Chuyện ghi ngày giãn cách

Ghi chép của Việt Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có lẽ trong lịch sử 76 năm dựng nước, đây là lần hiếm hoi Hà Nội qua những ngày Tết Độc lập thật đặc biệt, trong thời điểm cùng cả nước giãn cách, gồng mình chống dịch.

Giá như mọi năm, nhà nhà, người người đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ. Nhưng năm nay, ai ở đâu ở yên đấy. Tất cả như đều cùng tâm nguyện, làm mọi việc để đại dịch qua đi, cuộc sống sớm an bình trở lại.
Ấm tình người trong khu phong tỏa

Trở lại cuộc sống bình thường có lẽ là mong ước hàng đầu của mỗi người trong những ngày giãn cách. Càng thấy, những điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày mới quý giá làm sao. Trên mạng xã hội luôn xuất hiện những dòng trạng thái bày tỏ những niềm nhung nhớ. Nhớ những buổi đi dạo công viên, đón gió Hồ Gươm, nhớ những bát phở nóng hôi hổi, li cà phê sáng cùng bạn bè sáng cuối tuần… Nhiều người còn nhớ cả cái trạng thái kẹt xe, còi bóp inh ỏi trên những con phố giờ tan tầm.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, lãnh đạo Sở Y tế, quận Hai Bà Trưng chứng kiến việc tiếp nhận 2 chiếc xe ô tô cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Nhớ và mong có lại những điều nho nhỏ mà đem lại hạnh phúc ấy nhưng cũng hiểu rằng khi đại dịch qua đi cuộc sống sẽ có những đổi thay. Chưa nói đến những đổi thay ở tầm vĩ mô về kinh tế, xã hội, chỉ ở mỗi cộng đồng, mỗi gia đình, mỗi cá nhân ngay trong những ngày giãn cách cũng có thể nhận ra nhiều điều. Đã có thời điểm, các phương tiện truyền thông đại chúng nhắc nhở hằng ngày, với nhiều hình thức việc thực hiện thông điệp 5K. Nhưng xem ra, không ai có thể nhắc nhở tốt hơn là thực tế cuộc sống. Với mối đe dọa từ con virus biến thể Delta, chiếc khẩu trang, mà không ít người từng bị phạt vì thiếu nó, đã trở thành vật bất li thân mỗi lúc ra đường, đến nơi công cộng. Và điều này sẽ vẫn còn khi cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới. Không chỉ có thế, ngay từ những đổi thay nho nhỏ hằng ngày khi đang cùng chung tay chống dịch như việc đeo chiếc khẩu trang ấy, người Hà Nội cùng cả nước đã có sự cảm nhận sâu lắng hơn về tình người, về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá nhân với cả cộng đồng.

Cũng như bao cộng đồng dân cư khác, khu chung cư ở phía Nam TP mà tôi sinh sống mỗi ngày luôn nảy sinh những vấn đề cần bàn thảo, giải quyết. Cuộc sống bao giờ cũng vậy. Hàng nghìn con người, với hàng trăm gia đình đến từ nhiều vùng miền, mỗi người một ý thích, nhu cầu, thói quen… sao tránh khỏi những điều chưa thật ưng ý, cần bàn bạc để đi đến sự đồng thuận.

Có lẽ cuộc sống, mối quan hệ của cư dân khu chung cư chúng tôi sẽ cứ như vậy, nếu không có những biến cố ập đến do dịch bệnh. Cuối tháng 5/2021, một cư dân của tòa nhà CT1.2 được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay lập tức tòa nhà bị phong tỏa. Những người có tiếp xúc gần với F0 trở thành F1, được đưa đi cách li tập trung. Các F2 cách li tại nhà, toàn bộ khu dân cư được phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn.

Sự cố xảy ra trong những ngày Hà Nội và một số địa phương hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với mức nhiệt lên đến 39 – 400C. Có thể nói, cả khu dân cư quan tâm đến những người đang thực hiện cách li tập trung. Ngay hôm sau, một cư dân trong khu đã xung phong làm cầu nối, giúp các gia đình có người thân đang cách li, mà chính họ - những F2 đang phải cách li tại nhà, đưa những vật dụng cá nhân cần thiết cho các F1.

Đáng cảm động là trong nhóm zalo của cư dân, được lập ra để trao đổi thông tin, xuất hiện nhiều dòng tin nhắn chia sẻ, động viên những người đang thực hiện cách li tập trung, vui mừng trước kết quả lần thứ hai âm tính của tất cả “F1 khu mình”… Và không chỉ những lời động viên thăm hỏi, nhiều hành động thiết thực như ủng hộ nước sát khuẩn, khẩu trang, nước bù điện giải cho các F1 được đề xuất và thực hiện. Thật cảm động khi đọc những dòng tin nhắn: “Kính gửi 17 hộ dân đang cách li tại gia. Gia đình tôi xin gửi tặng mỗi gia đình một túi rau xanh và 1 hộp (10 quả trứng gà). Xin nhờ Ban quản trị chuyển giúp tới các gia đình đang được cách li. Cầu mong dịch bệnh qua nhanh để toàn thể cư dân chúng ta trở lại trạng thái bình thường mới. Vì có rau xanh nên kính nhờ Ban quản trị chuyển sớm đến các gia đình giúp. Xin cảm ơn”. Đúng như cha ông ta có câu:

Một miếng khi đói…

Chung sức giữ Vùng xanh

Rồi đến những ngày Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng, bắt đầu từ hôm 24/7. Sau biến cố hồi tháng 5, cũng như nhiều khu dân cư khác, khu chúng tôi đủ điều kiện và được phép thiết lập Vùng xanh. Nhiều người, trong đó có cả các bác cao tuổi, tham gia Tổ Covid cộng đồng, gác chốt.
 Trong những ngày qua, hàng tấn lương thực, rau củ đã được các dân quân tự vệ, tình nguyện viên phát miễn phí cho khoảng 700 hộ dân bị phong tỏa tại phường Thanh Xuân Trung.
Group zalo của cư dân lại xuất hiện những tin nhắn ủng hộ Tổ Covid cộng đồng, những người gác chốt… Tất cả xuất phát từ tấm lòng. Không nhiều nhặn gì, nhưng đó là tấm lòng của mỗi người, mỗi gia đình, hoàn toàn tự nguyện, không có ai vận động. Nhiều tin nhắn nhắc nhở, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh, cả những lời đề xuất hỗ trợ… được trao đổi, đáp ứng. Cộng đồng cư dân như cởi mở, gần gũi nhau hơn. Có lẽ, cũng bởi qua khó khăn, càng biết chắt chiu những niềm vui nho nhỏ hằng ngày.

Có một sự ngẫu nhiên trùng lặp. Cả hai kì giãn cách dài của Hà Nội theo Chỉ thị 16 đều rơi vào thời điểm giao mùa, tháng Tư năm 2020 và tháng Tám 2021. Đó cũng là thời điểm của những ngày kỷ niệm trọng đại, là lúc mà tiết trời Hà Nội vô cùng đẹp, thu hút không chỉ du khách bốn phương mà còn khiến người Hà Nội không thể ở yên trong nhà. Hà Nội những ngày này đang trong tuần thứ 6 của đợt giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, mà nếu mọi sự may mắn, sẽ kết thúc vào ngày 6/9 để chuyển sang một trạng thái giãn cách mới. Mong thì mong thật, nhưng xem ra người Hà Nội sẵn sàng tiếp tục thực hiện những yêu cầu giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt. Chấp nhận như vậy để có thể trở lại cuộc sống bình thường một cách bền vững, sớm nhất có thể…

Chắc chắn đại dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát. Cuộc sống trong trạng thái bình thường mới sẽ trở lại. Người Hà Nội sẽ lại được tận hưởng những vẻ đẹp của mùa Thu, với làn gió se lạnh sớm mai, với hương cốm đầu mùa… để mà thêm yêu TP của mình. Khu dân cư của tôi cũng vậy. Nhiều cư dân trong khu chung cư sẽ lại đi bộ thể dục mỗi buổi sáng, buổi chiều trên những con đường nội bộ rợp bóng cây cùng hương hoa thơm mát. Nhưng chắc sẽ có một điều thay đổi. Những ánh mắt, nụ cười của cư dân sẽ thân thiện, cởi mở hơn. Đó là vì mỗi người đều biết, rất nhiều trong số những người gặp mỗi sáng, mỗi chiều ấy đã cùng mình chia sẻ lo lắng, khó khăn ngày đại dịch. Mối đồng cảm chỉ những người từng cùng nhau vượt khó khăn thử thách mới có được.

Và có một điều chắc chắn, người Hà Nội cùng cả nước, trong đó có những cư dân khu dân cư bình dị mà tôi đang sinh sống, sẽ không bao giờ quên những ngày kỷ niệm Quốc Khánh năm nay, thời điểm mà tình yêu nước, nghĩa đồng bào một lần nữa lại được khơi dậy như một nguồn lực mạnh mẽ trong cuộc chiến chống đại dịch này.