nhân văn, mang tính xây dựng” này là gì thì khán giả cũng chả khó để đoán ra,

Điều đầu tiên, với tư cách là người có quyền chuyên môn cao nhất thì ngoại trừ Thanh Hóa, chả có đội bóng nào trên thế giới HLV trưởng lại phải báo cáo bất cứ ai. Chưa kể, về nguyên tắc HLV là người có quyền chọn trợ lý chứ không đâu như ở Thanh Hóa, muốn thay người thì HLV Thành Công phải xin ý kiến 3 trợ lý còn lại.

 Niềm vui đã không tày gang. Ảnh Hội CĐV TH

Rất nhân văn

"Chuyện điều hành đội bóng là chuyện nội bộ. Văn bản chỉ đạo là rất nhân văn và mang tính quản lý điều hành để nâng cao chất lượng của đội bóng. Một số CLB xét thấy phù hợp có thể áp dụng giống như Thanh Hoá" bầu Đệ tự hào.

Nick nam Thành Hưng đã phản ứng rất mạnh trên diễn đàn của Hội cổ động viên Thanh Hóa: “Cách làm của ban lãnh đạo đội bóng và bầu Đệ là quá độc tài, ban lãnh đạo đội bóng làm theo cách không giống ai. Tìm được HLV như anh Thắng và anh Công là rất khó, họ làm chủ mà không biết trọng dụng nhân tài. Chúng ta hãy phản đối ban lãnh đạo CLB Thanh Hoá bằng cách sẽ không đến sân cổ vũ các trận tiếp theo kể cả sân nhà sân khách (trường hợp ban tổ chức cho khán giả vào sân).

“Không thể để họ phá nát CLB được, thử hỏi HLV nào đủ tự tin đến làm vc tiếp theo, rồi các cầu thủ, nhà tài trợ ai dám đầu tư vào clb hết sức bất ổn”. Một chia sẻ hoàn toàn chính xác và nếu UBND tỉnh và Sở VH-TT&DL Thanh Hóa không mau chóng có ý kiến chỉ đạo thì đội bóng xứ Thanh sẽ còn tụt dốc không phanh.

3 tháng trời, chỉ đạo 8 trận đấu, tháng 4, hòa 2, thua 2 được cho là thành công nhưng rồi rốt cuộc thì HLV Thành Công đã phải tức tưởi ra đi. Chỉ bằng cái 2 công văn, Thanh Hóa đã không phải đền bù hợp đồng cho ông thầy trẻ xứ Nghệ nhưng rồi nó sẽ đưa bóng đá xứ Thanh đi đâu với tư duy làm bóng đá chẳng giống ai. Toang thật rồi ông giáo ơi!