Di Maria cùng PSG nhấn chìm Barcelona

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thật sự là một cú sốc khi trong lịch sử đối đầu với PSG chưa khi nào Barca thua ở tỉ số đậm đến như vậy. Một cú sốc không thể tin ở vòng 16 Champions League, khi Barca với bộ ba MNS oai hùng bị hủy diệt hoàn toàn.

Đây có lẽ là trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp HLV của Luis Enrique. Ở Paris, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này đã thể hiện một màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu sinh khí đến không thể tin nổi.
Dù không được đánh giá cao bằng Barcelona nhưng trong lần tái ngộ ở lượt đi vòng 1/8 Champions League năm nay, PSG hoàn toàn lột xác với thế trận áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Barcelona vẫn ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Chỉ có một sự thay đổi đáng kể khi Sergio Roberto đá thay Aleix Vidal (người vừa dính chấn thương nặng ở trận gặp Alaves) ở vị trí hậu vệ cánh phải. Còn bên kia chiến tuyến, PSG cũng đá với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Draxler, Cavani và Di Maria. Ở hàng thủ, cầu thủ trẻ Kimpembe được sử dụng thay thế Thiago Silva.
Những pha lên bóng tốc độ của đội bóng phú thành Paris khiến Barca lúng túng, đặc biệt là ở vị trí cánh phải nơi Sergi Roberto hoàn toàn yếu thế trước Julian Draxler. Trước sức ép của đội chủ nhà, các hậu vệ của Barca mắc sai lầm khi phạm lỗi với cầu thủ PSG ngay trước vòng cấm. Với cú dứt điểm đẹp mắt, Angel Di Maria thực hiện pha sút phạt đẳng cấp bằng chân trái tung lưới Barca mở tỉ số cho trận đấu sau hàng loạt những pha hãm thành trên phần sân của Barca.
Barca gần như bế tắc toàn tập khi sợi dây liên lạc giữa tam tấu MSN bị cắt đứt. Messi, Suarez tàng hình, cả đội hình Barca thi đấu như vô hồn, hàng thủ thi đấu thiếu chắc chắn, hời hợt đến đáng trách trước những pha hãm thành của đối phương. Tuyến giữa gần như chẳng hỗ trợ tấn công. Việc nhận thêm bàn thua thứ 2 là việc những người hâm mộ môn túc cầu dự liệu được, phút 40, nhận đường tỉa bóng tinh tế của Marco Verratti, Draxler thoát xuống bên cánh phải rồi tung cú sút chéo góc quyết đoán tung lưới Barca.
Bước sang hiệp 2, PSG tiếp tục tràn lên phần sân Barca gây sức ép. Bị dẫn với cách biệt 2 bàn nhưng Barca cũng không có quá nhiều sự phản kháng. Và trong một ngày thi đấu xuất thần, Thiên thần Di Maria đã thực hiện một siêu phẩm tuyệt đẹp bằng cú cứa lòng tuyệt mĩ bằng chân trái từ ngoài vòng cấm làm bó tay Ter Stegen, tiền vệ người Argentina đã tự tặng cho mình món quà sinh nhật thứ 29 không thể ý nghĩa hơn.

Bàn thua thứ ba này giống như một đòn đánh gục hoàn toàn ý chí của các cầu thủ Barca. Nhưng ngay cả khi bị dẫn đến 3-0 , Barca vẫn chơi kiểu đủng đỉnh đến khó hiểu.
Trong khoảng thời gian còn lại, Barca cố gắng vùng lên nhưng trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của PSG, thầy trò Luis Enrique đành bất lực, qua đó chấp nhận thảm bại 0-4 trên đất Pháp. Sự hời hợt đủng đỉnh của Barca đã bị trả giá đắt và cơ hội giành vé tứ kết của Messi và các đồng đội trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Còn đối với PSG , chiến thắng ở trận đấu này là thực sự rất thuyết phục và họ gần như chạm tay vào vé dự tứ kết. Chiến thắng này cho thấy sự hồi sinh của PSG, đây là chiến thắng thứ 11 trong 12 trận gần nhất của đội bóng nước Pháp.