Chuyện về những nạn nhân bị nhiễm dioxin chỉ muốn ở lại Trung tâm đón Tết

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tết ở Trung tâm vui lắm, có hoa đào, bánh chưng, quần áo mới, nhiều bạn rất vui... là chia sẻ của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin khi Tết đến Xuân về.

Đón Tết ở ngôi nhà thứ hai

Những ngày gần Tết Nhâm Dần, Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin (viết tắt là Trung tâm) thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội có nhiều pano, khẩu hiệu, biển hiệu chúc mừng năm mới được treo từ cổng vào tới các khu vực bên trong. Ngoài sân vườn Trung tâm, bên sảnh nhà được đặt chậu hoa đào và các loại hoa khác khoe sắc đón chào năm mới 2022. Tại phòng ở của nạn nhân cũng được bài trí mâm hoa quả, để mọi người được trải nghiệm không khí ngày Tết.

Các nạn nhân phấn khởi ngồi bên bàn trưng bày mâm hoa quả, mứt Tết, bánh chưng... tại nơi ở trong Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin để đón chào Tết Nhâm Dần.
Các nạn nhân phấn khởi ngồi bên bàn trưng bày mâm hoa quả, mứt Tết, bánh chưng... tại nơi ở trong Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin để đón chào Tết Nhâm Dần.

Khi được chị Phạm Thị Thu Hà – nhân viên phòng Giáo dục hướng nghiệp dạy nghề của Trung tâm hỏi về đón Tết Nhâm Dần 2022, chị Hoàng Thị Thơm là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, bị tâm thần phân liệt (sinh năm 1976; quê xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang chơi với các bạn ở sân, cười tươi khoe: Ở Trung tâm đón Tết vui hơn, có nhiều cờ, hoa đào, các loại hoa, quần áo mới; được ăn bánh chưng, bánh kẹo, uống nước ngọt, sữa. Thơm không muốn về nhà vì dịch bệnh; bố mất rồi, các chị gái đi lấy chồng, em trai đã có vợ.

Thế rồi, chị Thơm lần lượt giới thiệu với phóng viên về những người bạn thân cũng là nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc dioxin đang ngồi chơi ở kế bên, có tên là Nhung, Dung, Hiền và Thụ là hai chị em ruột. “Năm nay, mình ăn Tết ở Trung tâm. Hai chị em có quần áo mới rồi. Ngày Tết, mình muốn ăn thịt nướng, bánh chưng, uống nước ngọt. Hằng ngày, mình quét sân, đổ rác, giúp các bạn tắm rửa, gấp chăn màn, đổ bô” – bạn Hiền cho hay.

Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tổ chức các hoạt động thể thao cho nạn nhân tham gia sáng ngày 31/1/2022.
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tổ chức các hoạt động thể thao cho nạn nhân tham gia sáng ngày 31/1/2022.

Chủ đề Tết Nhâm Dần rôm rả, thu hút rất nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam góp chuyện, khuôn mặt ai nấy đều vui tươi, ánh lên niềm hy vọng về năm mới với nhiều điều tốt lành. Các nạn nhân tranh nhau chia sẻ về những món ăn ngày Tết mà mình thích, các công việc hằng ngày vẫn đang làm. Vừa được cán bộ Hoa cắt móng chân, tay để chuẩn bị đón Tết, chị Sỹ Thị Dung là nạn nhân chất độc màu da cam bị thiểu năng trí tuệ (sinh năm 1974, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội),  hồ hởi khoe: “Dung đã có quần áo mới đón Tết. Dung mong muốn được ăn Tết ở đây vì có nhiều bạn, vui lắm... Trung tâm chính là ngôi nhà thứ hai của Dung”. Thế rồi, nhóm bạn đồng thanh hát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” để đón chào năm mới.

Nạn nhân bị nhiễm dioxin được ăn Tết 6 ngày

Dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có 104/111 đối tượng là con của những người có công với cách mạng được ở lại đón Tết. Giám đốc Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Trần Đăng Khoa giải thích:  “Theo thông lệ, từ năm 2016 – 2021, Trung tâm đều giải quyết cho những gia đình có nhu cầu đón nạn nhân về ăn Tết Nguyên đán tại nhà. Đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ rất lớn từ các gia đình đối với Trung tâm, đồng thời cũng tạo được niềm vui, phấn khởi quý giá để giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn, trở ngại trong cuộc sống.

Các cán bộ trong ca trực của Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin gói bánh chưng cho các nạn nhân ăn Tết.
Các cán bộ trong ca trực của Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin gói bánh chưng cho các nạn nhân ăn Tết.

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, diễn biến dịch Covid-19 vô cùng phức tạp, khó lường; nhằm đảm bảo sự an toàn về sức khỏe, phòng chống sự lây nhiễm dịch Covid-19, đối với nạn nân, năm nay Trung tâm tạm dừng giải quyết cho nạn nhân về đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại gia đình”. Để đảm bảo cho các nạn nhân đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn, từ trước Tết gần một tháng, Ban Giám đốc Trung tâm đã lên kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tinh thần “Chu đáo – Vui vẻ - An toàn – Tiết kiệm”.

Các nạn nhân được ăn Tết 6 ngày, gồm những món ăn truyền thống ngày Tết và các món khác theo sở thích đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.
Các nạn nhân được ăn Tết 6 ngày, gồm những món ăn truyền thống ngày Tết và các món khác theo sở thích đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.

Trung tâm tổ chức cho các đối tượng ăn Tết trong 6 ngày, từ ngày 28 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hến ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần. Thực đơn những ngày này là bánh chưng, canh miến, nem rán, thịt gà, giò lụa, chả lợn... và nhiều món ăn khác  theo sở thích đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Những trường hợp sức khỏe yếu không thể nhai cơm, bánh chưng và đồ ăn ngày Tết thì được ăn cháo nghiền thập cẩm.

Để tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho tất cả cán bộ và anh chị em nạn nhân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Trung tâm sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, từ đêm Giao thừa đến ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ, hát karaoke chào mừng năm mới với các ca khúc về mùa xuân, tuổi trẻ, tình yêu và những bài hát ca ngợi về quê hương, đất nước, Thủ đô... Các hoạt động thể thao trong những ngày Tết gồm có thi nhảy bao bố, thi ném bóng rổ, thi lắc vòng, thi ném bóng hơi vào thùng nhựa, thi nhảy Zich Zắc theo hình...để cán bộ và các nạn nhân có đủ sức khỏe để tham gia.

“Chúng tôi thấy yên tâm vì đến nay các nạn nhân đều rất vui vẻ, hào hứng đón Tết tại Trung tâm. Những trường hợp nạn nhân có nhận biết, nếu nhớ nhà thì sẽ được Trung tâm cho điện thoại video về gia đình để trò chuyện, động viên. Đến Giao thừa, lãnh đạo Trung tâm sẽ đi đến từng phòng nạn nhân chúc mọi người đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và nhiều sức khỏe...” – Giám đốc Trung tâm Trần Đăng Khoa cho hay.