Canh bạc của bầu Đức

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Đoàn Nguyên Đức đang hồ hởi với chiến dịch đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu.

Thậm chí, người ta còn cho rằng, sự kiện đó mang đến cơ hội quảng bá thương hiệu cho Tập đoàn HAGL của doanh nhân – ông bầu này. Thế nhưng, những người tỉnh táo thì cho rằng ông Đức đang chơi một canh bạc mạo hiểm.

Đổi chiến thuật

Cách đây không lâu, ông Đức từng tuyên bố: "HAGL nhận được nhiều lời mời chuyển nhượng cầu thủ từ các đội bóng nước ngoài. Tôi đang hy sinh để các cầu thủ trẻ trưởng thành. HAGL không thể xé lẻ đám nhỏ, bởi như thế các cầu thủ sẽ khó có thể phát triển. Tôi quyết định đưa cả đội hình lên đá V.League chỉ nhằm giúp duy trì được hệ thống".
Cầu thủ Hồng Duy (giữa) trong một buổi tập.
Cầu thủ Hồng Duy (giữa) trong một buổi tập.
Tính toán của bầu Đức thời điểm ấy được giới chuyên môn cho là phù hợp. Bởi lẽ, những cầu thủ vốn đang quá quen với một phong cách bóng đá sẽ khó thích nghi khi ra môi trường mới. Họ cần có những đồng đội để hỗ trợ nhau và việc mất đi một số cầu thủ giỏi nhất sẽ khiến lối chơi của HAGL bị phá sản.

Vậy nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, người ta lại thấy bầu Đức thay đổi chiến thuật. Từ chỗ nói không với chuyển nhượng cầu thủ ra nước ngoài, ông Đức lại say mê với những bản hợp đồng cho mượn cầu thủ. Mặc dù những viên ngọc của bầu Đức chỉ được mời thi đấu ở giải hạng 2 Nhật Bản nhưng doanh nhân này vẫn tỏ ra phấn khích. Ông cho rằng, giải đấu này vẫn cao cấp hơn V.League và nó sẽ giúp các cầu thủ mau chóng trưởng thành.

Được nhiều nhưng có thể mất lắm

Việc Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật, Xuân Trường, Hồng Duy có thể tới Hàn Quốc đang mang đến cơ hội quảng bá hình ảnh cho tập đoàn kinh tế của bầu Đức. Người ta đang phân tích ra quá nhiều mối lợi. Từ chỗ được quảng bá hình ảnh miễn phí với tần suất dày đặc, những viên ngọc thô của bầu Đức đã có thể mang về nguồn thu. Nó cũng cho thấy một điều, lò đào tạo của HAGL có thể tạo ra những cầu thủ đạt chất lượng quốc tế.

Bầu Đức và các cầu thủ của ông đang là tâm điểm của báo chí. Nhưng bên cạnh những mối lợi có thể đong đếm thì người ta cũng bắt đầu nhận ra những rủi ro mà bầu Đức và đội bóng HAGL của ông có thể phải đối diện. Đầu tiên là việc, HAGL không hiểu sẽ vận hành thế nào khi thiếu những cầu thủ xuất sắc nhất? Mùa trước, có họ nhưng HAGL phải rất vất vả mới trụ hạng thành công. Mặc dù bầu Đức tuyên bố "tôi vẫn còn nhiều cầu thủ siêu hơn Công Phượng" thì những người yêu mến HAGL vẫn không khỏi lo lắng. Bởi, nhìn vào mặt bằng hiện nay, những quân bài còn lại không cho thấy nhiều hy vọng trong khi HAGL chưa phải là địa chỉ đỏ cho những ngôi sao đương thời của V.League.

Một rủi ro khác mà bầu Đức phải đối diện là các cầu thủ của ông có thể không hòa nhập được với J.League 2 và K.League. Môi trường bóng đá ở 2 giải đấu này rất khắc nghiệt và rất khó để những cầu thủ trẻ có thể tỏa sáng. Nếu kịch bản này xảy ra, bầu Đức hẳn sẽ rất thất vọng. Ông không bao giờ muốn những "viên ngọc" của mình đơn thuần chỉ là những bản hợp đồng nặng về quảng cáo thay vì có giá trị về chuyên môn. Khi ấy, con đường hòa nhập trở lại V.League của các cầu thủ trẻ này sẽ rất khó khăn. Hơn ai hết, bầu Đức sẽ là người phải đối diện với những hệ quả tiêu cực. Thương hiệu của lò đào tạo HAGL sẽ bị ảnh hưởng, những kế hoạch nâng tầm cho các cầu thủ trẻ cũng sẽ trôi theo sóng nước.

Vậy mới nói, mừng cho bầu Đức khi quân của ông có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, nhưng hy vọng rằng niềm vui này sẽ kéo dài và các cầu thủ sẽ hòa nhập thành công ở những đấu trường khắc nghiệt.