Chồng chết vì bị vợ bạo hành

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cho đến bây giờ, người dân xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra sáng sớm 2-12-2009 tại thôn Jang Cách. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Cương (SN 1968) bị chính người vợ một thời “tay gối má kề” là Nguyễn Thị Mười (SN 1975) đánh chết.

KTĐT - Cho đến bây giờ, người dân xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng xảy ra sáng sớm 2-12-2009 tại thôn Jang Cách. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Cương (SN 1968) bị chính người vợ một thời “tay gối má kề” là Nguyễn Thị Mười (SN 1975) đánh chết.

Chết vì muốn bảo vệ người tình
Theo lời khai của Nguyễn Thị Mười và những người có liên quan thì chiều 1-12-2009, trên đường từ thị xã Gia Nghĩa về xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, Mười thấy anh Cương chở một phụ nữ lạ mặt (sau này mới biết tên là Đoàn Thị Thủy, SN 1965). Nghi là người tình của chồng nên Mười bám theo. Nhưng khi đến đoạn đường thuộc thôn 4, xã Đắk Drô thì mất hút. Quyết tìm hiểu người phụ nữ ngồi sau xe chồng mình là ai, có phải người tình không, sáng 2-12-2009, Mười đến trước cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai (xã Đắk Drô) phục sẵn xem sau khi anh Cương đưa con đi học sẽ đi đâu? Như dự đoán, sau khi chở con đến trường anh Cương đã đến thôn 4, xã Đắk Drô để chở người phụ nữ chiều hôm trước. Nghĩ là anh Cương sẽ chở người đó về nhà nên Mười chạy về trước, cất xe trong vườn rồi trèo qua cửa bếp vào nhà rình xem họ làm gì. Đến khoảng 7 giờ 20, thấy anh Cương và người phụ nữ lạ mặt đó đang “yêu nhau” trong buồng ngủ, máu ghen nổi lên, Mười cầm cây gỗ vuông đánh vào chân anh Cương và nói “anh ngồi im không tôi đánh chết”. Thấy chị Thủy đang với tay lấy quần áo để mặc, Mười đã đánh chị đồng thời lấy hết quần áo của hai người. Sau đó, Mười tiếp tục cầm gậy đánh vào vai Thủy. Anh Cương vùng dậy xô Mười ngã xuống đất. Như lửa đổ thêm dầu, Nguyễn Thị Mười dùng gậy đánh tiếp anh Cương và chị Thủy cho đến khi chị gái của Mười là Nguyễn Thị Hoa tới can ngăn, đồng thời gọi điện cho công an xã đến lập biên bản xử lý. Anh Vũ Xuân Bắc - công an viên thôn Jang Cách - kể: “Khoảng 8 giờ sáng 2-12, sau khi nhận điện của Công an xã Đắk Drô vào nhà anh Cương xác minh, tôi đến thì trong nhà có năm người (ngoài hai vợ chồng Cương, Mười và chị Thủy còn có chị Nguyễn Thị Hoa, anh Nguyễn Văn Tiệm và anh Băn). Trong lúc đang lập biên bản thì chị Nguyệt phát hiện anh Cương ói ra máu nên gọi người nhà đưa đi cấp cứu. Đến 13 giờ 15 cùng ngày anh Cương chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk do bị chấn thương sọ não. Chị Thủy bị gãy tay, sau đó được đưa đi bệnh viện bó bột và điều trị. Nguyễn Thị Mười đã bị Công an huyện Krông Nô bắt khẩn cấp về hành vi đánh người gây thương tích dẫn đến tử vong.

Cờ bạc làm tan nát gia đình
Nguyễn Thị Mười và anh Nguyễn Văn Cương kết hôn năm 1998, có với nhau hai đứa con ngoan (một trai, một gái). Họ tuy chưa giàu nhưng cũng đã mua sắm được một số vật dụng trong gia đình, nuôi con học hành đàng hoàng. Tuy nhiên, theo công an viên thôn Jang Cách và một số người dân sống ở gần đó thì vài năm trở lại đây, cuộc sống hai vợ chồng có nhiều rạn nứt, hay xảy ra cãi vã, nhất là từ khi chị Mười lao vào cờ bạc, bị Công an huyện Krông Nô bắt, xử lý hành chính đầu tháng 2-2009. Từ đó, cuộc sống của họ ngày một căng thẳng. Anh Cương cho rằng vợ không tu chí làm ăn và chăm sóc chồng con, chỉ biết lấy tiền đi đánh bạc. Chị Mười thì cho rằng chồng có quan hệ nam nữ lăng nhăng. Cũng chỉ vì nghi chồng gọi điện thoại cho người tình nên ngày 7-11 hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Anh Cương đánh Mười, sau đó Mười bỏ về nhà mẹ đẻ ở cho đến khi phát hiện anh Cương chở chị Thủy về nhà và dẫn đến hậu quả đau lòng trên. Gặp chúng tôi tại nhà tạm giữ Công an huyện Krông Nô, Nguyễn Thị Mười chỉ cúi đầu khóc nức nở. Tuy chị không nói ra nhưng chúng tôi biết chị rất ân hận, lo lắng về hành vi của mình. Chỉ một phút nông nổi không kìm được sự ghen tuông mà dẫn đến hậu quả đau lòng, chồng chết, bản thân phải vào trại giam, hai đứa con thơ không biết nương tựa vào ai.

Vụ án đau lòng trên là hồi chuông báo động về tình trạng bạo hành gia đình đã và đang xảy ra ở các vùng quê. Giá như mỗi cặp vợ chồng biết nhường nhịn nhau trong cư xử hàng ngày, có sự bao dung, độ lượng, hy sinh những cái vụn vặt để cùng nhau xây dựng hạnh phúc thì đâu đến nỗi xảy ra vụ án đau lòng trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần