Đà Nẵng: 2 anh em ruột tự nguyện lên đường nhập ngũ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tạm gác lại sau lưng bao dự định, hai anh em ruột Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Thắng (ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã cùng tự nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (giữa) cùng lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn tặng hoa động viên 2 anh em ruột Nguyễn Hữu Bình và Nguyễn Hữu Thắng lên đường nhập ngũ.

Trong buổi giao nhận quân của quận Ngũ Hành Sơn vào sáng 20/2, câu chuyện về hai anh em ruột trong một gia đình ở phường Mỹ An (TP Đà Nẵng) cùng tự nguyện lên đường nhập ngũ nhận được nhiều sự quan tâm, xen lẫn cảm phục của mọi người. Đó là Nguyễn Hữu Bình (SN 1995) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 2000), con của ông Nguyễn Hữu Thành và bà Nguyễn Thị Kim Liên ở tổ 71, phường Mỹ An.
Trái với người anh Hữu Bình luôn nở nụ cười và tâm trạng háo hức khi được khoác lên mình màu áo hải quân, cậu em Hữu Thắng có vẻ rụt rè. Chia sẻ trong giờ phút thiêng liêng, họ nói đã là thanh niên Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, là niềm vinh dự. Vì thế, hai anh em đã quyết định gác lại tất cả mọi dự định để tự nguyện lên đường nhập ngũ với tâm thế giục giã theo tiếng gọi thiêng liêng từ trái tim, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.
“Là bộ đội xuất ngũ, ba tôi luôn dạy các con: Quân đội là trường học lớn giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành và sống có ý thức, trách nhiệm hơn. Đi bộ đội sẽ có nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi hứa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Nguyễn Hữu Bình tâm sự.
Không bịn rịn như nhiều bậc cha mẹ khác, trong giờ phút tiễn hai con lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Hữu Thành tỏ ra rất mạnh mẽ. Ông Thành cùng 2 con lên nhận hoa động viên của lãnh đạo TP Đà Nẵng và quận Ngũ Hành Sơn với vẻ mặt đầy tự hào.
Ông Nguyễn Hữu Thành cùng các con trai lên nhận hoa của lãnh đạo TP Đà Nẵng.
Càng khâm phục hai anh em Bình và Thắng hơn khi biết họ đã có việc làm với thu nhập khá ổn định trên địa bàn nhưng vẫn quyết tâm vào bộ đội. Như lời ông Nguyễn Hữu Thành: “Mặc dù các con đã có việc làm ngay trên địa bàn sinh sống với thu nhập ổn định, song trước quyết định cùng nhập ngũ vợ chồng tôi rất ủng hộ và mong các cháu sẽ được tôi luyện để vững bước hơn trên con đường lập thân, lập nghiệp sau này”.
Ông Thành phấn khởi chia sẻ thêm: “Tết này gia đình tôi rộn ràng hơn hẳn mọi năm. Biết tin hai cháu cùng nhập ngũ, bà con nội ngoại, hàng xóm láng giềng, cấp ủy, chính quyền, các hội đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên, tặng quà”.
Nhiều bà con lối xóm cho biết, Bình và Thắng hiền lành, chăm chỉ, siêng năng quán xuyến việc nhà, thích ca hát và đá bóng. Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hai chàng trai sắp trở thành tân binh này vẫn tranh thủ đi làm để có thêm thu nhập, phụ giúp cha mẹ.